Tập Lái
7/3/16
47
52
18
39
Em mà là người nhà của em Thiện, cứ cô hồn và Tết là em đến nhà các lão ấy cám ơn và kể lể cho họ hàng con cháu các lão ấy nghe về công đức của cha ông nhà đấy :D
 
Hạng C
28/2/12
555
788
93
...

Nhưng để tránh phiền toái thì tại sao chúng ta mua được 1 chiếc xe ô tô mà không mua nổi một con camera hành trình.
Nó sẽ giải quyết tất cả những vấn đề trên. Trong khi mình vừa làm một việc thiện và tích đức cho con cháu về sau.

Bác nghĩ người ta sẽ coi camera của bác sao?
Trong trường hợp trên thì nhiều chứng cứ đều không được tòa xem xét.
Tòa chỉ phán theo qui trình, éo cần chứng cứ nhá.
 
Hạng B2
24/12/12
147
159
43
Ai chưởi em vô cảm em chịu. Em có một lần xém bị đánh do đứng ra can thiệp một vụ va quẹt xe giữa một thanh niên và một phụ nữ đang mang thai, sau va quẹt em phụ dựng xe người phụ nữ lên. Thanh niên kia đi ngược chiều nói giọng ngang bướng với người phụ nữ ( tôi cũng dừng lại vậy, tôi thừa sức chạy luôn thì làm gì tôi ). Em thấy bất bình nên nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu với câu nói đó thì hắn quay qua gây hấn với em và kêu đồng bọn bên đường ra định hội đông em, cũng may có 2 anh 113 chạy ngang và dừng lại nên bọn chúng dãn ra hết, em nhìn biển số thì toàn xe ngoại tỉnh. Từ đó về sau em thề không bao giờ can thiệp vào những sự việc như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: bichthuy1712
Hạng B2
1/2/08
414
981
93
GV, Tp.HCM
Thêm 1 lý do để vô cảm

...... Từ chỗ ban đầu xét xử Thiện 4 tháng tù treo, khi gia đình em tiếp tục kêu oan, tòa án đã xử Thiện 9 tháng tù giam và ngày 2/4/2015, cơ quan thi hành án đã đưa cả xe đặc chủng đến trường THPT Buôn Ma Thuột để áp giải em Thiện ngay giữa buổi học lên xe tù. ......

càng kêu oan án càng cao :3dgian:
 
Hạng D
15/5/13
1.882
2.009
113
Cứu người phải làm đơn xin phép nhé ..mấy bác..Xã hội nó vậy thôi thì ..nhắm mắt lướt qua thôi

kỹ niệm của e: đang đi..thấy 1 thằng ku cỡ 20t băng từ hẻm ra..bị xe máy hốt bất tỉnh..vừa lúc e tới thấy tội nên hốt nó đi bệnh viện ngay và liền..Ra BV e cho nó lên cáng và dọt ngay không 1 dấu vết..còn nó thế nào thì phải coi số nó..chứ e chỉ dám tới đây thôi
May là cái bệnh viện không tóm cổ, giữ xe, bắt đóng viện phí, ký cam kết rồi mới cho đi.
 
  • Like
Reactions: bichthuy1712
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Cứu người phải làm đơn xin phép nhé ..mấy bác..Xã hội nó vậy thôi thì ..nhắm mắt lướt qua thôi

kỹ niệm của e: đang đi..thấy 1 thằng ku cỡ 20t băng từ hẻm ra..bị xe máy hốt bất tỉnh..vừa lúc e tới thấy tội nên hốt nó đi bệnh viện ngay và liền..Ra BV e cho nó lên cáng và dọt ngay không 1 dấu vết..còn nó thế nào thì phải coi số nó..chứ e chỉ dám tới đây thôi
Mình cũng có một kỷ niệm để chia sẻ, cũng lâu lắm rồi và là lần duy nhất.
Có vụ tai nạn xe máy, cũng hơi bị nặng. Dân ra chặn đầu xe yêu cầu đưa đi cấp cứu. Việc đầu tiên khi xuống xe là bật ghi âm và hỏi thật to: - Có chuyện gì? Mọi người nhao nhao nói ầm ĩ mình phải nhắc lại cũng thật to:
- Hai xe máy đâm nhau phải đưa đi cấp cứu đúng không?
- Đúng rồi, mấy đứa này chạy xe dữ quá tông nhau nát bấy.
- Tôi sẽ giúp nhưng có ai là người nhà ở đây không?
- Không có.
- Vậy ai đi theo xe? Tôi chạy xe không trông giữ được người bị tai nạn đâu. Đám đông cử 2 người đi theo.
- Hai anh tên gì?
- ......
Phủ bạt (trong xe luôn có tấm bạt để trải ra nghỉ dọc đường) lên ghế ổn định xong lại hỏi tên từng người.
Tới bệnh viện lại bật ghi âm bàn giao người bị nạn và bàn giao cả hai người đi kèm và tặng luôn tấm bạt cho bệnh viện mới dzọt.
Hôm sau phải mua tấm bạt mới.
 
Hạng C
30/11/12
995
830
113
Em mà là người nhà của em Thiện, cứ cô hồn và Tết là em đến nhà các lão ấy cám ơn và kể lể cho họ hàng con cháu các lão ấy nghe về công đức của cha ông nhà đấy :D
Thật ra các bác chửi nhưng không biết đang chửi ai. Nói thật xấu hổ cái vụ này ở quê em đó. Nhưng trường hợp này cả 2 bên đều có những khuất mắt. Vụ này cũng lâu rồi, đưa lên báo, lên hộp thư truyền hình gì đó. Chẳng là cậu học trò này đi xe máy đi học rồi quẹt xe ông chú này té xuống, ông này bị bịnh tim đột quỵ chết luôn, khi khám ngiệm là chết do đột quỵ nhưng vẫn còn lình xình là do tai nạn nên cứ lung tung như vậy...
 
  • Like
Reactions: chay.cham
Hạng B2
26/11/15
113
144
43
vanhoagiaothong.com
Hỏng 1 đời người, ở tuổi của em ấy các bác đang mơ ước điều những gì?
Nhưng nếu là em có người ngã vào xe em thì em cũng đứng lại và đưa người ta đi viện.
Một số anh em có chỉ kinh nghiệm khi thấy người khác ngã xe tốt nhất không nên dừng lại ngay mà đi quá lên một đoạn rồi xuống xe gọi người sau.

Mà thời đại công nghệ rồi, không nên tiết kiệm cứ trang bị camera hành trình là ok nhất các bác ak.
 
  • Like
Reactions: bichthuy1712
Hạng C
30/11/12
995
830
113
Nhiều lúc đời nó cũng bất công. Làm ơn thì mắc oán. Cách đây cũng khác lâu rồi tầm 6-7 năm gì đó.
Em có đứa cháu là nữ. Nó đi học lúc đó là học cấp 3 với bạn nó
thấy tại nạn dừng xe lại đưa người bị tai nạn vào lề đường. Tự nhiên người nhà nạn nhân ở đến tóm cổ nó đánh. Do trên người nó có dính tí máu của nạn nhân. ngời nhà nạn nhan nói nó là người gây tai nạn. Nên đúng là làm ơn mắc oán