Tập Lái
29/7/17
41
12
8
38
Vậy là bác cũng quyết định mua Civic rồi hen!? Nếu em thương lượng được giá tốt với sale nào em sẽ inbox chia sẻ cho bác biết và ngược lại bác cũng vậy nhé.
Em chốt với bạn sale bên phước thành rồi bác, chốt là hai tuần nữa ra em mua luôn khỏi cọc , bên này giờ chỉ hỗ trợ em thêm vài option thôi ,còn bên bác sao ?
 
Hạng B2
18/4/17
190
250
63
Em chốt với bạn sale bên phước thành rồi bác, chốt là hai tuần nữa ra em mua luôn khỏi cọc , bên này giờ chỉ hỗ trợ em thêm vài option thôi ,còn bên bác sao ?
Bác inbox cụ thể em biết với, giá lăn bánh và thêm phụ kiện gì nha bác.
 
Hạng B2
25/7/17
158
156
43
Ngoài lề chủ đề tí nha - cũng tại cái dân tộc tính người Kinh của tui.
@Đông Phong Vân: Tôi thấy bạn mâu thuấn rồi. Theo cách bạn nói "phong tục của mình toàn là theo tàu", tôi hiểu bạn cũng chả ưa gì điều đó, thế nhưng trong khi tàu cho màu trắng là tang tóc nhưng dân mình thích dùng cho dịp cưới hỏi, riêng bạn lại khẳng định " màu trắng là màu của đám tang". Ai theo ai đây !?

Màu trắng gợi ý nghĩ đến sự tinh khiết, trinh bạch và thuỷ chung bạn à! Còn nếu nhìn sang phương tây thì đó là màu của lịch sụ, trang trọng và quý .. sờ tộc nữa đó bạn :p

Màu đỏ thì may mắn, "thị" là dòng họ ... tôi chẳng dám giảng nghĩa, chỉ sợ sơ sảy giống ông Gs Nguyễn Lân. Thế nhưng chỉ nghe mấy cái phim tàu đang ra rả, phủ kín trên đài TV thì .. quả là đúng vậy Từ ngàn xưa khi mở cõi ( nay gọi là xâm lược) khi chém được đầu đối thủ, khi những vùng họ xâm chiếm xác chết đầy đồng, máu chảy thành sông, nhuốm đỏ một màu ... họ vui lắm, phải chăng "may mắn" là vậy.

Chào bạn.

Thiệt đúng là đủ kiểu mê tín,mua xe,ra đường,làm nhà kiêng cữ đủ thứ.
Dân vietnam cứ hay bắt chước nhau,nhẹ dạ nên hay lo sợ tào lao dù thật chất chẳng biết nên kiêng như thế nào cho đúng,cứ thấy ông bà xưa làm vậy là cứ làm theo.mình sẽ nêu vài ví dụ cụ thể để ace xem có đúng hay ko:
- màu trắng là màu của đám tang, các bác cứ coi trên phim tàu (phong tục của mình toàn là theo tàu) đám tang chỉ có màu trắng là chủ đạo. Thế mà dân mình lại thích lấy màu trắng làm xe hoa. Đúng ra đám cưới chủ đạo là màu đỏ nhé - 1 sai lầm khi chọn màu trắng.
- hồi xưa ông bà mình hay đặt tên con gái có chứ lót là "thị", thành ra nếu là con gái thì 100% là "thị"...thật ra "thị" là chỉ dòng họ, ví dụ "phùng thị", dương thị" là dòng họ phùng, dòng họ dương. Điều này thế hệ bây giờ biết tống cựu nghênh tân khá tốt khi giờ gần 100% con gái sinh ra đã bỏ chữ lót là "thị" nữa.
Còn nhiều điều lắm nhưng con quấy quá mình ko chia sẻ tiếp dc.tóm lại mình thấy rất buồn cười khi nhiều người hay làm gì cũng kiêng cữ.đôi khi họ chẳng hiểu việc họ làm,chỉ học theo mà thôi.già làng ngu cả làng ngu theo.
 
Chỉnh sửa cuối:
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Em lại thích tháng cô hồn, lấy xe vừa rẽ, lại được các sale săn đón chăm sóc tận răng. Mua về kỹ kỹ thì mang lên chùa cho các Sư làm phép cho. Còn không thánh không thần gì như em thì em cứ để chạy bình thường. Cứ kiêng cử kiểu mùng 5, 14, 23 của các cụ ngày xưa, em lại khoái mấy ngày đó, đi ra đường thưa thớt chạy it nhức đầu.
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Thiệt đúng là đủ kiểu mê tín,mua xe,ra đường,làm nhà kiêng cữ đủ thứ.
Dân vietnam cứ hay bắt chước nhau,nhẹ dạ nên hay lo sợ tào lao dù thật chất chẳng biết nên kiêng như thế nào cho đúng,cứ thấy ông bà xưa làm vậy là cứ làm theo.mình sẽ nêu vài ví dụ cụ thể để ace xem có đúng hay ko:
- màu trắng là màu của đám tang, các bác cứ coi trên phim tàu (phong tục của mình toàn là theo tàu) đám tang chỉ có màu trắng là chủ đạo. Thế mà dân mình lại thích lấy màu trắng làm xe hoa. Đúng ra đám cưới chủ đạo là màu đỏ nhé - 1 sai lầm khi chọn màu trắng.
- hồi xưa ông bà mình hay đặt tên con gái có chứ lót là "thị", thành ra nếu là con gái thì 100% là "thị"...thật ra "thị" là chỉ dòng họ, ví dụ "phùng thị", dương thị" là dòng họ phùng, dòng họ dương. Điều này thế hệ bây giờ biết tống cựu nghênh tân khá tốt khi giờ gần 100% con gái sinh ra đã bỏ chữ lót là "thị" nữa.
Còn nhiều điều lắm nhưng con quấy quá mình ko chia sẻ tiếp dc.tóm lại mình thấy rất buồn cười khi nhiều người hay làm gì cũng kiêng cữ.đôi khi họ chẳng hiểu việc họ làm,chỉ học theo mà thôi.già làng ngu cả làng ngu theo.
Thế cụ giải thích thế nào khi người ta nói là : Thành thị, Thị trấn, phố thị, hay chỉ thị... Nếu đã học văn hóa Tàu thì nên hiểu chữ Tàu với chữ ta có những từ đồng âm khác nghĩa, có những từ đồng âm, đồng hình nhưng lại khác nghĩa...
Còn cụ nói cứ trắng là màu tang thì không phải, ngày xưa khi cưới vợ về, người ta sẽ dùng đồ trải giường màu trắng để kiểm tra trinh tiết người vợ, đồ trắng vẫn sử dụng trong cưới hỏi bình thường. Mổi nơi một phong tục, nên ăn theo thuở, ở theo thời là vậy.
 
Hạng B2
6/8/17
213
83
28
42
Ngoài lề chủ đề tí nha - cũng tại cái dân tộc tính người Kinh của tui.
@Đông Phong Vân: Tôi thấy bạn mâu thuấn rồi. Theo cách bạn nói "phong tục của mình toàn là theo tàu", tôi hiểu bạn cũng chả ưa gì điều đó, thế nhưng trong khi tàu cho màu trắng là tang tóc nhưng dân mình thích dùng cho dịp cưới hỏi, riêng bạn lại khẳng định " màu trắng là màu của đám tang". Ai theo ai đây !?

Màu trắng gợi ý nghĩ đến sự tinh khiết, trinh bạch và thuỷ chung bạn à! Còn nếu nhìn sang phương tây thì đó là màu của lịch sụ, trang trọng và quý .. sờ tộc nữa đó bạn :p

Màu đỏ thì may mắn, "thị" là dòng họ ... tôi chẳng dám giảng nghĩa, chỉ sợ sơ sảy giống ông Gs Nguyễn Lân. Thế nhưng chỉ nghe mấy cái phim tàu đang ra rả, phủ kín trên đài TV thì .. quả là đúng vậy Từ ngàn xưa khi mở cõi ( nay gọi là xâm lược) khi chém được đầu đối thủ, khi những vùng họ xâm chiếm xác chết đầy đồng, máu chảy thành sông, nhuốm đỏ một màu ... họ vui lắm, phải chăng "may mắn" là vậy.

Chào bạn.
Ở đây mình nói về ván đề kiêng hay ko kiêng.nếu ko kiêng thì màu nào cũng dc, miễn tháy đẹp và hợp.còn đã kiêng thì kiêng cho đúng,chứ đám cưới mà lấy màu tang thì ko hợp lý rồi.
 
Hạng B2
6/8/17
213
83
28
42
Thế cụ giải thích thế nào khi người ta nói là : Thành thị, Thị trấn, phố thị, hay chỉ thị... Nếu đã học văn hóa Tàu thì nên hiểu chữ Tàu với chữ ta có những từ đồng âm khác nghĩa, có những từ đồng âm, đồng hình nhưng lại khác nghĩa...
Còn cụ nói cứ trắng là màu tang thì không phải, ngày xưa khi cưới vợ về, người ta sẽ dùng đồ trải giường màu trắng để kiểm tra trinh tiết người vợ, đồ trắng vẫn sử dụng trong cưới hỏi bình thường. Mổi nơi một phong tục, nên ăn theo thuở, ở theo thời là vậy.
Bác hiểu sai ý mình rồi.mình ko biết bác bao nhieu tuổi, có con gái hay ko, có đặt tên lót là...thị hay ko. Ý mình muốn nói là ko thể rạp khuôn, bắt chước theo hồi xưa. Hồi xưa ông bà ta còn lạc hạu, quê mùa, giờ hiện đại rồi sao cứ giữ cái hủ tục lạc hậu kiêng này kiêng kia. Nên mình mới nói đa số đàn bà hồi xưa có chữ lót là "thị". Giờ còn ai có con gái mà đặt lót chữ thị nữa đâu, bác có đồng ý với mình như vaqyj ko?
##Đây là mê tín, mê tín với dân tục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nếu không cẩn thận rất dễ nhầm lẫn. Loại hủ tục này, đại đa số phát sinh ở những địa phương lạc hậu, ít người, bởi vì người nghe được chuyện cũng khó lòng đi xác nhận, cái này cũng thể hiện bản năng ứng phó của con người đối với loại sự vật, hiện tượng mà con người chưa giải thích được”