Bác quản lý nhiều, còn em thì chỉ có hai chiếc 2008 thôi, 230.000km và 56.000km, mua và bảo dưỡng 100% tai Toyota Lý thường kiệt. Ghi chép đầy đủ từng con ốc. Xe chỉ đi 3 người và hư cũng khá khá. Hiện chiếc 230.000 đã đổ hơi. Phuộc các loại thay 2 lần rồi.Với Mít thì có thể phá xe còn với Toy thì em thấy chạy hơn 500.000km vẫn mới chỉ thay phuộc, lốp, má phanh, acquy thui pác ạ, đó cũng là lý do chạy dịch vụ nhiều là vậy. Chạy Mít thì chỉ có ai hiểu về xe, cưng như cưng trứng thì mới ở lâu được ạ. Em chỉ nói 1 kinh nghiệm bản thân có thật là xe PS của em dù lên đồ cũng bộn, cách âm thay lốp ì xèo mà cho khách hàng ngồi thử xe đi vài vòng để quyết định xem có thuê hay không, dù mềnh show với nó đủ kiểu là xe mới cáu, chạy nhẹ nhàng từ tốn vậy mà xuống xe nó nỡ phán mềnh 1 câu: Ông nghĩ sao mà lại giới thiệu cái xe này cho thuê? Xong nó quay lại chọn thuê con Fortuner máy dầu model cũ vừa yếu vừa ồn, giá thuê đắt hơn cả con PS. Vậy mới thấy mềnh ráng dữ lắm cũng ôm Mít được hơn 1 năm rùi.PS em chỉ thấy dc mỗi cái nước sơn tốt, va quẹt cũng ít vào đến sơn màu bên trong còn lại thì chán òm, kkkk
Thực tế nó khác.