Chủ đề tương tự
Lịch sự như anh em mình có khi nào chửi thề. Cùng lắm văng tục chút "đm, đi như vậy hả trời".Mình có chửi chứ hok có ...thề![]()
Mình đã từng có câu hỏi này hơn 1 năm về trước và bây giờ ko hỏi nữa.Chào các bạn
Mình mạo muội đặt câu hỏi này với các bạn lái xe.
Mình thường đi làm bằng xe buýt và xe hơi, ngồi trên xe hay lái xe nhiều khi buộc miệng chửi thề vì xe máy chạy ẩu quá, cúp đầu, chạy không đúng làn, ngược chiều, quẹo tùm lum..... Taxi, xe tải thì lấn ép, vượt phải, bấm kèn bất kể lúc nào, mạnh ai nấy chạy.
Bác nào chưa chửi thề khi lái xe bao giờ cho mình học hỏi kinh nghiệm với, dạo này bị con nhắc hoài vì cái tội này
mình thề là mình ko có chửi bậy!!
chỉ chửi đúng.
chỉ chửi đúng.
Đổi câu "Đ.M" thành "Ối trời" hay "Trời ơi" thì là không chửi thề mà vẫn OK. Từ khi có con em bỏ chửi thề luôn rồi 
Hôm trước cũng có bài bàn về cái này..
Nói chung các bác xem các tài taxi nó kiếm ăn mưu sinh nên chen lấn đi tắt đón đầu kiếm miếng ăn thì mình mở lòng từ bi hỉ xả cho qua...khi đó sẽ cảm thấy lòng đỡ ấm ức hơn.
Còn văn hóa xe 2b tạt ngang, cúp đầu,chạy không đúng làn, ngược chiều, quẹo tùm lum thì đa số người ta không biết luật, trước kia mình chưa đi 4b thì mình cũng thế!
Nói chung các bác xem các tài taxi nó kiếm ăn mưu sinh nên chen lấn đi tắt đón đầu kiếm miếng ăn thì mình mở lòng từ bi hỉ xả cho qua...khi đó sẽ cảm thấy lòng đỡ ấm ức hơn.
Còn văn hóa xe 2b tạt ngang, cúp đầu,chạy không đúng làn, ngược chiều, quẹo tùm lum thì đa số người ta không biết luật, trước kia mình chưa đi 4b thì mình cũng thế!
Ai lại chửi bậy, em chỉ buột miệng đọc tên một loài vật nuôi có thịt ăn rất ngon, tuy thông minh nhưng lại mang tiếng ngược lại. vậy thôi. Mà thớt này mở ra thì đố ai dám cãi