Hạng B2
27/2/10
135
0
16
Em nghĩ làm cái mạch sạc cho pin bộ đàm dùng nguồn "mồi thuốc" rồi xài bộ đàm là OK bác ạ. Đi chơi đường dài cũng yên tâm. Xài FM thì phải mở FM thường xuyên. Mà như vậy là hết mở DVD, mấy đứa nhóc nó ... wậy. Nếu làm mạch như bác thì bác có thể liên hệ với bác nghhung bên hội Zinger là chiên za vô tuyến đó bác.
 
Hạng C
11/1/06
654
91
28
53
Chào bác Cuman,
 
Thực ra mình rất khâm phục bác về sự đam mê về kỹ thuật vô tuyến cũng như xe hơi, vì mình cảm nhận bác chưa có căn bản về kỹ thuật điện tử, chưa nói là vô tuyến điện mà đã dám nghĩ và dám làm để thỏa mãn sự  say mê của mình.  Nhớ hồi xưa mình và đám bạn  không có điều kiện như  bây giờ: không có tài liệu (Nét thì chưa biết nó là gì) và cũng không có đủ tiền để  mua đôi giày nhái đi cho ấm mùa đông, toàn đi dép ( mâý tuần này ngoài bắc đang rét) và kỹ thuật điện tử cũng còn khá đơn giản...có đồng nào cũng tập làm đủ thứ để chơi và làm để thỏa mãn sự mày mò khám phá ... Làm đủ thứ mạch này mạch kia, từ bơm nước  tự động, mạch chớp nháy theo quãng thời gian thích hợp, mạch định thì, máy thu phát vô tuyến…
 
Hiện nay thì kỹ thuật vô tuyến đã đi quá xa, tới mức mà các kỹ sư mới ra trường chưa nghiên cứu xong về lý thuyết công nghệ đang hiện dùng thì thực tế TG đã ra rất nhiều công nghệ mới rồi. Vừa học ra trường đã lạc hậu...
 
Nói như vậy không phải để bác nhụt ý chí, mà giúp bác định hướng, tập trung vào chuyên môn để tạo ra nhiều điều kiện… và thỏa mãn các thú vui của mình nhất là kỹ thuật vô tuyến điện…
 
Chúc bác vui !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/7/08
2.954
87
48
Saigon
Thanh6399 nói:
Chào bác Cuman,

Thực ra mình rất khâm phục bác về sự đam mê về kỹ thuật vô tuyến cũng như xe hơi, vì mình cảm nhận bác chưa có căn bản về kỹ thuật điện tử, chưa nói là vô tuyến điện mà đã dám nghĩ và dám làm để thỏa mãn sự  say mê của mình.  Nhớ hồi xưa mình và đám bạn  không có điều kiện như  bây giờ: không có tài liệu (Nét thì chưa biết nó là gì) và cũng không có đủ tiền để  mua đôi giày nhái đi cho ấm mùa đông, toàn đi dép ( mâý tuần này ngoài bắc đang rét) và kỹ thuật điện tử cũng còn khá đơn giản...có đồng nào cũng tập làm đủ thứ để chơi và làm để thỏa mãn sự mày mò khám phá ... Làm đủ thứ mạch này mạch kia, từ bơm nước  tự động, mạch chớp nháy theo quãng thời gian thích hợp, mạch định thì, máy thu phát vô tuyến…

Hiện nay thì kỹ thuật vô tuyến đã đi quá xa, tới mức mà các kỹ sư mới ra trường chưa nghiên cứu xong về lý thuyết công nghệ đang hiện dùng thì thực tế TG đã ra rất nhiều công nghệ mới rồi. Vừa học ra trường đã lạc hậu...

Nói như vậy không phải để bác nhụt ý chí, mà giúp bác định hướng, tập trung vào chuyên môn để tạo ra nhiều điều kiện… và thỏa mãn các thú vui của mình nhất là kỹ thuật vô tuyến điện…

Chúc bác vui !
 
Ặc ặc, đọc bài của bác xong tự nhiên em thấy tiếc 4.5 năm học Đại học quá ! Mang danh ra trường là Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông mà giờ "đách" biết cái gì về điện tử ngoại trừ ba cái chuyện cắm dây kết nối các thiết bị với nhau ! Đau cái đầu !
 
Biết vậy, hồi đó theo nghề Khách sạn là giờ ngon rồi ! hic hic, ít thì cũng được gọi là dân "10 năm kinh nghiệm" ! sặc sặc
 
Hạng C
11/1/06
654
91
28
53
keenlon nói:
Thanh6399 nói:
Chào bác Cuman,

Thực ra mình rất khâm phục bác về sự đam mê về kỹ thuật vô tuyến cũng như xe hơi, vì mình cảm nhận bác chưa có căn bản về kỹ thuật điện tử, chưa nói là vô tuyến điện mà đã dám nghĩ và dám làm để thỏa mãn sự  say mê của mình.  Nhớ hồi xưa mình và đám bạn  không có điều kiện như  bây giờ: không có tài liệu (Nét thì chưa biết nó là gì) và cũng không có đủ tiền để  mua đôi giày nhái đi cho ấm mùa đông, toàn đi dép ( mâý tuần này ngoài bắc đang rét) và kỹ thuật điện tử cũng còn khá đơn giản...có đồng nào cũng tập làm đủ thứ để chơi và làm để thỏa mãn sự mày mò khám phá ... Làm đủ thứ mạch này mạch kia, từ bơm nước  tự động, mạch chớp nháy theo quãng thời gian thích hợp, mạch định thì, máy thu phát vô tuyến…

Hiện nay thì kỹ thuật vô tuyến đã đi quá xa, tới mức mà các kỹ sư mới ra trường chưa nghiên cứu xong về lý thuyết công nghệ đang hiện dùng thì thực tế TG đã ra rất nhiều công nghệ mới rồi. Vừa học ra trường đã lạc hậu...

Nói như vậy không phải để bác nhụt ý chí, mà giúp bác định hướng, tập trung vào chuyên môn để tạo ra nhiều điều kiện… và thỏa mãn các thú vui của mình nhất là kỹ thuật vô tuyến điện…

Chúc bác vui !
 
Ặc ặc, đọc bài của bác xong tự nhiên em thấy tiếc 4.5 năm học Đại học quá ! Mang danh ra trường là Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông mà giờ "đách" biết cái gì về điện tử ngoại trừ ba cái chuyện cắm dây kết nối các thiết bị với nhau ! Đau cái đầu !
 
Biết vậy, hồi đó theo nghề Khách sạn là giờ ngon rồi ! hic hic, ít thì cũng được gọi là dân "10 năm kinh nghiệm" ! sặc sặc

Bác Keenlon chuyên gia về lĩnh vực này mà chẳng thấy tư vấn kỹ lưỡng  cho anh em gì cả, toàn xúi anh em ...vào chỗ mất thời gian không cần thiết thôi, vì những cái KT đang bàn người ta đã làm rất rất lâu rồi và chúng ta chỉ việc tăng gia sản xuất cho nhiều money  để đổi lấy cái mình thích thì hiệu quả hơn nhiều!
 
Mà trước đây bác học ĐH trường nào vậy, có khi lại đồng môn và cùng trường  thì vui nhỉ !
 
24/3/10
4.364
3.876
113
keenlon nói:
Thanh6399 nói:
Chào bác Cuman,

Thực ra mình rất khâm phục bác về sự đam mê về kỹ thuật vô tuyến cũng như xe hơi, vì mình cảm nhận bác chưa có căn bản về kỹ thuật điện tử, chưa nói là vô tuyến điện mà đã dám nghĩ và dám làm để thỏa mãn sự  say mê của mình.  Nhớ hồi xưa mình và đám bạn  không có điều kiện như  bây giờ: không có tài liệu (Nét thì chưa biết nó là gì) và cũng không có đủ tiền để  mua đôi giày nhái đi cho ấm mùa đông, toàn đi dép ( mâý tuần này ngoài bắc đang rét) và kỹ thuật điện tử cũng còn khá đơn giản...có đồng nào cũng tập làm đủ thứ để chơi và làm để thỏa mãn sự mày mò khám phá ... Làm đủ thứ mạch này mạch kia, từ bơm nước  tự động, mạch chớp nháy theo quãng thời gian thích hợp, mạch định thì, máy thu phát vô tuyến…

Hiện nay thì kỹ thuật vô tuyến đã đi quá xa, tới mức mà các kỹ sư mới ra trường chưa nghiên cứu xong về lý thuyết công nghệ đang hiện dùng thì thực tế TG đã ra rất nhiều công nghệ mới rồi. Vừa học ra trường đã lạc hậu...

Nói như vậy không phải để bác nhụt ý chí, mà giúp bác định hướng, tập trung vào chuyên môn để tạo ra nhiều điều kiện… và thỏa mãn các thú vui của mình nhất là kỹ thuật vô tuyến điện…

Chúc bác vui !
 
Ặc ặc, đọc bài của bác xong tự nhiên em thấy tiếc 4.5 năm học Đại học quá ! Mang danh ra trường là Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông mà giờ "đách" biết cái gì về điện tử ngoại trừ ba cái chuyện cắm dây kết nối các thiết bị với nhau ! Đau cái đầu !
 
Biết vậy, hồi đó theo nghề Khách sạn là giờ ngon rồi ! hic hic, ít thì cũng được gọi là dân "10 năm kinh nghiệm" ! sặc sặc
Em đề nghị phạt pác Keen 1 thùng Ken về tội làm lãng phí nguồn tài nguyên giáo dục của nước nhà: Học ĐH Điện Tử Viễn Thông mà ra làm Quản Ní Khách Sạn.
 
Hạng D
27/7/08
2.954
87
48
Saigon
@Thanh6399: Trời đất, em đã trả bằng Đại Học lại rồi. hic hic, em dốt đặc chứ có biết gì đâu mà dám có ý kiến ạ. Thiệt tình là vậy đó. Học bao nhiêu trả hết cho thầy bấy nhiêu ! Nghe thì nhớ vậy thôi chứ nói biết là thấy mình "nhục" lắm ! hi hi hi. Trước em học ĐH Dân Lập Kỹ Thuật Công Nghệ khoá 97 ạ.
 
@Xì Trum: em cũng trả bằng rồi mà, giờ em xài cái MBA của em thôi ạ ! hi hi hi
 
@all: ý tưởng thì hay nhưng mà tính khả thi thì phải xem lại ạ.
 
24/3/10
4.364
3.876
113
keenlon nói:
@Thanh6399: Trời đất, em đã trả bằng Đại Học lại rồi. hic hic, em dốt đặc chứ có biết gì đâu mà dám có ý kiến ạ. Thiệt tình là vậy đó. Học bao nhiêu trả hết cho thầy bấy nhiêu ! Nghe thì nhớ vậy thôi chứ nói biết là thấy mình "nhục" lắm ! hi hi hi. Trước em học ĐH Dân Lập Kỹ Thuật Công Nghệ khoá 97 ạ.
 
@Xì Trum: em cũng trả bằng rồi mà, giờ em xài cái MBA của em thôi ạ ! hi hi hi
 
@all: ý tưởng thì hay nhưng mà tính khả thi thì phải xem lại ạ.
Trả bằng lại cũng phải phạt vì nhà trường lấy lại bằng của pác để làm dzề?? Đợi biết đến bao giờ mới có 1 chú trùng tên để bán lại ??? He he
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng C
11/1/06
654
91
28
53
keenlon nói:
@Thanh6399: Trời đất, em đã trả bằng Đại Học lại rồi. hic hic, em dốt đặc chứ có biết gì đâu mà dám có ý kiến ạ. Thiệt tình là vậy đó. Học bao nhiêu trả hết cho thầy bấy nhiêu ! Nghe thì nhớ vậy thôi chứ nói biết là thấy mình "nhục" lắm ! hi hi hi. Trước em học ĐH Dân Lập Kỹ Thuật Công Nghệ khoá 97 ạ.
 
@Xì Trum: em cũng trả bằng rồi mà, giờ em xài cái MBA của em thôi ạ ! hi hi hi
 
@all: ý tưởng thì hay nhưng mà tính khả thi thì phải xem lại ạ.
Đúng là tuổi trẻ tài cao rồi !
Mà dân kỹ thuật lại học MBA ?  Đùa chút: Thấy có đệ tử rồi chứ không Married But Available !
 
Hạng B2
Mùng 2 Tết này nhà em và ông anh rể (2 xe) dự định đi Buôn.
Vì kế hoạch sản xuất "mạch FM đơn giản 100m" chưa có kết quả nên em đành chọn phương án "Viễn Tín trực chỉ"
18.gif
như sau:
Sau khi tham khảo threat của bác Keenlon về ý tưởng của bác Lơ (OS-bộ-đàm-online) và được bác Xỳ-trum dìu dắt vào con đường "mê mệt", em mạnh dạn bước vào Viễn Tín một chiều cuối năm.
Do "nghin kứu" rất kĩ từ các bác TFC member nói trên nên chỉ sau 15' là em bước ra khỏi Viễn Tín với cặp FD790 và hầu bao thì bị hụt 2.940.000.
Thôi thì đành tạm gác cái mạch FM kia lại để Tết này sung sướng với cặp FD790 trước cái đã
16.gif

Như bác 7777 căn dặn, Viễn Tín vẫn 100% support OS member với giá tốt (khuyến mãi cục sạc xe hơi).
 
3 cha con khg thể chờ lâu hơn, sau bữa cơm chiều là làm luôn 1 cuộc test nho nhỏ trong khu phố.
Tính năng quan tâm nhất:
1- Cự ly phát. Theo nhà sản xuất 1-2 km trong nội thành. Nhưng 3 cha con chỉ đo được khoảng cách tối đa 800m là còn nghe rõ, xa hơn tý nữa là rẹt rẹt rồi. Dù pin sạc đầy.
2- Thời gian chờ. Đến giờ vẫn chưa sạc lại mà pin vẫn báo đầy.
3- Nóng. Đó là cảm nhận đầu tiên khg thoải mái cho lắm khi dùng khoảng 30 phút.
17.gif
 
Hạng D
27/7/08
2.954
87
48
Saigon
Thanh6399 nói:
keenlon nói:
@Thanh6399: Trời đất, em đã trả bằng Đại Học lại rồi. hic hic, em dốt đặc chứ có biết gì đâu mà dám có ý kiến ạ. Thiệt tình là vậy đó. Học bao nhiêu trả hết cho thầy bấy nhiêu ! Nghe thì nhớ vậy thôi chứ nói biết là thấy mình "nhục" lắm ! hi hi hi. Trước em học ĐH Dân Lập Kỹ Thuật Công Nghệ khoá 97 ạ.

@Xì Trum: em cũng trả bằng rồi mà, giờ em xài cái MBA của em thôi ạ ! hi hi hi

@all: ý tưởng thì hay nhưng mà tính khả thi thì phải xem lại ạ.
Đúng là tuổi trẻ tài cao rồi !
Mà dân kỹ thuật lại học MBA ?  Đùa chút: Thấy có đệ tử rồi chứ không Married But Available !
 
Dạ, cũng gặp may thôi ạ. Dân kỹ thuật thì đúng là mình có tự hào ngay cái lúc làm xong luận án tốt nghiệp thôi ạ, còn lúc làm lễ tốt nghiệp thì giờ em nhìn lại thấy nó sao sao ấy ! Sao mà nước mình làm cái lễ ý nghĩa thế mà sao sơ sài quá ! Tiếc đứt ruột 4.5 năm ngồi bóng loáng cái ghế trường ĐH. Giờ em chỉ còn dám "hơi chảnh" tí xíu gọi cái bằng ĐH là cái chuẩn trung bình của xã hội thôi ạ. Vì học toàn ba láp ba sàm mấy cái môn lúc còn học Đại Cương. Giờ không biết sử dụng vào việc gì ! Còn lúc vào Chuyên Ngành thì điều kiện của một trường dân lập "giàu có" mà cũng quá nghèo nàn về thiết bị lẫn kỹ thuật. Giờ em quay lại trường mà muốn đổi luôn cả nguyên Ban Giám Hiệu, hay thậm chí còn dám nghĩ tới việc "mua lại" cái trường để tổ chức cho nó đàng hoàng.
 
MBA: theo em thì là Married By Accident ! ha ha ha
 
@Xì Trum: xài cũng không xài được, trả cũng trả không xong. Đúng là "bỏ thì thương, vương thì tội" ! hic hic