Các Bac FIFC !
Thật là ngại khi mới đầu tuần đã lập thớt .....xin tiền
lại lúc phần nhiều việc làm ăn gặp nhiều khó khăn như sự kinh tế chung cả xã hội. FIFC, ai đổi xe đã đổi từ năm rồi, năm nay chưa ai lên đời, chỉ một vài Bac hăm he xuống 2 bánh. FIFC, từ chỗ tuần nhậu 3 nay giảm còn 1, có khi 0; từ Tiger lùn nay xuống luôn Sài Gòn đỏ
Nhưng trong sự khó vẫn nghĩ tới đường học hành của thế hệ sau, vẫn nghĩ tới những học sinh nghèo, nghĩ tới những mái trường dột nát nơi vùng xa. Đó mới là tinh thần anh em ta
"Đông tay vỗ nên kêu", em lập thớt này xin trăm viên gạch, chục kg sắt, vài bao xi măng....để chung tay xây lại ngôi trường nơi đây :
http://www.otosaigon.com/forum/Message/7135433-C%C3%B9ng-chung-s%E1%BB%A9c-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-m%C3%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-cho-%C4%91%C3%A0n-em-th%C3%A2n-y%C3%AAu-t%E1%BA%A1i-Hu%E1%BA%BF/
Tấm lòng mới đáng quý, điều kiện đóng góp chỉ là tương đối nên 100k, 200k, 400k....đều được chắt chiu như từng viên gạch làm thành những lớp học khang trang cho các em kịp mùa khai giảng.
Cảm ơn các Bac !