Em nghe một số bạn em đi ngoài ngoải zìa, nói người ở ngoải rất dữ . Nhưng từ nai có hội nghiện ... rồi, đi Hà nội khg còn phải sợ bị bắt nạt nữa roài ...hí hí...Nhìn hình bác Tiểu chụp chung với các con nghiện Hà nội, em cảm nhận được cái gì... gì đó thật là tình thương mến thương ba miền ... hê hê...

Anh em hội nghiện thân tình lắm bác à. Có bác Mốc rất vô tư: "Em ko biết gì về xe cả nhưng cũng gia nhập hội, nếu được làm mod thì xin chân làm mod của... nhậu nhẹt, hội hè, gái gú ..." !!!!!!!!!!
Sáng hôm sau thức dậy ăn sáng cà phê xong em theo cái Papago chỉ đường đi dạo phố phường và tìm đến Ngân hàng Nông nghiệp:

Khi đến NH No thì chưa đến 8h00, đành uống nước chè quán cóc ven đường. Em rút đt alo tiếp cho chủ xe và thỏa thuận xong. Bớt 2 tr tiền xăng. Sau đó rút tiền rồi giao dịch xong. Giấy tờ xe rất OK ko có vấn đề gì. Và đúng 10h bọn em xuất phát.
Thành phố Phủ Lý:
Hà Nam:





Thành phố Phủ Lý:

Hà Nam:

Sắp đến hồi thấy xe rồi mà. Vào đến Thanh Hóa là các bác thấy xe. Còn những bài trên bác có thể thấy gương chiếu hậu kìa. He heaccordfan nói:Trời, xe đâu??????????????????????????????????????????????????
em nóng trong người lắm rồi đó. He he, hôm rồi ra Đà Nẵng mong được diện kiến Bác ai ngờ Bác lại đi cưới bà 3 ở Hà Thành. Mong sớm gặp được Bác.
trình câu bài ngày càng tăng...Chú tiểu nói:Sắp đến hồi thấy xe rồi mà. Vào đến Thanh Hóa là các bác thấy xe. Còn những bài trên bác có thể thấy gương chiếu hậu kìa. He heaccordfan nói:Trời, xe đâu??????????????????????????????????????????????????
em nóng trong người lắm rồi đó. He he, hôm rồi ra Đà Nẵng mong được diện kiến Bác ai ngờ Bác lại đi cưới bà 3 ở Hà Thành. Mong sớm gặp được Bác.
