Hạng C
30/1/14
751
26.226
93
Ok dek. Sông Hàn ơi là sông Hàn. Kêu cả cnl bằng chú được rồi

Tưởng anh cũng lớn đủ để “tri thiên mệnh”. Hoá ra cnl anh lớn hơn mỗi ku dớt

Xứ nào mà 1999 còn lằng nhằng vụ k cho thi đại học. Lúc anh học 12 thì một bộ phận cnl đã chính chiến nước ngoài xong, đã về nước rồi.

tuổi dung sông Hàn đúng ra k nên dây vào kiều cộng.
Ối,cu @dungsonghan ư ?
 
Hạng B2
6/11/12
455
6.076
93
37
Nghệ An
kinh quá
hồi em 198x mà còn ko bị hù nữa là ( Tp HCM)
Haha. Anh lại so sánh lệch rồi.
Em ở Nghệ an, quê hương cách mạng đấy.
1 thằng không coi đoàn đảng là niềm tin và hi vọng như em ở đấy bị coi là thiếu tinh thần á.
May giờ cũng đỡ rồi
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.083
113
Tôi rất quý những người lính đúng nghĩa .

Lính MB có nhiều người sau chiến tranh là ở ẩn . Đó là điều đáng quý . Những người báo hại đào sâu lòng hận thù cho cả hai phía chính là bọn an ninh chưa bao giờ ra trận .

Bởi thế, sau chiến tranh, nhiều lính hai bên là xui gia nhau . Họ tin nhau và để con cái họ thành đôi lứa .
 
Hạng B1
30/4/13
96
2.255
83
Tôi rất quý những người lính đúng nghĩa .

Lính MB có nhiều người sau chiến tranh là ở ẩn . Đó là điều đáng quý . Những người báo hại đào sâu lòng hận thù cho cả hai phía chính là bọn an ninh chưa bao giờ ra trận .

Bởi thế, sau chiến tranh, nhiều lính hai bên là xui gia nhau . Họ tin nhau và để con cái họ thành đôi lứa .
Anh nói chuẩn nè. Mình sẽ pót một câu chuyện về những người lính ở hai bên chiến tuyến!
 
Hạng C
10/12/13
587
6.938
93
E biết chuyện: đại tá Lê Bá Ước trung đoàn trưởng kiêm chính ủy trung đoàn 10 rừng sác, chính quyền VNCH treo cái đầu 2 triệu. Nhưng cũng trong gia đình bà con có người làm trong chính quyền VNCH, thậm chí có người làm chức vụ tương đương thứ trưởng. Khi ông Ước có đứa con với bà vợ sau, do điều kiện trong rừng sác ko nuôi được đứa nhỏ, người bà con này của phía bên VNCH vô rừng đón đứa bé còn đỏ hỏn ra nuôi. Hai vợ chồng dựng chuyện ông chồng có con rơi phải đem về nuôi.
 
Hạng D
26/9/12
1.036
67.312
113
Ho Chi Minh City
E biết chuyện: đại tá Lê Bá Ước trung đoàn trưởng kiêm chính ủy trung đoàn 10 rừng sác, chính quyền VNCH treo cái đầu 2 triệu. Nhưng cũng trong gia đình bà con có người làm trong chính quyền VNCH, thậm chí có người làm chức vụ tương đương thứ trưởng. Khi ông Ước có đứa con với bà vợ sau, do điều kiện trong rừng sác ko nuôi được đứa nhỏ, người bà con này của phía bên VNCH vô rừng đón đứa bé còn đỏ hỏn ra nuôi. Hai vợ chồng dựng chuyện ông chồng có con rơi phải đem về nuôi.
Chiến tranh Việt Nam mà, gia đình bị chia làm 2 phe là phổ biến, do hoàn cảnh, do địa lý v..v.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Điều cay đắng: Hai năm thành hai mươi năm.
Đảo lộn tất cả.
 
Hạng D
23/5/12
1.943
77.725
113
E biết chuyện: đại tá Lê Bá Ước trung đoàn trưởng kiêm chính ủy trung đoàn 10 rừng sác, chính quyền VNCH treo cái đầu 2 triệu. Nhưng cũng trong gia đình bà con có người làm trong chính quyền VNCH, thậm chí có người làm chức vụ tương đương thứ trưởng. Khi ông Ước có đứa con với bà vợ sau, do điều kiện trong rừng sác ko nuôi được đứa nhỏ, người bà con này của phía bên VNCH vô rừng đón đứa bé còn đỏ hỏn ra nuôi. Hai vợ chồng dựng chuyện ông chồng có con rơi phải đem về nuôi.
CT/PCT UBND TP.HCM có bà con ruột bên Mỹ nhóc
Một PCT đương quyền công khai anh em ruột của vợ bên Mỹ luôn