Hạng C
16/4/12
988
50.269
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Hôm rồi em qua Metro An Phú.
Một bà đẩy trolley ra , chất đồ lên xe,
cái Trolley trống rỗng ko có người ghìm thế là trôi dốc thoải mái va cái ầm vào chiếc Ỉn đậu ở dưới móp và tróc chút sơn ( chỗ đậu xe Metro ko hiểu thằng con két nào thiết kế ngu hơn bò, làm quá dốc.)

Anh Ỉn tức điên thế là cãi nhau ỏm tỏi bắt bà kia đền.

Do bận em ko nán lại xem kết quả, nhưng mà thấy cãi nhau hăng phết. Bảo vệ ra giàn hoà mà ko được.
 
Hạng C
3/2/11
586
6
18
BH
Cường69 nói:
Bắt Metro đền vì tội làm cái dốc cao :D
Giải quyết tận gốc luôn đi bác, bắt làm lại cho hết dốc.
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Kinh nghiệm đi Metro An Phú là đậu xe xa xa 1 chút so với cửa ra.

Chuyện cọ quẹt nhẹ giữa xe đẩy hàng và oto thì xảy ra hàng ngày.
 
Hạng D
12/6/11
1.096
35
48
Nhưng mình nghĩ yếu tố con người là hàng đầu , nếu bà kia chất hàng xong mà biết để xe đẩy đúng chổ thì nó đâu tự trôi được . Nhiều người rất vô ý , cứ quăng bừa ai dẹp thì dẹp , haizzzzzzz



 
Hạng D
21/6/10
1.661
758
113
Phạt Metro, bắt phải đổi toàn bộ xe đẩy thành loại có thắng (muốn đẩy phải bóp cho nhả thắng ra)
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.706
33.342
113
Hehehe, em bị mấy lần rồi, khỏi cãi nhau làm giề. Người ta đã chơi kiểu quăng xe đẩy thì bắt đền còn lâu mới được nhé. Sống chung với lũ là thế, phải biết kệ cmnd và đi làm bảo hiểm....
21.gif

 
Hạng D
8/12/10
2.614
101
63
HCM
Hồi trước con In e cũng bị nó ầm vô móp cửa,gọi bảo vệ lại nói thì nó bảo là đây chỉ là bãi đậu còn xe thì của ai nấy lo.Nó làm dốc để nước không đọng lại khi mưa,còn xe đẩy hàng sao không làm thắng như sân bay,mỗi khi tới Metro đậu xa xa 1 tí thì lại sợ bị lột đồ,đậu gần thì sợ móp xe!
 
Hạng D
3/5/13
1.231
348
83
Rút kinh nghiệm thôi mấy bác, sau này chạy gần cuối bãi hoặc đậu ở gần khu taxi thì ok hơn. Nguyên dàn xe đẩy đó mà thay bằng loại có thắng giống sân bay thì cũng hơi mệt à nha.