nếu là thầy tu thì không bao giờ họ xin tiền kiểu như vậy. xem như bác làm điều tốt (tháng 7 mà). mình hay bị xin theo kiểu xe hết xăng, nhà xa không có tiền đi xe về nhà.... bị 1 lần rồi nên kinh nghiệm không cho nữa.
90% là bị lừa... Bài học cho lần sau thôi!
Lần đầu em thấy ở góc Nguyễn Thông - BHTQ có 1 chú ốm ốm dựng xe HD 67 cà tàng đứng xin tiền đổ xăng rất thống thiết, có người cho 5 ngàn, 10 ngàn..., Đúng 1 tháng sau chú này dời tới ngã 4 QL1A- Vườn Lài (APĐ) cũng lập lại bài đó, hôm đó em đi xe máy dừng đèn đỏ có chở bà cả, em bực quá:
- Bữa trước thấy ô hết xăng đường Nguyễn Thông sao giờ lại hết ở đây nữa?
Hắn hơi biến sắc nhưng cố nói:
- Xe tui hết xăng thiệt nè (sấn sổ dắt xe ra...) còn bị hư cần số nữa nè, (đạp đạp cần số...)
- Ủa hư cần số sao chạy được mà xin tiền đổ xăng???
Bà con dừng chờ đèn đỏ cười cái rần nhưng hắn lầm bầm chửi và hăm doạ..., bà cả bấm em biểu đi vì sợ hắn giở trò...Chí Phèo!
Nói chung làm từ thiện nên có nơi có chỗ, ra đường em chỉ mua ủng hộ vé số thôi chứ cũng không cho ăn xin, nhất là thấy mấy đứa nhỏ bị chăn dắt, thiệt tình là người ta thất đức qua đi!!!
Lần đầu em thấy ở góc Nguyễn Thông - BHTQ có 1 chú ốm ốm dựng xe HD 67 cà tàng đứng xin tiền đổ xăng rất thống thiết, có người cho 5 ngàn, 10 ngàn..., Đúng 1 tháng sau chú này dời tới ngã 4 QL1A- Vườn Lài (APĐ) cũng lập lại bài đó, hôm đó em đi xe máy dừng đèn đỏ có chở bà cả, em bực quá:
- Bữa trước thấy ô hết xăng đường Nguyễn Thông sao giờ lại hết ở đây nữa?
Hắn hơi biến sắc nhưng cố nói:
- Xe tui hết xăng thiệt nè (sấn sổ dắt xe ra...) còn bị hư cần số nữa nè, (đạp đạp cần số...)
- Ủa hư cần số sao chạy được mà xin tiền đổ xăng???
Bà con dừng chờ đèn đỏ cười cái rần nhưng hắn lầm bầm chửi và hăm doạ..., bà cả bấm em biểu đi vì sợ hắn giở trò...Chí Phèo!
Nói chung làm từ thiện nên có nơi có chỗ, ra đường em chỉ mua ủng hộ vé số thôi chứ cũng không cho ăn xin, nhất là thấy mấy đứa nhỏ bị chăn dắt, thiệt tình là người ta thất đức qua đi!!!



tphuocthai nói:Nếu thật sự bác bị lừa thì bác hãy cứ vui hơn vì đã không có người con nào bệnh tật cần mổ cả. Chúc bác luôn vui.
Bác bị như vậy còn đỡ, tối CN em chạy Võ Thị Sáu trời mưa đang có việc về nhà gấp, khi tới ngã tư VTS với NKKN có một cặp vc già đi AB chỉ xe em chửi gì đó em nghe loáng thoáng là mày muốn chết hả,.... chưa hiểu chuyện gì thì vc đó chạy mất tiêu làm em ấm ức từ hôm qua tới giờ luôn nè
Richievn nói:Vậy là bị lừa rồi. Cách đây 3 tháng em gặp y chang và cũng cho. Bây giờ đọc của bác nữa thì biết mình bị lừa![]()
Vậy em với bác đồng cảnh ngộ