Hạng D
16/3/09
3.297
52.181
113
www.tet.com
Nếu đứng công khai, ai cũng ngại và chạy xe cẩn thận, tốc độ vừa phải. Vậy thì sẽ giảm thiểu được tai nạn giao thông, hình ảnh càng đẹp hơn, công đức vô lượng.

Lúp lúp ló ló, chỉ canh me người chạy quá tốc độ để phạt. Vậy thì càng làm tình hình giao thông phức tạp vì chẳng ngăn chặn cái sắp xảy ra, mà chỉ chăm chăm xử cái đã xảy ra rồi. Hình ảnh cực kì xấu xí, chỉ toàn nhận gạch đá của thiên hạ.

Rốt cuộc quản lý giao thông là để ngăn ngừa tai nạn, hay là cứ im im để lỗi xảy ra rồi mới quay sang xử phạt? Tính nhân văn ở đâu? Đạo đức nghề nghiệp ở đâu?

Người dân đóng thuế là để giao thông tốt lên, để lưu thông an toàn, để ngăn ngừa tai nạn, chứ đâu phải đóng thuế để nuôi một đám rình mò sơ hở người dân để bắt lỗi?
Hay.
 
  • Like
Reactions: thuytram_dep
Hạng B2
9/4/15
445
524
93
36
Chả hiểu cái đạo đức, nhân văn của các bác là cái qq gì nữa. Chạy cho cố roi chửi. Nó núp thì kệ mom nó, bác chạy đúng tốc độ nó làm gì dc các bác??? Thấy gt thì bò, ko thấy thì đạp. Có lẽ nhân văn là vậy à??? Ý thức của nhiều bác trên đây còn nv thử hỏi ngoài dg thì sao.
 
Hạng B2
15/5/12
123
110
43
như tiêu đề, bác nào giải thích hộ em cái nhé.
bữa nào mua ly nước uống rồi chạy tới đó vứt vô bụi ráng chịu àh nghen.

Hai ảnh đầu là đoạn qua khỏi trạm thu phí, bắt đầu xuống hầm
Còn ảnh cuối là đang xử phạt tại trạm thu phí, tức nằm trước chỗ núp bắn.

Em chưa hiểu lắm các bác thông giùm em cái.