Thảo Luận Chung CÒI XE!

Hạng D
21/5/13
1.090
4.650
143
mấy thèn trâu bò taxi với xe tải, mà xe tải nó lắp còi to, bóp muốn rụng tim luôn...dừng đèn xanh-đỏ là nó bấm inh ỏi...giống như đi cho kịp chỗ, sợ ai đó dành mất.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
31/3/14
1.355
1.012
113
Cảm thấy tội nghiệp vì 1. Họ đang có chuyện gì đó rất vội, 2. Họ là con bò lái xe. Cả hai trường hợp đều rất đáng thương.
 
Hạng D
25/6/16
2.120
1.831
113
Ra đường đôi khi phải giả câm giả điếc nữa các Bác ờ, XH giờ phức tạp lắm, đôi khi rất ấm ức nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, ở VN cái gì cũng đắt còn mạng người thì quá rẽ. Chúc cả nhà luôn bình an. !
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
21/8/17
206
456
63
38
Ở Việt Nam, mấy bác bóp kèn vô tội vạ, ra ngoài mà bóp kèn kiểu đó thì chỉ có mang nhục.
 
Hạng C
28/8/16
571
375
63
Hạ kính tài, thò tay và giơ ngón tay thối cho "người không não"thấy để hiểu.
 
Hạng B1
5/2/15
91
115
33
55
Cũng tùy nghe bác. Em ko bênh vực thể loại này (bản thân em cũng ghét bị còi giục khi chưa hết đèn đỏ), nhưng nhiều khi có mấy người dừng lane đầu mà tâm trí vu vơ ở đâu đâu, nếu ko còi nhắc thì đúng đèn xanh họ cũng chưa chạy.
Những nơi không có xxx thì thành phần dừng quá vạch rất nhiều, số này coi ham hố vậy chứ khi đèn xanh có biết đâu mà chạy
 
  • Like
Reactions: No[2] and nttanmam
Hạng B2
24/6/17
142
294
73
Cái này nó thuộc về văn hóa và giáo dục.
Mà mấy bác thử xem cái nền giáo dục hiện nay ra sao. Suốt ngày lôi con người ta ra thí nghiệm hết cái này tới cái khác, trong khi con của mấy bố thì đi học ở tận đâu đâu. Thi ĐH thì 30 điểm 3 môn còn bị rớt kaka. Hơi lạc đề tí nhưng mình hơi bức xúc. kaka.
 
  • Like
Reactions: nttanmam