trong mấy ngày thi thôi bác
không có "dải phân cách sống" này thì các bậc phụ huynh cùng các em học sinh tha hồ tắm nắng thêm vài tiếng đồng hồ
không có "dải phân cách sống" này thì các bậc phụ huynh cùng các em học sinh tha hồ tắm nắng thêm vài tiếng đồng hồ
Cũng do phụ huynh muốn tranh thủ về trước nên chạy loạn xạ thành kẹt thì mới cần cái dải "phân cách sống" như vầy . Nếu họ đi đúng thì cũng chả sao ...hơi ùn ứ 1 chút như giờ cao điểm mà thôi .trong mấy ngày thi thôi bác
không có "dải phân cách sống" này thì các bậc phụ huynh cùng các em học sinh tha hồ tắm nắng thêm vài tiếng đồng hồ
Cảm ơn các sinh viên tình nguyệt đã góp phần không nhỏ cho các bậc phụ huynh và các em trong những ngày các em thi THPT.QG . Để giúp các e có đc đk thi an toàn hơn và tốt hơn trong kỳ thi của mình
Mười 16 năm rồi, cảm xúc vẫn y nguyên. Tự nhiên nhớ bài Nothing to lose của MLTR qúa. Tôi đã hát thầm bài này khi sắp hàng vào phòng thi.
Bất lực khi giải quyết các vấn đề giao thông nên phải lấy mấy em nhỏ ra đứng đường. Mấy em này rảnh rỗi sao ko về phụ giúp gia đình nhỉ? Ko ủng hộ hình thức này, vì ko thuộc trách nhiệm của các em.
Ủng hộ mấy em, trách nhiệm là do người lớn không làm tròn trách nhiệm.
Nhiều người cứ bô bô : giờ ra đường ghê lắm, tụi nó chạy ẩu lắm. Đến lượt mình: Do không có "năng lực" bằng tụi nó, nên chạy vỉa hè, lấn cho hết làn xe ngược chiều, chạy qua làn ngược chiều dù có con lươn cứng... Mà nhìn họ thì cũng thấy toàn là người đàng hoàng, chắc cũng có ăn có học, tự phụ nữ "chân yếu tay mềm" cho đến hàng lão. Buồn.
Nhiều người cứ bô bô : giờ ra đường ghê lắm, tụi nó chạy ẩu lắm. Đến lượt mình: Do không có "năng lực" bằng tụi nó, nên chạy vỉa hè, lấn cho hết làn xe ngược chiều, chạy qua làn ngược chiều dù có con lươn cứng... Mà nhìn họ thì cũng thấy toàn là người đàng hoàng, chắc cũng có ăn có học, tự phụ nữ "chân yếu tay mềm" cho đến hàng lão. Buồn.
Đúng là tư tưởng cá nhân nên khi thấy một hành động vì cộng đồng thì chê bai dè bỉu @@