Dạ có em...Nói thẳng ra thế này nhé. Dc mấy bác trên đây chạy sai mà sẵn sàng để xxx lập biên bản? Hay lại anh ơi thông cảm( ko tính là xxx cắn càn nhé). Đút tiền xin xỏ tạo thói quen cho xxx riết rồi quay lại chửi. Đút xong thì nguỵ biện là bận , ko có time, sợ bị giam xe..vv... Nghe mắc cừoi ghê. Nói dc thì làm dc di các bác. Up biên bản lên nào. Chứ đừng như mấy đứa trẻ trâu ahbp auto chửi nữa.
Nhưng em không có cái biên bản nào đâu để up, vì hiện tại còn bị tuýt nữa đâu.
Ngày xưa thanh niên trẻ trâu chạy xe bạt mạng, cũng bị tuýt vào hỏi thăm, cũng phải... thông cảm do không nắm vững luật giao thông, chỉ biết mỗi... luật rừng.
Nhưng sau đó thì đời nó lại dạy cho nhiều thứ, nên mỗi lần đi mỗi lần để ý cái biển cắm sau tàn cây, rồi xi nhan trái phải, rồi ráng chờ đèn đỏ, ráng sửa thói quen quẹo phải khi đèn đỏ.
Mãi sau này vô OS mới tìm hiểu lại từng tình huống phạm lỗi giao thông, chủ yếu là rút kinh nghiệm cho mình để né. Em hay tranh luận vụ đường 2 làn không có 412, nhưng cũng né đi làn khác vì không muốn rắc rối hơn là do tự tin vào hiểu biết luật.
Mấy đứa bạn cũng lưu thông tùm lum và em cũng nói tụi nó nếu bị tuýt vào thì câu đầu tiên hỏi lỗi gì, câu thứ 2 xin biên bản, việc thứ 3 móc giấy tờ rồi cầm biên bản cho quen. Mà có người cầm thật chứ chẳng chơi, gặp mình còn vừa cười vừa trách: do nghe mày mà tao giờ phải mất công viết đơn khiếu nại cái biên bản sai.
Nhưng đời người mấy ai hoàn hảo. Mai em lưu thông bậy bạ thì sẽ có biên bản cho bác xem.
Quan trọng anh em nhắc lẫn nhau, phân tích cho nhau nghe. Ai tỉnh thì giúp người xỉn, mai người xỉn tỉnh lại thì giúp người tỉnh đang xỉn. Vô tư đi bác.