Hạng C
22/8/16
548
1.075
93
40
Đường Miền Tây phải nói là xấu, nhiều cầu đi rất xóc. Xác định đi chơi thì đi thong thả cũng được. Đi tham quan Miền Tây thì phải xuống đến mũi Cà Mau.
Bác nói đúng quá, nhưng như vậy mới là...miền Tây.
  • Một là, vì miền Tây là sông nước, là kênh rạch chằng chịt nên các Bác để ý sẽ thấy: cầu này cách cầu kia tầm có 1 km ah; còn Trung tâm hành chính tỉnh này cách tỉnh kia 60 km. Cứ theo đó mà ước lượng khi du hí miền Tây.
  • Hai là, do địa chất của miền Tây là đất rất yếu nên ban đầu làm cầu cũng ngon lành lắm nhưng chừng hơn 1 năm là 2 đầu cầu nó lún ah. Nói chi xa, mấy cầu ở đường Nguyễn Văn Linh, SG cũng y chang.
Thôi thì, cứ mỗi lần qua cầu mà tưng 1 cái thì thêm thương người miền Tây nhe mấy Bác.
 
  • Like
Reactions: xedieu2
Tập Lái
30/4/20
29
12
0
46
Có bác nói Miền Tây hổng có gì chơi, nó vừa đúng, lại vừa hông đúng. Thực ra thì Miền Tây các tỉnh nó cứ na ná nhau ah, cũng sông nước, cũng vườn trái cây (Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ) thành ra kg đặc sắc lắm; nhưng với người Miền Bắc thì cũng sẽ hơi lạ 1 chút, nhưng đi tour thì sẽ kg cảm được cái đặc sắc nhất của người Miền Tây đó là cái tình, cái hảo sảng và chất phác của người Miền Tây.
Thôi thì đáp ứng nhu cầu của Bác, Em tư vấn cho Bác 1 tour Miền Tây, đi từ Sài Gòn và cố gắng giới thiệu những nơi mà mình thấy ổn nhất đã từng trải nghiệm nhé.
Ngày 1: Sài Gòn - Tiền Giang
  • Xuất phát 6g từ Sài Gòn để thấy Sài Gòn chưa đông đúc nó khác với SG tấp nập nhé. Đi Cao tốc SG - Trung Lương.
  • 7g30: ăn sáng Mekong restop với món hủ tiếu Mỹ Tho.
  • 9g00: tham quan chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang) có kiến trúc khá lạ + uống nước mía Mỹ Tho.
  • 11g30: ăn trưa Heo quay Mai Hồng: heo quay, canh giò heo...
  • 14g: nghỉ lại Mekong Lodge Resort (Cái Bè, Tiền Giang): đi tàu, nhận phòng, tắm, ngắm sông, ăn tối tại đây với món Cá tai tượng chiên xù. (Phòng ngủ với giường tre, vừa tắm vừa ngắm trăng sao, kg tivi, đêm nghe dế kêu... nói chung là Bác vứt cuộc sống xô bồ phố xá về quê 1 đêm, ưng thì Bác vứt luôn cái iphone xuống sông cho nó chất nhé).
Ngày 2: Tiền Giang - Cần Thơ
  • Ăn sáng và làm 1 tour sông nước (hỏi Lễ tân Mekong): tham quan vườn trái cây (để biết ngta ngâm thuốc sầu riêng ntn hehe) + nghe đờn ca tài tử + ngồi xuồng ba lá.
  • 11g: ăn trưa các món cá sông ở Mekong và trả phòng, đi qua Cần Thơ.
  • 14g: nhận phòng Nhà khách Tây Nam của Bộ Công an (nếu muốn tiết kiệm), sang chảnh thì Vincom, nghỉ ngơi, chiều tham quan Nhà cổ Bình Thủy.
  • Ăn tối: Nhà hàng Hoa Sứ, vừa ăn, vừa ngắm Sông Hậu, cầu Cần Thơ; ăn xong, dạo chơi bến Ninh Kiều.
Ngày 3: Cần Thơ - Bạc Liêu
  • Sáng sớm: tham quan chợ nổi.
  • Trả phòng rồi tà tà đi ghé vườn trái cây ở huyện Phong Điền, tham quan + ăn trưa.
  • Ăn xong, tà tà về Bạc Liêu, trên đường ghé tham quan chùa Dơi (Sóc Trăng).
  • Ăn tối và dạo chơi Bạc Liêu.
Ngày 4: Bạc Liêu - Cà Mau
  • Sáng: đi sớm tham quan Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu để sống ảo, ghé Khu du lịch Nhà mát cho biết hoặc bỏ qua nơi này.
  • Về lại Tp Bạc Liêu để ghé Nhà công tử Bạc Liêu xem hồi đó nhà ổng giàu cỡ nào.
  • Ăn trưa, trả phòng. Trên đường đi Cà Mau ghé Nhà thờ giáo sứ Tắc Sậy (Nhà thờ Cha Diệp) nổi tiếng Miền Tây.
  • Chiều tối đến Cà Mau nhận phòng Ksan và nghỉ ngơi.
Ngày 5: Cà Mau
Chuyến đi cũng kha khá rồi, Em nghĩ Bác nên dừng lại Cà Mau lâu 1 xíu để nghỉ ngơi nhé.
Ăn sáng và lên đường ra mũi Cà Mau.
Chiều về tham quan Rừng U Minh Hạ.
Ăn tối: chắc chắn là hải sản rồi. Dạo một vòng Cà Mau và về nghỉ ngơi.

Ngày 6: Cà Mau - Rạch Giá, Kiên Giang
  • Buổi sáng: dậy muộn 1 xíu và ăn sáng, trả phòng, thong thả về Rạch Giá, Kiên Giang theo hướng An Biên - Tắc Cậu.
  • Ăn trưa ở Rạch Giá và dạo qua Khu lấn biển ở Tp. Rạch Giá.
  • Thẳng tiến về Hà Tiên và nhận phòng nghỉ ngơi.
  • Chiều: tham quan đền thờ họ Mạc, đây là dòng họ đã khai khẩn ra xứ Hà Tiên; lên cầu Tô Châu hóng gió biển.
  • Ăn tối và dạo chơi đêm Hà Tiên.
Ngày 7: Bác có 2 lựa chọn:
  • vượt biển bằng phà, chở cả xe ô tô và làm tour 2 đêm trên đảo Phú Quốc: tham quan Safari (vườn thú đẹp nhất Việt Nam), chùa Trấn Quốc, tắm đảo, cáp treo Hòn Thơm, nhà lao PHú Quốc...
  • Hà Tiên - Châu Đốc, An Giang: ăn sáng và về Châu Đốc

  • tới Châu Đốc là phải ghé liền Miếu bà chúa xứ núi Sam nhen: đây là miếu chứ hông phải Chùa Bà như nhiều người gọi nhe, vì là Miếu lên Bác sẽ thấy ngta có cúng heo quay luôn ah.
  • xong rồi thì Bác có thể hỏi đường tham quan chùa Hang cách đó 1 km với kiến trúc xuyên trong lòng hang núi, đứng ở ban công nhìn ra hàng cây phía xa là biên giới với Campuchia.
  • trưa: ăn tại Nhà hàng Bảy Bòng với món lẩu mắm trứ danh nhe.
  • nhận phòng 14g ở Victory Châu Đốc, quá đẹp để ngắm hoàng hôn trên sông Hậu.
  • chiều: dạo chơi mà mua mắm cá ở chợ Châu Đốc.
  • ăn tối tại Nhà hàng Sun Rise với các món cá: cá lòng tong kho, cá tra 1 nắng chiên, lẩu mắm, cá rô... và đừng quên làm chén chè thốt nốt mát lạnh.
Ngày 8: Châu Đốc - Long Xuyên, An Giang
  • sáng: ăn sáng và trả phòng rồi rừng tràm Trà sư thẳng tiến và ăn trưa trong rừng luôn. Nhớ ăn vừa vừa thôi nhen: gà hấp lá chúc (tương tự như lá chanh), tép xào điên điển, lẩu chua... và nằm ngả lưng 1 xíu cho khỏe.
  • Ra khỏi rừng và hướng đi Núi Cấm: trên đường hỏi người dân ăn bánh canh Vĩnh Trung + lạp xưởng bò nướng (đây là món nổi tiếng của người Khơ-me).
  • tranh thủ tầm 3g ghé núi Cấm: đi cáp treo lên đỉnh núi tham quan chùa Vạn Linh có bức tượng chụ trì bằng sáp rất đẹp và thật, leo lên lầu sẽ thấy cây bồ đề chạm khắc vào vách tường quá đẹp, và choáng ngợp, tự nhiên Bác sẽ thấy lòng dịu lại. kế bên là tượng Phật Di Lặc lớn nhất Châu Á luôn.
Nếu Bác muốn cảm giác mạnh thì cố ý trở lại cáp tầm 5g, lúc này cáp ngừng chạy, họ sẽ đưa bác xuống núi bằng đường xe ô tô, cũng khá phê.
  • xuống nuối khoảng 5g30, google map về Long Xuyên ở tại Nhà khách Tỉnh ủy đường Lê Hồng Phong nhen.
  • ăn tối: chịu khó chạy xe khoảng 20km ăn bò lụi Tư Hương (Thốt Nốt, Cần Thơ) 90k/phần, trước khi ngủ thì ghé Sân vận động An Giang ăn ly tàu hũ đá, chén chè bưởi (đảm bảo kg nơi nào ngon hơn).
Ngày 9: Long Xuyên - Cao Lãnh - Sài Gòn
  • sáng: đi bộ ra đường Lý Thường Kiệt phía sau khách sạn làm tô bún cá nổi tiếng Long Xuyên, 1 tô thôi nhe, rồi về ksan, lên lầu 9 vừa ăn vừa ngắm sông Hậu.
  • tham quan: Khu lưu niệm Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng.
  • trưa về ghé cơm tấm Hướng Dương ăn dĩa Cơm tấm Long Xuyên + chén lòng gà bao ngon.
  • trả phòng và đi về Cao Lãnh: trên đường ghé tham quan Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
  • từ Cao Lãnh đi quốc lộ 30 ra quốc lộ 1 về SG, dự kiến về tới Sài Gòn 7g tối ăn chơi nhảy múa.
P/S: ghé chùa, nhà thờ nhớ ăn mặc quần dài, lịch sự nhé.
Em cảm ơn bác rất nhiều. Em đi theo chiều ngược lại (từ Bình Phước xuống Châu Đốc là ngày 1) thì vẫn cứ lộ trình như vậy, chỉ ngược lại là được phải không bác?
 
Hạng C
22/8/16
548
1.075
93
40
Em cảm ơn bác rất nhiều. Em đi theo chiều ngược lại (từ Bình Phước xuống Châu Đốc là ngày 1) thì vẫn cứ lộ trình như vậy, chỉ ngược lại là được phải không bác?
Được nhé Bác. Em tư vấn để Bác đi 1 vòng miền Tây.
Cẩn thận thì google map tính lại lộ trình Bình Phước - Châu Đốc cho phù hợp thời gian.
Bình Phước - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Cần Thơ - Long Xuyên - Cao Lãnh - Cái Bè - Tiền Giang - Vũng Tàu - Phan Thiết.
 
  • Like
Reactions: xedieu2
Tập Lái
30/4/20
29
12
0
46
Được nhé Bác. Em tư vấn để Bác đi 1 vòng miền Tây.
Cẩn thận thì google map tính lại lộ trình Bình Phước - Châu Đốc cho phù hợp thời gian.
Bình Phước - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Cần Thơ - Long Xuyên - Cao Lãnh - Cái Bè - Tiền Giang - Vũng Tàu - Phan Thiết.
Vâng bác. Em sẽ tính kỹ để cố gắng đi đủ.
 
Hạng B2
22/4/20
334
201
43
60
Đường Miền Tây phải nói là xấu, nhiều cầu đi rất xóc. Xác định đi chơi thì đi thong thả cũng được. Đi tham quan Miền Tây thì phải xuống đến mũi Cà Mau.
Cầu là đặc sản của Giao Thông. Lên cầu qua mố cầu..nghe tiếng đùng....xuống cầu qua mố....rầm....còn đi cao tốc mố chân cầu vượt lòi lên nhô lên...xe đi qua tưng 2 bánh. Ví dụ đường PV Đồng mệnh danh là con đường đẹp của Tp có 2 mố...dưới chân cầu Phú Mỹ..cũng có....cao tốc Trung Lương...có cầu vượt ngang có ...hè...công nghệ chờ lún....đấy bạn.
 
Tập Lái
30/4/20
29
12
0
46
Em đang chạy QL N2 và 1 số tỉnh lộ, xóc quá các bác ạ. Chạy trên 60km/h là F1 la oai oái! :D
 
Hạng B2
30/6/15
370
241
43
HCM
xigavip.com
Cuối năm ngoái đi Châu Đốc chơi mà mất 7-8h từ HCM. Thấy đường về miền tây oải chè quá. Chờ cái cao tốc về thẳng Cà Mau, Châu Đốc gì đó mà vẫn chưa thấy... lên dự án. Oải!
 
Tập Lái
17/1/17
34
42
18
38
Bác đi cao tốc xong ql62 về rừng tràm Tân Lập Long An quê e chơi, xong theo N2 qua Đồng Tháp tham quan kdl Xẻo Quýt, rồi về Châu Đốc và Hà Tiên tham quan, xong về Rạch Giá đi tàu ra Nam Du và Hòn Sơn là gần như biết hết miền Tây.Mấy tỉnh còn lại e thấy cũng giống nhau hết ah.Nói chung về miền Tây có người quen mới trải nghiệm đi vỏ lải, giăng câu, lai rai rượu đế mới thú vị
 
Tập Lái
30/4/20
29
12
0
46
Bác đi cao tốc xong ql62 về rừng tràm Tân Lập Long An quê e chơi, xong theo N2 qua Đồng Tháp tham quan kdl Xẻo Quýt, rồi về Châu Đốc và Hà Tiên tham quan, xong về Rạch Giá đi tàu ra Nam Du và Hòn Sơn là gần như biết hết miền Tây.Mấy tỉnh còn lại e thấy cũng giống nhau hết ah.Nói chung về miền Tây có người quen mới trải nghiệm đi vỏ lải, giăng câu, lai rai rượu đế mới thú vị
Mình đang ở Hà Tiên rồi
 
  • Like
Reactions: Khoaitay_rio