từ trong lề lao ra như cảm tử quân thì có vào rừng ở cũng bị thú vật đụng chết
Nạn nhân đi sai rồi. Chỗ này xe máy bắt buộc phải đi vòng ra Mai Chi Thọ-Xa Lộ HN rồi vòng lại. Góc cua đó khuất tầm nhìn mà xe máy băng ngang thì xe cont làm sao thắng kịp.
Vấn đề là cả một hệ thống chính trị rất lớn nhưng không có hành động nào giúp những người dân nâng cao kiến thức và ý thức giao thông để giúp họ tránh khỏi những cái chết thương tâm như vậy. Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân rồi CSGT đứng đó phạt vài lần là khác ngay.
R.I.P nạn nhân.
Vấn đề là cả một hệ thống chính trị rất lớn nhưng không có hành động nào giúp những người dân nâng cao kiến thức và ý thức giao thông để giúp họ tránh khỏi những cái chết thương tâm như vậy. Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân rồi CSGT đứng đó phạt vài lần là khác ngay.
R.I.P nạn nhân.
Em cũng vừa đọc xong bài báo giật tít câu view và có ý nghĩ như bác. Các cơ quan đoàn thể, tổ chức, hiệp hội, đội đoàn v.v... đi đâu hết mà để bà con cứ lao ra đường là chạy chứ không có hiểu biết gì hết, dẫn đến những kết cục bi thảm, gây đau khổ và gánh nặng cho quá nhiều người, cho xã hội.Nạn nhân đi sai rồi. Chỗ này xe máy bắt buộc phải đi vòng ra Mai Chi Thọ-Xa Lộ HN rồi vòng lại. Góc cua đó khuất tầm nhìn mà xe máy băng ngang thì xe cont làm sao thắng kịp.
Vấn đề là cả một hệ thống chính trị rất lớn nhưng không có hành động nào giúp những người dân nâng cao kiến thức và ý thức giao thông để giúp họ tránh khỏi những cái chết thương tâm như vậy. Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân rồi CSGT đứng đó phạt vài lần là khác ngay.
R.I.P nạn nhân.
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong...e-bat-dong-duoi-gam-container-c46a712706.html
Đúng là ý thức 100% người tham gia giao thông sẽ làm giảm tai nạn rất nhiều. Em ở NewZealand thấy người ta chạy xe mà thèm ước gì xứ mình cũng vậy. Ra chỗ giao nhau là xe từ đường nhỏ thắng lại đứng nhìn cả một lúc khi không có một bóng xe nào chạy ngay nó mới cua hay đi thẳng. Đôi lúc chờ 5,7 phút. Trong đầu em nghĩ, ở VN là mình đi mất dạng rồi. Nghĩ lại mà giật mình. Bao giờ VN mới như vậy, câu trả lời dành cho các ông các bà trên cao làm chính sách.
Bớt đẻ đầu tôm lại là bớt chết. Vô số mụ qua đuong lười đến nỗi không thèm ngoái đầu xem có xe không thì chết là đáng kiếp. Thằng nào kêu tội là xạo, có tội là tội trẻ con.
bác nói được vậy sao bác giật cái tít đòi tiêu diệt cont...giả sử không phải cont mà là chính bác đang điều khiển xe đang chạy đúng phần đường làn đường trên đường chính đột ngột thằng cha con mẹ nào từ trong bụi nhảy xỗm ra ngay đầu xe bác thì sao..chắc phải tiêu diệt luôn xe bác chắcĐúng là ý thức 100% người tham gia giao thông sẽ làm giảm tai nạn rất nhiều. Em ở NewZealand thấy người ta chạy xe mà thèm ước gì xứ mình cũng vậy. Ra chỗ giao nhau là xe từ đường nhỏ thắng lại đứng nhìn cả một lúc khi không có một bóng xe nào chạy ngay nó mới cua hay đi thẳng. Đôi lúc chờ 5,7 phút. Trong đầu em nghĩ, ở VN là mình đi mất dạng rồi. Nghĩ lại mà giật mình. Bao giờ VN mới như vậy, câu trả lời dành cho các ông các bà trên cao làm chính sách.
Xe container cũng không hiền đâu bác, bác chạy xe bác biết rồi, em bị ép nhiều lần rồi, rất mất dạy. Còn lỗi tại ai thì cơ quan điều tra kết luận mới biết được. Dù gì nạn nhân chết thì cũng là tội rồi.bác nói được vậy sao bác giật cái tít đòi tiêu diệt cont...giả sử không phải cont mà là chính bác đang điều khiển xe đang chạy đúng phần đường làn đường trên đường chính đột ngột thằng cha con mẹ nào từ trong bụi nhảy xỗm ra ngay đầu xe bác thì sao..chắc phải tiêu diệt luôn xe bác chắc
Em cũng vừa đọc xong bài báo giật tít câu view và có ý nghĩ như bác. Các cơ quan đoàn thể, tổ chức, hiệp hội, đội đoàn v.v... đi đâu hết mà để bà con cứ lao ra đường là chạy chứ không có hiểu biết gì hết, dẫn đến những kết cục bi thảm, gây đau khổ và gánh nặng cho quá nhiều người, cho xã hội.
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong...e-bat-dong-duoi-gam-container-c46a712706.html
Bác ơi, bây giờ bằng lái 2b hay 4b gì hầu hết đều mua cả (phần lý thuyết) thì làm sao mà không đi bậy được. Ngay mấy đứa bạn, đồng nghiệp học lái 4b cũng đều mua lý thuyết cả. Bỏ qua phần học luật thì làm sao mà không đi theo cảm tính được. Khổ lắm nói mãi