Hạng D
6/5/09
1.457
12
36
kens1802 nói:
Thấy mấy câu chuyện của bác hana thật là vui muốn tặng mấy cây bông mà máy vi tính nó bị sao, chẳng thấy gì hết, thôi lần sau tặng vậy. heheheh.......

Chị Hana thích bông thật hơn ( Cẩm chướng ) hi hi
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Ác mộng với chàng rể tương lai loạn ngôn
Ông bố vợ tương lai nào gặp phải chàng rể phun những câu "trời đánh" như dưới đây chắc sẽ mắc bệnh tim rồi sớm về chầu các cụ.
Có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng.
Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta huyênh hoang:
- Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
- Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
- Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
- Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ".
Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
- May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
- Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về - Ông bố cô gái nhã nhặn.
Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:
- Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
- Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
 
24/3/10
4.354
3.901
113
hana hana nói:
kens1802 nói:
Thấy mấy câu chuyện của bác hana thật là vui muốn tặng mấy cây bông mà máy vi tính nó bị sao, chẳng thấy gì hết, thôi lần sau tặng vậy. heheheh.......

Chị Hana thích bông thật hơn ( Cẩm chướng ) hi hi

Pác kens1802 có cần em alô cho bạn em là chủ trang web: www.thegioihoatuoi.com.vn đặt hoa cẩm chướng tặng pác Hana dùm pác k??? Mọi phí tổn sẽ được thanh toán dưới tên pác???
 
Hạng D
6/5/09
1.457
12
36
jennyho nói:
Ác mộng với chàng rể tương lai loạn ngôn
Ông bố vợ tương lai nào gặp phải chàng rể phun những câu "trời đánh" như dưới đây chắc sẽ mắc bệnh tim rồi sớm về chầu các cụ.
Có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng.
Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta huyênh hoang:
- Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
- Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
- Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
- Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ".
Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
- May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
- Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về - Ông bố cô gái nhã nhặn.
Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:
- Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
- Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.

chết cười mất thôi Jenny ạh.Thằng rể hết biết ....
24.gif
 
Hạng D
1/8/09
3.038
14
38
tp.hcm
Thằng rể thật thà.
xi trum ti do: hoa thì phải để bác vinh tặng thôi, chứ nào em dám tặng.....
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
Chuyện ba con heo !?!?!?

Em xỉu mất tiêu ! Em đọc xong còn hổng hiểu, huống hồ chi con sói !

Keenlon ! Keenlon ! Tỉnh dậy ! hic hic, nhức đầu ghê ! ha ha ha
 
Hạng B2
19/5/10
203
0
0
Chú Ý: Đọc cho vui thôi nha. Tập trung dể đi 192 Hàm tử Lăm.uh..hu
bash.gif
uh...hu
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
TrungDam0110 nói:
Chú Ý: Đọc cho vui thôi nha. Tập trung dể đi 192 Hàm tử Lăm.uh..hu
bash.gif
uh...hu
bash.gif
bash.gif

Hình như là đổi địa chỉ rồi thì phải........... Đại lộ đông tây hay Võ Văn Kiệt rồi thì phải !?!?
 
Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
thời chiên tranh có 1 chị kia là cán bộ phụ nữ 1 xã nhưng khổ nổi kiến thức văn hóa hơi bị lùn nên được đi học bồi dưỡng chính trị văn hóa,trong lớp học chi được đồng chí giảng viên giảng rằng những nhu cầu về ăn uống ngủ nghĩ.... của con người được gọi là nhu cầu sinh lý.Trên đường về trời nắng khát nước nhân tiện ngang nhà anh giảng viên chị bèn ghé vào xin nước uống tám vài câu xong đi về.
Đến nhà chồng chị hỏi:hôm nay làm gì mà về muộn vậy
chị trả lời: à trên đường về vì có nhu cầu nên em ghé nhà anh giảng viên giải quyết chút nhu cầu sinh lý ấy mà.
Thế là chị được một trận
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
6/7/09
1.950
1.046
113
Có một đoàn du khách nước ngoài lần đầu tiên đến Viêt Nam du lịch khi đến TPHCM sau khi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố trên đường về khách sạn thì qua 1 khu phố rất sầm uất ( Em không nhớ rỏ là ở quận 1 hay quận 3 ???) thì thấy bà con cô bác rất phấn khởi : Trẻ con thì vui đùa,các teen thì nhún nhảy ca hát, các bô lão thì phấn khởi ra mặt hỏi thăm lẫn nhau...rất náo nhiệt. Thấy làm lạ nên các vị du khách hỏi hướng dẫn viên du lịch : Có chuyện gì đã xảy ra tại đây? Một lể hội gì đó của dân tộc hay sao?
Hướng dẫn viên du lịch trả lời : CÓ ĐIỆN !!!!