Hạng D
29/11/07
2.902
28
38
58
TOINNOV nói:
bomdien nói:
me_xe_hoi nói:
Các bác đổ dốc cầu này nên lưu ý chạy đúng làn nhé, cho dù có 1 ổ voi to đùng thì cũng ráng cho xe rớt xuống (xong rùi bò lên liền) chứ quen né ổ voi đóa là sai làn đường, và alehap vô lề!

Hôm qua đi miền Tây dzìa...bắt đầu vào khu vực rộng lớn giao nhau với đại lộ Đông Tây...em cũng né 1 vũng lầy gồm nước và bùn đất do xe xúc làm tràn trên đường và cũng bị mời vô...tuy nhiên sau một hồi hù doạ mà khg ăn thua cộng với em cấm ĐT chụp hình cái vũng lầy làm "bằng chứng"...cậu xxx trẻ nói nhanh "thôi...Tết nhất tới nơi...thanh niên giải quyết lẹ cho rồi"...vậy làm em làm "hư" chú ấy với giá khuyến mãi....kèm thêm lời cám ơn mới ghê.

Đúng giá là bi nhiêu? Còn khuyến mại là bi nhiêu bác? bác công khai "khung giá" cho anh em biết để khỏi bị hố nhé bác.
Đúng giá là 300K,giá khuyến mãi không có khung cố định,tùy thuộc tình trạng tài chính của xxx lúc đó.Ý em maximun là 300k cưa đôi,nhà nước và nhân dân cùng hưởng...
 
Hạng B2
18/4/09
299
5
0
Hôm chủ nhật tuần rồi em đi Bình Dương tránh cái ổ gà đó xong cũng bị xx chặn lại, em xuống xe xx đòi coi giấy tờ, em yêu cầu cho biết là lỗi gì thì xx kêu em mắc lỗi lấn lane; em cãi lộn 1 hồi và nhất quyết không đưa giấy tờ, xx đòi lập biên bản lỗi chống người thi hành công vụ và lưu hành xe không có giấy tờ, em liền cấm giấy tờ cho xx xem nhưng không đưa và yêu cầu xx lập biên bản ghi em lấn lane nhưng phải vẽ và mô tả vị trí, lý do em lấn lane; xx nói không biết vẽ, em nói anh làm CSGT được Nhà nước đào tạo bài bản và trong nhà trường có học môn vẽ sơ đồ mô tả hiện trường mà không biết vẽ chắc trốn học môn này, vậy thì đừng làm CSGT và em đề nghị là em sẽ chụp hình in ra, CSGT ký xác nhận lên tấm hình và dán hình vô biên bản; xx liền nổi nóng xưng hô với em là mày tao, em liền móc điện thoại ra ghi âm và yêu cầu là anh mới nói gì thì cứ nói lại cho tôi ghi âm để tôi làm việc với Đội kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân về tư cách của các anh, thế là chú này im thin thít và tới xe gọi điện thoại cho ai đó, sau đó 1 chú khác ra kêu em là ông đi đi, lần này tụi tui tha chứ lần sau mà con vi phạm sẽ xử lý, em điên quá gây lộn luôn là tui không cần mấy ông tha, tui yêu cầu các ông lập biên bản ghi rõ thái độ làm việc và cách xưng hô với dân vô biên bản, nếu không tui sẽ điện thoại cho thanh tra công an và báo chí tới để làm rõ sự việc; lúc này lại 1 bác già trên xe bước xuống đeo quân hàm trung tá nói chuyện phải quấy với em và xin lỗi, nói mấy em nó mới nên nóng nảy, xử lý không đúng ... nói em thông cảm bỏ qua; em thấy vậy cũng huề được rồi nên em chào bác và đi luôn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/3/08
870
52.515
93
Sì ghềnh
dangquoctuan nói:
Hôm chủ nhật tuần rồi em đi Bình Dương tránh cái ổ gà đó xong cũng bị xx chặn lại, em xuống xe xx đòi coi giấy tờ, em yêu cầu cho biết là lỗi gì thì xx kêu em mắc lỗi lấn lane; em cãi lộn 1 hồi và nhất quyết không đưa giấy tờ, xx đòi lập biên bản lỗi chống người thi hành công vụ và lưu hành xe không có giấy tờ, em liền cấm giấy tờ cho xx xem nhưng không đưa và yêu cầu xx lập biên bản ghi em lấn lane nhưng phải vẽ và mô tả vị trí, lý do em lấn lane; xx nói không biết vẽ, em nói anh làm CSGT được Nhà nước đào tạo bài bản và trong nhà trường có học môn vẽ sơ đồ mô tả hiện trường mà không biết vẽ chắc trốn học môn này, vậy thì đừng làm CSGT và em đề nghị là em sẽ chụp hình in ra, CSGT ký xác nhận lên tấm hình và dán hình vô biên bản; xx liền nổi nóng xưng hô với em là mày tao, em liền móc điện thoại ra ghi âm và yêu cầu là anh mới nói gì thì cứ nói lại cho tôi ghi âm để tôi làm việc với Đội kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân về tư cách của các anh, thế là chú này im thin thít và tới xe gọi điện thoại cho ai đó, sau đó 1 chú khác ra kêu em là ông đi đi, lần này tụi tui tha chứ lần sau mà con vi phạm sẽ xử lý, em điên quá gây lộn luôn là tui không cần mấy ông tha, tui yêu cầu các ông lập biên bản ghi rõ thái độ làm việc và cách xưng hô với dân vô biên bản, nếu không tui sẽ điện thoại cho thanh tra công an và báo chí tới để làm rõ sự việc; lúc này lại 1 bác già trên xe bước xuống đeo quân hàm trung tá nói chuyện phải quấy với em và xin lỗi, nói mấy em nó mới nên nóng nảy, xử lý không đúng ... nói em thông cảm bỏ qua; em thấy vậy cũng huề được rồi nên em chào bác và đi luôn.

Phải làm cho chúng nó rõ ai là đầy tớ ai là nhân dân chứ bác nhỉ?
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
27/9/05
1.703
1.795
113
bác quoctuan hay đấy cách này chúng ta nên học hỏi để áp dụng cho xxx tại cầu bình triệu. đường ổ voi mà k cho né, k lo sửa mà chỉ lo kiếm tiền.
 
Hạng D
23/12/07
1.548
20
38
45
www.vietnamjeep.net
thodia.vn
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
dangquoctuan nói:
Hôm chủ nhật tuần rồi em đi Bình Dương tránh cái ổ gà đó xong cũng bị xx chặn lại, em xuống xe xx đòi coi giấy tờ, em yêu cầu cho biết là lỗi gì thì xx kêu em mắc lỗi lấn lane; em cãi lộn 1 hồi và nhất quyết không đưa giấy tờ, xx đòi lập biên bản lỗi chống người thi hành công vụ và lưu hành xe không có giấy tờ, em liền cấm giấy tờ cho xx xem nhưng không đưa và yêu cầu xx lập biên bản ghi em lấn lane nhưng phải vẽ và mô tả vị trí, lý do em lấn lane; xx nói không biết vẽ, em nói anh làm CSGT được Nhà nước đào tạo bài bản và trong nhà trường có học môn vẽ sơ đồ mô tả hiện trường mà không biết vẽ chắc trốn học môn này, vậy thì đừng làm CSGT và em đề nghị là em sẽ chụp hình in ra, CSGT ký xác nhận lên tấm hình và dán hình vô biên bản; xx liền nổi nóng xưng hô với em là mày tao, em liền móc điện thoại ra ghi âm và yêu cầu là anh mới nói gì thì cứ nói lại cho tôi ghi âm để tôi làm việc với Đội kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân về tư cách của các anh, thế là chú này im thin thít và tới xe gọi điện thoại cho ai đó, sau đó 1 chú khác ra kêu em là ông đi đi, lần này tụi tui tha chứ lần sau mà con vi phạm sẽ xử lý, em điên quá gây lộn luôn là tui không cần mấy ông tha, tui yêu cầu các ông lập biên bản ghi rõ thái độ làm việc và cách xưng hô với dân vô biên bản, nếu không tui sẽ điện thoại cho thanh tra công an và báo chí tới để làm rõ sự việc; lúc này lại 1 bác già trên xe bước xuống đeo quân hàm trung tá nói chuyện phải quấy với em và xin lỗi, nói mấy em nó mới nên nóng nảy, xử lý không đúng ... nói em thông cảm bỏ qua; em thấy vậy cũng huề được rồi nên em chào bác và đi luôn.
Trời, Đọc được bào của bác như mở tấm lòng của em, em quá là phục bác. Nhưng miệng em kg mạnh đc như bác nên sợ sẽ kg làm được.
Em nể mấy bác nhà mình thiệt, sẽ cố gắng học hỏi theo thôi :)
 
Hạng B2
22/9/09
100
1
18
55
dangquoctuan nói:
Hôm chủ nhật tuần rồi em đi Bình Dương tránh cái ổ gà đó xong cũng bị xx chặn lại, em xuống xe xx đòi coi giấy tờ, em yêu cầu cho biết là lỗi gì thì xx kêu em mắc lỗi lấn lane; em cãi lộn 1 hồi và nhất quyết không đưa giấy tờ, xx đòi lập biên bản lỗi chống người thi hành công vụ và lưu hành xe không có giấy tờ, em liền cấm giấy tờ cho xx xem nhưng không đưa và yêu cầu xx lập biên bản ghi em lấn lane nhưng phải vẽ và mô tả vị trí, lý do em lấn lane; xx nói không biết vẽ, em nói anh làm CSGT được Nhà nước đào tạo bài bản và trong nhà trường có học môn vẽ sơ đồ mô tả hiện trường mà không biết vẽ chắc trốn học môn này, vậy thì đừng làm CSGT và em đề nghị là em sẽ chụp hình in ra, CSGT ký xác nhận lên tấm hình và dán hình vô biên bản; xx liền nổi nóng xưng hô với em là mày tao, em liền móc điện thoại ra ghi âm và yêu cầu là anh mới nói gì thì cứ nói lại cho tôi ghi âm để tôi làm việc với Đội kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân về tư cách của các anh, thế là chú này im thin thít và tới xe gọi điện thoại cho ai đó, sau đó 1 chú khác ra kêu em là ông đi đi, lần này tụi tui tha chứ lần sau mà con vi phạm sẽ xử lý, em điên quá gây lộn luôn là tui không cần mấy ông tha, tui yêu cầu các ông lập biên bản ghi rõ thái độ làm việc và cách xưng hô với dân vô biên bản, nếu không tui sẽ điện thoại cho thanh tra công an và báo chí tới để làm rõ sự việc; lúc này lại 1 bác già trên xe bước xuống đeo quân hàm trung tá nói chuyện phải quấy với em và xin lỗi, nói mấy em nó mới nên nóng nảy, xử lý không đúng ... nói em thông cảm bỏ qua; em thấy vậy cũng huề được rồi nên em chào bác và đi luôn.

Rất tuyệt! chúng ta phải chiến đấu tới cùng, mình đúng thì sợ quái gì. Có thể các bác Không biết chứ, các chú XX rất ngại kiện tụng, đặc biệt là mấy chú XX bẩn thì rất sợ đơn thưa. Chả biết tổng thiệt hại thế nào nhưng chỉ cần có đơn thưa là các chú phải viết bản tường trình để lãnh đạo kiểm tra vụ việc, nếu vụ việc hơi "phức tạp" là chú phải...ở nhà thế là ..vơi sở hụi.

Thế nên các chú XX bẩn chỉ doạ dẫm mấy bác non gan thôi, gặp bác nào cứng như bác Dangquoctuan này thì XX bẩn ...ngại lắm.
 
Hạng D
20/11/08
1.145
74
48
dangquoctuan nói:
Hôm chủ nhật tuần rồi em đi Bình Dương tránh cái ổ gà đó xong cũng bị xx chặn lại, em xuống xe xx đòi coi giấy tờ, em yêu cầu cho biết là lỗi gì thì xx kêu em mắc lỗi lấn lane; em cãi lộn 1 hồi và nhất quyết không đưa giấy tờ, xx đòi lập biên bản lỗi chống người thi hành công vụ và lưu hành xe không có giấy tờ, em liền cấm giấy tờ cho xx xem nhưng không đưa và yêu cầu xx lập biên bản ghi em lấn lane nhưng phải vẽ và mô tả vị trí, lý do em lấn lane; xx nói không biết vẽ, em nói anh làm CSGT được Nhà nước đào tạo bài bản và trong nhà trường có học môn vẽ sơ đồ mô tả hiện trường mà không biết vẽ chắc trốn học môn này, vậy thì đừng làm CSGT và em đề nghị là em sẽ chụp hình in ra, CSGT ký xác nhận lên tấm hình và dán hình vô biên bản; xx liền nổi nóng xưng hô với em là mày tao, em liền móc điện thoại ra ghi âm và yêu cầu là anh mới nói gì thì cứ nói lại cho tôi ghi âm để tôi làm việc với Đội kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân về tư cách của các anh, thế là chú này im thin thít và tới xe gọi điện thoại cho ai đó, sau đó 1 chú khác ra kêu em là ông đi đi, lần này tụi tui tha chứ lần sau mà con vi phạm sẽ xử lý, em điên quá gây lộn luôn là tui không cần mấy ông tha, tui yêu cầu các ông lập biên bản ghi rõ thái độ làm việc và cách xưng hô với dân vô biên bản, nếu không tui sẽ điện thoại cho thanh tra công an và báo chí tới để làm rõ sự việc; lúc này lại 1 bác già trên xe bước xuống đeo quân hàm trung tá nói chuyện phải quấy với em và xin lỗi, nói mấy em nó mới nên nóng nảy, xử lý không đúng ... nói em thông cảm bỏ qua; em thấy vậy cũng huề được rồi nên em chào bác và đi luôn.

----------------
Cú phai thế pác à.....thòi buoi này đúng la cú lam tới , ung hô pac hết mình .


LMLS
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.195
113
Q3
Báo cáo các bác là e ....mới cố tìnhné ổ xem nó ra nàm sao
Thế là vô tư các bác ạ

Nhứt định các bác áo vàng có đọc threat này