Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
e là dân miền tây. k biết bị gì mà kì cục, mỗi lần bị xxx chặn lại là tim e nó đập loạn xạ lên còn cái mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. không biết bị gì nữa
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
ngidinh nói:
e là dân miền tây. k biết bị gì mà kì cục, mỗi lần bị xxx chặn lại là tim e nó đập loạn xạ lên còn cái mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. không biết bị gì nữa

Thiếu máu là cái chắc !

Vì không đủ máu để tim nó bơm nên nó bơm với tần suất cao hơn.
Vì không đủ máu nên cái mặt xanh lè.

Em phán !

Phương án giải quyết: đi hiến máu ! he he he

Vì khi hiến máu thì cơ thể sẽ tái tạo thêm máu và có máu mới để xài ! Hiến nhiều ăn nhiều, có máu nhiều -> hết sợ XXXX, khà khà khà
 
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
keenlon nói:
ngidinh nói:
e là dân miền tây. k biết bị gì mà kì cục, mỗi lần bị xxx chặn lại là tim e nó đập loạn xạ lên còn cái mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. không biết bị gì nữa

Thiếu máu là cái chắc !

Vì không đủ máu để tim nó bơm nên nó bơm với tần suất cao hơn.
Vì không đủ máu nên cái mặt xanh lè.

Em phán !

Phương án giải quyết: đi hiến máu ! he he he

Vì khi hiến máu thì cơ thể sẽ tái tạo thêm máu và có máu mới để xài ! Hiến nhiều ăn nhiều, có máu nhiều -> hết sợ XXXX, khà khà khà
bác HT vui tính thật........ chắc e còn nhỏ mới 22t nên tâm lý chưa vững khi tiếp xúc với mấy XXX hung dử quá.....
 
Hạng D
2/7/09
3.400
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
keenlon nói:
ngidinh nói:
e là dân miền tây. k biết bị gì mà kì cục, mỗi lần bị xxx chặn lại là tim e nó đập loạn xạ lên còn cái mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. không biết bị gì nữa

Thiếu máu là cái chắc !

Vì không đủ máu để tim nó bơm nên nó bơm với tần suất cao hơn.
Vì không đủ máu nên cái mặt xanh lè.

Em phán !

Phương án giải quyết: đi hiến máu ! he he he

Vì khi hiến máu thì cơ thể sẽ tái tạo thêm máu và có máu mới để xài ! Hiến nhiều ăn nhiều, có máu nhiều -> hết sợ XXXX, khà khà khà
Chỉ đúng 1 khía cạnh.
Còn nhiều khía cạnh khác.
Ví dụ như 1 ngày nào đó đứng lên phát biểu trước 1 đám đông.
Đọc và học thêm nữa để bồi bổ kiến thức về luật, nhân sinh, con người để khi đối mặt với 1 vấn đề với nó mình có hướng xử lý tốt.
Và điều quan trọng, nếu sai thì phạt chả có gì phải đắn đo.

Và cách đối phó với XXX tốt nhất là đừng bao giờ cho mình gặp XXX.
Vậy ngay từ bây giờ hãy tham gia giao thông cẩn trọng hơn!
 
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
nguoiphutinh nói:
keenlon nói:
ngidinh nói:
e là dân miền tây. k biết bị gì mà kì cục, mỗi lần bị xxx chặn lại là tim e nó đập loạn xạ lên còn cái mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. không biết bị gì nữa

Thiếu máu là cái chắc !

Vì không đủ máu để tim nó bơm nên nó bơm với tần suất cao hơn.
Vì không đủ máu nên cái mặt xanh lè.

Em phán !

Phương án giải quyết: đi hiến máu ! he he he

Vì khi hiến máu thì cơ thể sẽ tái tạo thêm máu và có máu mới để xài ! Hiến nhiều ăn nhiều, có máu nhiều -> hết sợ XXXX, khà khà khà
Chỉ đúng 1 khía cạnh.
Còn nhiều khía cạnh khác.
Ví dụ như 1 ngày nào đó đứng lên phát biểu trước 1 đám đông.
Đọc và học thêm nữa để bồi bổ kiến thức về luật, nhân sinh, con người để khi đối mặt với 1 vấn đề với nó mình có hướng xử lý tốt.
Và điều quan trọng, nếu sai thì phạt chả có gì phải đắn đo.

Và cách đối phó với XXX tốt nhất là đừng bao giờ cho mình gặp XXX.
Vậy ngay từ bây giờ hãy tham gia giao thông cẩn trọng hơn!
tốt nhất không phạm luật là ok nhất.
 
Hạng B1
13/11/11
71
14
8
Không muốn phải hiến máu cho xxx thì chỉ có nước không chạy xe hoặc là đi bus hay taxi thôi.
 
Hạng B2
3/12/12
169
2
16
ngidinh nói:
e là dân miền tây. k biết bị gì mà kì cục, mỗi lần bị xxx chặn lại là tim e nó đập loạn xạ lên còn cái mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. không biết bị gì nữa
Em xin lỗi để e chẩn đoán bệnh của bác.
- Chắc chắn 1 điều là bác tham gia giao thông có vi phạm luật, bác thiếu giấy tờ mang theo, nên bác mới có các triệu chứng ấy. Nếu kh thì xem xxx như củ khoai
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Hôm qua em về Tây Ninh ăn đám cưới khi trở lên đang chạy 55 trên lane 60 (trong cùng) thì bị 1 xe Civic vượt phải qua mặt nhưng ép sát rạt đầu xe dù em lấy vô sát lươn cho nó lên.
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
. Mịa đang chửi thầm trong bụng cách chạy mất dạy của nó làm em suýt leo lươn thì chạy thêm 1 đoạn em thấy nó đang bị xxx giữ lại & có vẻ đang tranh cãi. Em liền đá nhan tấp lề & cầm sẵn giấy tờ xuống gặp xxx:
xxx: Ủa, tôi đâu có ngoắc anh vào???
Em: Dạ k, em chỉ vào để nói cho thằng cà chớn này là chạy tử tế chứ xe em chở toàn bà già & F1 mà nó ép xe em muốn leo lươn thì có ngày nó đi tù đó.
xxx: Vậy thì còn năn nỉ gì nữa, ghi biên bản, giữ GPLX 30 ngày nữa lên giải quyết. Anh ký dùm tôi với tư cách người làm chứng dùm.
Em: Dạ.
Em ký luôn vào tờ biên bản là người làm chứng mà xxx chìa ra dù cái biên bản còn trắng tinh chưa ghi chữ nào & chào xxx rồi vọt lẹ.
Theo các pác nó có bị gì không, còn em giận nó quá nên ký khống là người làm chứng vào biên bản trắng của xxx thì có hại gì k???