Có Cương có Nhu,,, trường hợp như bác chủ đây nòi năng nhẹ nhàng vậy thì cũng tốt rồi.Ah nhân tiện đây bác cho em hỏi có phải bác có dịch vụ cho thuê xe k ạ.Nếu có bác pm inbox giúp e,đang có nhu cầu.
Ơ sao giờ em mới biết thớt này hihi, số em rất sát xxx, mỗi lần được xxx mời tấp vô lề là em nghiêm chỉnh chấp hành, không chống lại người thi hành công vụ.
Xuống xe tiến thẳng tới xxx giơ tay chào điều lệnh trước, nếu có lỗi thì tự nhận lỗi rồi nói bác thông cảm, sơ suất tí anh em vui vẻ bỏ qua cho, nếu không có lỗi thì cũng xin rồi đi chứ thời gian nhậu chẳng có đâu có thời gian đôi co hihi, tất nhiên các bác đừng quên vụ kia.
Xuống xe tiến thẳng tới xxx giơ tay chào điều lệnh trước, nếu có lỗi thì tự nhận lỗi rồi nói bác thông cảm, sơ suất tí anh em vui vẻ bỏ qua cho, nếu không có lỗi thì cũng xin rồi đi chứ thời gian nhậu chẳng có đâu có thời gian đôi co hihi, tất nhiên các bác đừng quên vụ kia.



mai mốt ra đường chắc phải mang theo gạch, nó bao nhiêu gạch thì mình bửa nó bấy nhiêu cục, còn sao hả 1 sao x 10 cục gạch, mày hả bưởi....kakaka
em vào phá thớt tí cho vui, em dọt





ngheomaccaieo nói:mai mốt ra đường chắc phải mang theo gạch, nó bao nhiêu gạch thì mình bửa nó bấy nhiêu cục, còn sao hả 1 sao x 10 cục gạch, mày hả bưởi....kakaka![]()
![]()
em vào phá thớt tí cho vui, em dọt![]()
![]()
Yeah ! Mày hả bưởi ! ha ha ha
sao mỗi lần em bị xxx vịn lại là đều hỏi em có 1 câu à "Giờ tính sao?" em hay nói là "Tha em" nhưng mà đếch chịu 