Mỗi lần ra Đà Nẵng chơi cầm xe chạy ra đường cảm thấy thỏa mái hơn so với cái thành phố văn minh phát triển và cái thủ đô ngàn năm văn hiến. Người ta phạt đúng lỗi đúng luật, chứ không như cái thứ gì gì toàn bẫy dân kiếm bánh.
e có vài người bạn qua cách nói chuyện của họ dường như rất tự hào khi mình là người Đà Nẵng. mà e có dịp đi công tác lẫn đi du lịch điều cảm thấy dân bản xứ rất hiếu khách và chân thật, riêng e cũng chưa gặp tình trạng chặt chém như những nơi du lịch khác
Cũng là Đờ Nờ mà Đà Nẵng cứ như là CSGT "nhà người ta" khi so với Đồng Nát bác ha (nói zị chắc hổng bị khẩu nghiệp đâu, cùng lắm là bị "phím nghiệp" thoy)