Hạng D
11/7/11
1.352
478
83
44
Em xin phép post lại. Hồi trưa nay mới post xong, ăn cơm trưa quay lại thấy Topic này của bị move vô bến. (?!?!?!)
Có gì ko phù hợp Mod làm ơn PM dùm em trước khi Xóa nhé.
Chuyện của em là thiệt 100%, chỉ muốn mang lên đây chia sẻ với mọi người thôi.


Em xin bắt đầu
Sáng nay 11/09 mưa sớm. Đường Nguyễn Văn Linh ướt nhẹp. Rải rác xuất hiện những vũng nước.
Em từ NVL (Bình Chánh) hướng về Phú Mỹ Hưng, ngừng chờ đèn đỏ ở QL50. Đèn xanh em bắt đầu chạy qua.
Gặp vũng nước cũng khá khá bự. Trường hợp bất khả kháng. Em quyết định né phải.
Liếc kiếng hậu ko thấy xe đằng sau, em xi nhan phải chuyển làn sang lane xe tải. Vượt xong em ko quên xi nhan trái về lại lane cũ.
Vừa chạy qua thì gặp chú xxx trẻ mặc áo mưa canh me sẵn chỉ con rắn cạp nong vô em.
Ừh thì tấp vô chuẩn bị chiến.
Mời các bác xem video trước rồi ném đá. Em chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm rồi ạh.



[tube]http://www.youtube.com/watch?v=goXMPQjjCbk[/tube]
 
Hạng D
11/7/11
1.352
478
83
44
Em tiếp ạh.

Tấp xe vô, em đi tay ko ra.
Vừa đến gặp anh xxx chỉ huy thấy anh Fortuner đen đang móc 2 xị nộp tại chỗ. Em hỏi ngay em bị lỗi gì.
Xxx yêu cầu em đưa giấy tờ kiểm tra. Em hỏi ngay em vi phạm gì mà kiểm tra gì em hay là KIỂM TRA HÀNH CHÍNH???
(Hehe...Em nhiễm mịa cái tật này của mấy bác O.S lúc nào ko biết)
Xxx thì cứ nói đưa giấy tờ cái đã. Giằng co cù nhầy vụ này chắc cũng mất 3-4ph.
Rồi em đi vô xe, tay cầm giấy tờ ra, ghi âm chuẩn bị sẵn.......
 
Hạng D
11/7/11
1.352
478
83
44
Re: [CLIP] Gặp vũng nước trên đường được né ko các bác??? Mấy anh xxx giả điên tính thịt em.

Em tiếp....

Trong khoảng 5p đầu tiên chiến đấu chắc có khoảng 5-7 xe bị thổi vào như thế.
Tất cả thủ tục kiểm tra đều hoàn thành chóng vánh sau 30s. Em dự là họ nhờ Bác dẫn đường. (Cái này em hổng chắc nên ko dám khẳng định bậy bạ)
Những xe khác chắc thấy xxx từ xa nên ko dám chuyển làn đâm đầu chạy vô cái vũng ngập nước văng xèo xèo thấy thương, y như đua xe địa hình hay offroad.

Quay trở lại chuyện tranh luận với xxx. Em ko muốn làm căng với xxx, sợ anh ý phật ý vạch lá tìm sâu thêm nữa nên chìa bộ giấy tờ xe ra rồi hỏi, vậy em lỗi gì.
Xxx mới hỏi ngược lại em là chạy vậy biết lỗi gì chưa? Coi mấy xe kia chạy kìa (Vừa nói vừa chỉ mấy xe bất đắc dĩ đang phải lội nước bì bõm)
Haha... Anh này lại tính chơi chiêu đây mà. Em thấy buồn cười quá nên nói luôn.
"Đường vạch nét đứt, em chuyển lane có xi nhan, vượt chướng ngại vật. Xong trở về lane cũ có xi nhan. Vậy là em lỗi gì?"

Xxx bảo:
"Đó là lane xe tải ko đc chạy sai làn"

Em cãi:
"Em ko chạy sai làn, em chỉ chuyển làn"

Xxx giả điên tiếp:
"Ai cho chuyển làn?"

Lúc này em làm 1 hơi:
"Gặp chướng ngại nguy hiểm thì đc chuyển. Ai biết có gì (ổ gà, đinh, đá....) gì bên dưới vũng nước. Luật cho phép vượt/chuyển làn trong trường hợp này.... Bla... bla...."

Lúc này xxx giở giấy tờ em ra và 1 tình huống gay cấn xảy ra. Hic... Xxx phát hiện EM KO CÓ GPLX, ĐANG ÔM BB CHẠY (Bị giam bằng do cái tội đậu xe trái quy định, cái này em cố ý dấu từ đầu.... Hehe)
Từ thế thượng phong em trở nên "mềm như trái chuối".... Hic...
Xxx lúc đó vênh mặt lên liền.
"Biên bản quá hạn, sao ko đi đóng phạt, chỉ lỗi này riêng là có thể giam xe rồi".

Em cũng cố nói cứng "Em mới đi công tác về chưa đi đóng phạt đc" (Cái này em sai tè lè rồi)
Tình thế xoay chuyển, em lúc đó "teo như trái nho"..... Hehe
20.gif
42.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/7/11
1.352
478
83
44
Re: [CLIP] Gặp vũng nước trên đường được né ko các bác??? Mấy anh xxx giả điên tính thịt em.

Em lúc trước vì ko chịu làm hư cán bộ nên nhận luôn cái BB. Lỗi mình làm mình chịu thôi ko kêu ca gì.
Nói thêm cái vụ ôm biên bản chạy vì lỗi này là giam bằng 30 ngày, em mà lên nhận quyết định xử phạt là bị tước GPLX luôn 30 ngày lấy gì mà chạy. (Cám ơn nhờ các bác O.S tư vấn mà em mới có cái giấy lận lưng để chạy tạm)

Em lúc này mới ngữa bài luôn:
"Xe em có camera hành trình, nó là cơ sở khiếu nại nếu anh xử phạt".

XXX tự nhiên thấy chùn thấy rõ. Chắc thấy cũng đuối lý vụ bắt lỗi chuyển lane và ko làm ăn gì đc với mấy xe khác khi em cứ xớ rớ đứng đó.
Em cứ tưởng thế là xxx sẽ giảng đạo bài ca con cá kiểu như "Lần này tôi nhắc nhở...." như mọi khi. Nhưng trái với dự đoán xxx hỏi em 1 câu mà em éo đỡ đc:
"Anh biết hôm này là ngày gì ko?"

Nhìn ngày trên đồng hồ em nói 11/09, nghĩ bụng "gì nữa đây cha nội???!?!?!"

Xxx tiếp:

-Hôm nay là ngày nguy cơ khủng bố trên toàn thế giới...

- Dạ dạ...?????
- Đó là lý do tôi kiểm tra hành chính anh (Em thề em nói 100% sự thật)
bash.gif
24.gif
033102bebe_1_prv.gif
63.gif


Má ơi. Em éo tưởng tượng nổi có câu này trong "cẩm nang" của xxx, mà lúc đó cho tiền em cũng cóc dám cười.
Em dạ dạ lấp liếm cho qua rồi tới em giả điên lựa thế rút xấp giấy tờ của em trên tay anh ấy, cám ơn anh ấy rồi bấm nút biến.
Hahaha

Qua bài này em cũng xin cám ơn anh xxx nhân từ tha em cái tội ôm bb mà chạy & cho em 1 trải nghiệm thú vị.
Công nhận các anh xxx đầu óc cũng phong phú thiệt.

Em xin hết.
 
Hạng C
29/7/11
760
13
28
41
Re: [CLIP] Gặp vũng nước trên đường được né ko các bác??? Mấy anh xxx giả điên tính thịt em.

Kinh, đang ôm BB mà bác xung dzữ :D
Tiếp đi bác, em hóng
 
Hạng C
7/9/08
540
5
18
50
Re: [CLIP] Gặp vũng nước trên đường được né ko các bác??? Mấy anh xxx giả điên tính thịt em.

rồi sao nữa bác?
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
Re: [CLIP] Gặp vũng nước trên đường được né ko các bác??? Mấy anh xxx giả điên tính thịt em.

Kể ra có camera hành trình cũng có nhiều cái lợi, bác chủ rú kinh nghiệm nhé.
 
Hạng C
7/9/12
535
1
0
Re: [CLIP] Gặp vũng nước trên đường được né ko các bác??? Mấy anh xxx giả điên tính thịt em.

HEHEHE... bó tay với anh xxx này luôn...
 
Hạng D
11/7/11
1.352
478
83
44
Re: [CLIP] Gặp vũng nước trên đường được né ko các bác??? Mấy anh xxx giả điên tính thịt em.

nhantran6484 nói:
Kinh, đang ôm BB mà bác xung dzữ :D
Tiếp đi bác, em hóng
duchieu214 nói:
rồi sao nữa bác?
Thì vậy là xong. Cuối cùng em thoát đó bác.


  • Bài học đặt ra là em chuyển làn trong tình huống như vậy là KHÔNG SAI phải không ạ?
  • Còn chuyện ôm biên bản mà chạy thì có quy định xử phạt cho trường hợp này ko các bác?
  • Chuyện xxx rình bắt xe ở mấy vũng nước em thấy sao giống chuyện TRONG RỪNG quá. Nó sao sao, kỳ cục quá.