sằn tiện keenlon đóng góp bằng trí nhớ thôi nha chứ hổng có nguồn để copy qua lại nhé.
Trong buổi tập huấn kỹ năng sinh tồn, tinh trùng cha gọi tất cả các tinh trùng con lại và tập huấn.
TT cha: chúng ta là những chiến binh dũng cảm, có thể tất cả chúng ta hy sinh chỉ để 1 chiến binh cắm cờ trên trận địa chinh phục. Do đó, các con phải thật sự đủ bản lĩnh và kiên quyết để dành được thắng lợi nhằm duy trì dân tộc 1 đuôi của chúng ta. Understand ?
tất cả các TT con: Sir, yes SIR !
TT cha: Tốt ! Bây giờ thế này. Khi vào lâm trận, các con sẽ được đưa vào một nơi tối tăm nhưng rất mềm mại và đủ ẩm ướt để tụi con bơi thật nhanh. Cuối đoạn đường hầm tối tăm này, các con sẽ gặp một vật cản rất to, rất tròn và đó sẽ là nơi các con sử dụng vũ khí tối tân để chọc thủng nó và cắm cờ lên đó đánh dấu chiến thắng toàn diện. Nhưng nó sẽ không dễ cho các con chọc thủng lớp vỏ bọc thép của nó. Chỉ có một cách duy nhất là thực hiện câu thần chú: "ngươi là ai, hãy mở cửa ra !". Lúc đó nó sẽ tự khắc mềm nhủng để các con thực thi nhiệm vụ. Understand ?
tất cả các TT con: Sir, yes SIR !
TT cha: Theo thông tin từ tổng tư lệnh thì giờ G ngày mai chúng ta sẽ xung trận đầu tiên trên chiếc tàu ngầm mã hiệu PEN-IS. Cứ thoải mái nghỉ ngơi ! Giải tán !
Hôm sau, đúng giờ G, đám chiến binh được đưa vào khoang nhiên liệu của tàu ngầm để đưa đến chiến trường một cách an toàn nhất. Đám TT con hồi hộp chờ đợi thì bổng nhiên tụi nó cảm giác được chiếc tàu ngầm đang rung lên bần bật và khoang nhiên liệu thì báo đèn đỏ la inh ỏi báo hiệu chuẩn bị xuất phát. Cửa hầm mở toan là đám TT con cùng "máu lữa" hô hào: TẤN CÔNG ! TIẾN LÊN !
Cả đám quân gần 20 triệu tên cứ thế cắm đầu cắm cổ bơi thụt mạng ! Tụi nó cứ bơi ! cứ bơi ! cứ bơi ! và cứ bơi.............
Và đúng là chiến trường này thật tối tăm và ẩm ướt ! và rồi tụi nó cũng cứ bơi !
Bổng nhiên nhóm đầu tiên reo lên ! Tụi tao đã gặp một vật cản thật to và thật tròn !
Nó đây rồi ! Nhóm TT con đến trước reo lên.
Và rồi cũng đúng như những gì chúng được dạy bảo, chúng cố đâm chọc lớp vỏ bọc cứng cáp đó mà thực thi nhưng không thể nào xuyên thủ. Không lẻ thất thủ ! 1 thằng trong đám đầu tiên chợt nhớ: cha đã dạy chúng ta rồi mà chúng ta quên mất câu thần chú. Nó bảo: chúng ta cùng đọc câu thần chú trước khi đám còn lại đang bơi lên rất nhanh để cùng dành danh hiệu anh hùng !
Tụi nó cùng đọc: "Ngươi là ai ? Hãy mở cửa ra !"
Cái vật cản to đùng vẫn trơ trơ và im lìm không động đậy !
Tụi nó lập lại một cách hùng hổ hơn: "Ngươi là ai ? Hãy mở cửa ra !"
Mọi việc vẫn như cũ. Không xong rồi !
Tụi nó cố lập lại một lần nữa trong sự mệt mõi chờ đợi: "Ngươi là ai ? Hãy mở cửa ra !"
Bất thình lình, có một giọng vang lên: Ta không phải là trứng ! Ta là ............ ta là.......................
..................
là.................
là...................
là.....................
AMIDAN !
Cả đám tàn quân 20 triệu tên đã được đưa vào lịch sử sinh tồn của nòi giống TT. Tổng tư lệnh sau đó đã phải thay đổi chiến thuật nhưng đến giờ thì tình trạng này vẫn tiếp diễn và không biết hồi kết.
Câu truyện này đang được hảng Warner Bros dựng thành phim đưa vào Hollywood công chiếu trên thị trường Mỹ với tựa phim thương mại: "Mission Impossible 5"
hic hic,
Ai không hiểu, vui lòng không hỏi lại nhen. Chuyện không được CHAY cho lắm ! Em đã nói trước rồi mà.