Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em thường nhảy xe giường nằm vào ban đêm, sáng sớm tới nơi. Lễ cha xong nhảy lên xe giường nằm về luôn. Chúc bác có chuyến đi vui vẽ và thuận lợi.
Em cám ơn bác ạem thì chưa đi cha Diệp nhưng chúc bác và gia đình có chuyến đi vui vẻ và an toàn
Chổ cha Diệp rộng lắm, giờ đậu xe thoải mái và có chổ ở lại nghỉ ngơi luôn đó bác.Cám ơn lời chúc tốt đẹp của bác nhen
Em chở vợ con và ông bà bô theo nên hỏi kỹ như thế đó mà![]()
Chổ cha Diệp rộng lắm, giờ đậu xe thoải mái và có chổ ở lại nghỉ ngơi luôn đó bác.
Em cám ơn bác nhiều nhé.e cũng đã từng đi cha diệp rồi.
Bác đi cao tốc Trung Lương cho khỏe, nhanh, trước khi vào và khi ra khỏi cao tốc đều có quán ăn, xe tải và du lịch ăn đông lắm, chắc là ngon ( e chưa ăn nên chưa biết ạ ).
Ngoài ra trên tuyến đường đi thì có 1 số quán ăn cũng được,Cái Bè tiền giang có trạm nghỉ của xe Phương Trang, nằm bên tay trái bác đi xuống cha Diệp, giá trung bình là 35 ngàn, nhiều đồ ăn cho bác lựa chọn, ko phí dịch vụ, giữ xe miễn phí, e hay ăn ở đây mỗi khi e về quê Vợ ở sóc trăng. Còn khi bác tới sóc trăng, trên dg quốc lộ, qua thành phố sóc trăng 1 chút thì có quán ăn Minh Khải, xe Phương Trang cũng ăn ở đây, nói chung giá cả ko chặt chém, yên tâm.
Tới cha Diệp thì nhà thờ rộng thênh thang, xe đậu vô tư, có dãy nhà dành cho khách hành hương, rất nhiều phòng nên bác yên tâm,ở miễn phí hay mấy 100k gì đó e quên rồi ( mà hình như ko lấy tiền, tiền phòng này khách hành hương hay bỏ vào làm công đức nhà thờ luôn ). Tuy nhiên dãy phòng này ở không được thoải mái như khách sạn hay nhà nhỉ, vì là giường chiếu, quạt, mùng. có chìa khóa riêng cho từng phòng nên bác yên tâm ko sợ mất đồ. hoặc ko bác mang theo ít mền, gối, nệm...nằm cho thoải mái. E thì đi cha diệp 1 lần rồi và cũng ngủ qua đêm ở nhà khách này nên e thấy cũng ko vấn đề gi, chịu khó 1 chút cho khỏi tốn kém ak.
Còn ăn uống ở Bạc Liêu thì e chịu, e chưa đi tới đây.hihi. Chúc bác và gia đình đi vui vẻ ( e mới đi Sóc Trăng hôm chủ nhật rồi, đường khúc cái bè, tiền giang hơi xấu )