Hạng B2
16/10/20
102
553
93
32
Trải nghiệm đi cao tốc ngày càng tệ, nhiều tài xế có vẻ là "không biết chạy xe trên cao tốc" luôn vì chuyên chuyển làn bất chấp, chuyển một phát 2-3 làn không thèm nhìn gương, bật pha liên tục, đã chạy max tốc độ cho phép nhưng vẫn dí còi, nháy đèn,....

Đi cao tốc: Trải nghiệm ngày càng tệ vì những tài xế ý thức kém


Mới đọc được một bài trải nghiệm các tuyến cao tốc đi từ thành phố ra Nha Trang của bác Thanh Tung Vo Le trên nhóm Otosaigon - Trên Đường Thiên Lý mà thấy đúng quá

Tình huống 1: Tuyến Dầu Giây - Phan Thiết xe đang chạy 100km/h làn giữa, thì ông Innova phía trước lane trái cắt 1 phát từ sang phải dể lao vào nhánh rẽ xuống quốc lộ, cũng may lúc đó đang tập trung nên phát hiện, thắng muốn lết bánh mới tránh được va chạm.

Tình huống 1 gần như ai cũng gặp thường xuyên, đặc biệt là mấy chỗ cao tốc rẽ đi Vũng Tàu. Cao tốc mới thông xe nên còn lạ đường, nhiều ông dựa vào google maps mà không để ý tới sát nút giao mới phát hiện ra rồi đánh lái gấp mấy làn luôn, làm mình phanh thấy bà luôn.

Biết sắp rẽ thì chịu khó đi làn giữa đi mấy trời, rồi chịu khó chú ý biển hướng dẫn cao tốc, trên cao tốc đầy bảng hướng dẫn các nút giao luôn á, Đi xe mà mắt để đủ bộ phận, tâm trí thì treo ngược cành cây tới lúc báo tài xế khác.

Tình huống 2: Hầu như tất cả các xe khách, xe tải và 1 số xe cá nhân (cùng chiều hay đối diện đều mở đèn pha) đối diện thì nó chỉa thẳng vô mặt, sau lưng thì nó rọi vô gương chiếu hậu. Có những lức gần như em mù luôn. Loá mắt không thấy được gì. Thật chỉ có chạy xe tăng mới cảm giác an toàn với thể loại này.

Đi cao tốc: Trải nghiệm ngày càng tệ vì những tài xế ý thức kém


Mình cũng có trãi nghiệm y bài. Chói không chịu nổi, nhiều khi qua mặt xe sau rồi nhưng vẫn chói không chịu được, phải cố kéo hơn 120km/h cách một đoạn xa mới đỡ chói.

Trường hợp này bực lắm luôn mà không làm gì được, luôn luôn có những anh đi cao tốc là pha đèn toàn tập. Ở chiều ngươc lại chói thì mình cố chịu vì không biết tình hình giao thông chiều ngược lại, nhưng các xe cùng chiều bám đít xe mình mà toàn mở pha. Bám đít xe nhau thì không hiểu pha để làm gì? Rọi gì xe trước à?

Mà thường mấy anh pha này chạy cũng rề rà, nhiều lúc giảm ga nhường cho mấy ổng vượt lên mà cũng không vượt luôn, vượt lên không vượt, mà mình phải phóng vọt lên cách xa vẫn thấy ánh đèn của xe sau trong kính.

Tình huống 3: Cảnh báo anh em đi ban đêm, tuyến cao tốc Cam Lâm đang có 4-5 chổ sửa đường nên chỉ còn 1 lane, cọc tiêu giao thông lại để quá gần với biển cảnh báo (màu tối) + các xe đối diện mở pha nên sẽ hơi khó phát hiện, chỉ khi đến gần sẽ hơi giật mình nếu không chú ý kĩ, các bác đi đêm lưu ý nhé, theo vệt bánh xe trên đường thì hình như đã có xe lủi vào.

Bổ sung thêm tình huống 4 là khi xe mình chạy làn giữa tốc độ 100km/h rồi, hoặc là khi chạy ở làn trái gần 120km/h luôn vẫn bị các xe khác đá đèn thúc đít xe, đặc biệt là các anh xe khách xe tải chuyên nhá đèn nhấn còi chớp chớp xin đường. Phải chi mình chạy tốc độ thấp mà chiếm làn thì nhá đèn còi chửi mình cũng được, đằng này max tốc độ rồi mà cứ thúc đít xe chớp chớp liên tục.

Bài này không phải để chê bai, mà đang phê phán mấy anh ý thức tệ khi lên cao tốc. Ô tô dễ sở hữu hơn, cao tốc cũng ngày một nhiều mà nhiều anh hay dùng văn hóa chạy xe đường làng rồi bê lên cao tốc quá. Nên đâm ra cao tốc ngày càng nhiều tài xế bát nháo.
 
Hạng C
19/5/07
806
434
63
Về cái khoản dương pha mà chạy, em có cách trị, đã thử và đã thành công, người đối diện hạ pha thức thì. Trên xe có cái gương trang điểm của bà cả, ai dương pha mà sau một lần đá đèn cảnh báo vẫn không hạ là em sẽ dương gương trang điểm lên, em đảm bảo xe đối phương hạn pha liền, các bác cứ thử
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/11/20
2.647
7.898
113
37
Có anh hữu và cả anh/chị trắng tinh như Ngọc Trinh luôn ( xe biển số trắng ) mà tâm hồn đen sì. :p
Kaka, biển số xe chỉ là nơi đăng ký, người lái xe mới phản ánh được chính xác văn hóa như thế nào bác ơi, giờ xe cho thuê tự lái, xe mượn rồi muốn chạy sao chạy nhiều lắm.
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Mình cũng có trãi nghiệm y bài. Chói không chịu nổi, nhiều khi qua mặt xe sau rồi nhưng vẫn chói không chịu được, phải cố kéo hơn 120km/h cách một đoạn xa mới đỡ chói.
sao phải cố, hạ tốc độ nhường nó lên trước rồi chạy phía sau bật lại cho nó cái.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
2/7/17
1.561
2.045
113
44
Xe trang bị đèn thông minh auto hết mới dẹp được nạn này, gặp xe ngược chiều pha đèn, mình đá 2 cái không cụp xuống. Em khinh.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
3/3/16
1.508
2.703
113
39
"Chủ nghĩa duy vật khẳng định vật chất là cái có trước, ý thức có sau, chính vật chất sinh ra ý thức và vật chất quyết định ý thức. Ý thức chính là sản phẩm vật chất, được tổ chức nên bộ não của con người. Do đó, chỉ có con người mới có ý thức và con người chính là kết quả của quá trình phát triển thế giới vật chất, và là sản phẩm từ thế giới vật chất. Ý thức thể hiện thể giới vật chất, là hình ảnh mang tính chủ quan, nội dung của ý thức được quyết định bởi vật chất."

học nhiều lắm, đè đầu dạy cũng nhiều lắm. nhưng éo có xài

muốn tốt thì phạt nghiêm vào.
 
  • Like
Reactions: nttanmam