Tập Lái
30/4/10
29
1
3
Chào các bác OS, em có bằng lái và nhà có xe riêng. Muốn tìm chỗ trống để tự tập thêm thì có thể tìm ở đâu?

Em nghĩ có chỗ sa hinh cho thuê để tự tập thì tiện hơn là các khu dân cư hay khu công nghiệp vắng và hoặc càng gần Q1 càng tốt.
 
Hạng B1
26/5/10
75
53
18
45
bac lại khác mình,mình chưa có bằng lái mà chạy cao tốc,đi Đồng tháp và Củ chi luôn,đi hơi hồi hộp,nhưng mà lo.Pác yếu tim đừng đua theo mình nhe.nhưng sao mình thì lại rớt ở chổ de vào bãi đỗ xe,vậy mới đau....
 
Hạng D
16/5/07
1.943
1.033
113
bác liên hệ bên trường lái xe bách khoa, sa hình của họ giống hoàn toàn với sa hình của sở, thậm chí còn khó hơn.
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.444
178
Đã có bằng rồi thì cần gì đi tập sa hình? Bác chỉ cần kinh nghiệm thực tế ngòai đường thôi. Mới đầu thì nên tránh mấy giờ cao điểm cho bớt căng thẳng, từ từ vài lần là nhuyễn thôi mà.
Còn nếu muốn chạy sa hình thì qua trường TH nghề của QK7 bên đường Thành Thái mà tập, đem xe vào thì nộp 50k 1 buổi.
 
VIP CARD MEMBER
9/6/10
36
0
0
49
VNPT
Qua khu Trung Sơn tập đó bác, bên đó có nhiều xe tập lái lắm, đặc biệt có nhiều LL tập xe của TT Hoàng Gia lắm
080402cool_prv.gif
 
Tập Lái
30/4/10
29
1
3
Em đã chạy ngoài đường khoảng 15-20h và cảm giác chân ga, côn tạm ổn rồi. Nhưng lùi xe, ghép xe không có điều kiện tập nên còn yếu và lại càng không dám đi đâu ngoài việc chạy lòng vòng trong thành phố.

Không biết kinh nghiệm của mọi người thế nào?
 
Hạng C
18/11/07
790
2.822
93
The Earth
Có bằng lái rồi thì em khuyên bác nên làm thử vài chuyến về các tỉnh miền Tây, lý do là miền Tây vì:
- đường miền tây rộng hơn, có con lươn phân cách, xe tải chạy đúng làn đường xe con vượt tốt.
- có đi phà, sẽ tăng kinh nghiệm cho bác
- kẹt xe ít hơn đi miền đông, đôi khi kẹt phà hơi lâu thôi.
- cuối cùng là có đường cao tốc để bác test xe và khả năng của bản thân.

Đấy là em nghĩ vậy. Em cũng từng lái không bằng đi châu đốc, hà tiên rồi. Cảm nhận của em là chạy đường tỉnh thì còn ít căn thẳng hơn đường thành phố,có chăng là sợ bị bắn tốc độ thôi.
Giờ thì em đã có bằng lái rồi, cũng làm thêm mấy chuyến đi miền tây nữa. Nhưng kêu em chạy trong thành phố giờ cao điểm thì em cũng chạy được, có điều hơi ngại thôi:D
 
Hạng C
26/4/10
557
1
18
saigon
có bằng lái rồi thì Bác chủ cứ xách xe mà chạy xa thì mới lên tay dc.
 
Hạng D
13/3/08
2.820
6
38
48
www.google.com.vn
Đúng rùi bác nên va chạm thực tế đi, ko nên tập ở sa hình vì sau khi tập bác cảm thấy OK, nhưng khi ra ngoài đường cũng sẽ ko tự tin đâu.
Trước đây lúc mới có bằng em cũng phan ra đường luôn, em cũng rất nhát, nên chọn thời gian là ban đêm ít xe (nhân tiện tập lái ban đêm luôn), em đi chầm chậm đến Củ Chi xong quay đầu về.

Em nhớ 01 lần, em vào đổ xăng, luống cuống chạy tới, de lui mà vẫn ko đến được vị trí thích hợp của cái bồn bơm xăng. Em làm tụi NV bơm xăng cười ầm cả lên, quê gần chết.
bash.gif
Nhưng thất bại luôn là mẹ của thành công bác ạ.
080402cool_prv.gif


Chúc bác sớm "lụa" để vi vu cùng người thân
033102flo_1_prv.gif