Từ từ các bác à. Khi hôm đang phọt bài nửa chừng thì thằng bạn chí cốt hiện ở SG về quê, hắn tê tê rồi vào nhà đòi uongs tiếp nên ko phọt được. Hôm nay em sẽ phọt tiếp. Em thề em hứa em bảo đảm...
Em xin tiếp đây...
Theo kế hoạch của em: Nếu xem xe OK thì đến bank rút tiền chồng ngay sáng hôm sau về sớm. Nếu ko được thì hôm sau sẽ mua vé máy bay về ngay.
Vừa đi đã xui xẻo ... máy bay muộn 1 tiếng. Và như vậy mãi đến 2h30 chiều em mới xuống sân bay nội bài. Và HN tắt đường liên tục nên về nơi muộn. Vài hình chộp vội trên đường:
Theo kế hoạch của em: Nếu xem xe OK thì đến bank rút tiền chồng ngay sáng hôm sau về sớm. Nếu ko được thì hôm sau sẽ mua vé máy bay về ngay.
Vừa đi đã xui xẻo ... máy bay muộn 1 tiếng. Và như vậy mãi đến 2h30 chiều em mới xuống sân bay nội bài. Và HN tắt đường liên tục nên về nơi muộn. Vài hình chộp vội trên đường:



Đến nơi xem sơ bộ xe em chạy thử 1 vòng, đường HN các bác biết rồi ko thể nào để chạy thử xe được. Có vài điều ko vừa ý, ko thể so với Acc94 của em được nhưng nhìn chung giá 260 là OK. Em buông vài lời chê này nọ thì thằng chủ xe bỏ đi, vẻ như ko muốn bán. Thời gian xem xe hơn 20 phút thôi nhưng cũng đã quá 5h00 chiều. Ngân hàng ko còn làm việc nên em đành tìm KS để nghỉ lại tính sau, thì ...
Điện thoại em đổ chuông, bác Xít đờ ca gọi và chỉ chổ, em bắt taxi đến. Bác ấy đứng chờ bên đường. Sang xe bác Xít đờ ca đến 1 chổ...




Ăn nhậu, trao đổi về kỹ thuật, nói chuyện trên trời dưới đất, kể cả chuyện ... gái. He he. Bác đoàn tàu E1 rất say sưa
Các con nghiện khác thì đang nghe ... phê, đặc biệt bác Mốc

Các con nghiện khác thì đang nghe ... phê, đặc biệt bác Mốc





Sau đó mọt vài bác có chuyện ra về trước, bác Xít đờ ca đi Bắc Ninh, các bác khác thì về nghỉ, ra ngoài tranh thủ vài pô xe bác Mốc và xa xa bên kia đường (tối thui ) là V2 bác E1:

