Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Bác chuẩn bị đến đâu rồi ạ. Bác nhớ đăng lịch trình cho em tham khảo với. Em cũng thích du lịch. Hy vọng học hỏi kinh nghiệm từ bác.
 
Hạng C
Có lẽ do mình không biết cách tường trình cho dễ hiểu nên khiến một số bác không cảm nhận được.
Đây là một ước mơ giản dị cuối đời đang được phác thảo từng bước. Sau khi sắp xếp xong mọi việc đời ( mà cũng không phải muốn là được ngay. Mình và người vợ yêu sẽ tự thưởng và dìu dắt nâng đỡ nhau những ngày cuối cùng bằng một chuyến đi tạm gọi là ngao du sơn thủy, (dự kiến khoảng 1000 ngày - nếu không bị chết giữa cuộc hành trình, mà nếu có lỡ chết sẽ chết cùng nhau và cùng đi qua bên kia thế giới) kề vai nhau ngắm cảnh đẹp và ăn những món ăn ngon trên khắp đất nước mình, thăm những người quen và làm quen với tất cả những người chưa quen... Cuối cuộc hành trình nếu vẫn còn sống sẽ chọn mua luôn một ngôi nhà nhỏ có khí hậu mát mẻ trong lành gần chùa cho vợ mình được thường xuyên nghe tiếng chuông, kinh, mỏ còn mình thì viết sách, vẽ tranh cho đến giọt sống cuối cùng.
Từ năm ngoái đến nay mình đã từng bước đi nháp trước mọi nơi để khi chính thức đi cùng vợ mình sẽ tránh bớt được sự bỡ ngỡ và rơi vào những tình huống bất ngờ đáng tiếc, những bất ngờ nếu có đối với nàng sẽ là sự sắp đặt thú vị an toàn.
Tất cả vẫn đang chỉ là bước chuẩn bị nên rất cần ý kiến đa chiều của các bác để hoàn thiện thêm.
Kể cả nếu có chết trước khi chuyến đi này được thực hiện thì ít ra vợ chồng mình cũng được an ủi là đã mang theo về đất Mẹ một giấc mơ đẹp của tình yêu.
 
  • Like
Reactions: ium
Hạng C
24/1/11
770
178
43
Bình Dương
Đi thì cứ sắp xếp hành trang lên đường đi . Lo chi cái chết , biết đâu mà lo .Lo nhiều quá có khi chẳng đi tới đâu cả . Trừ bệnh nan y có dự báo của bác sĩ mà cũng chưa chắc
 
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Bác mới gần 60 mà em tưởng... !!! 1000 ngày mới chỉ là hơn 2,5 năm thôi.
Em dự bác sẽ sống thọ đến 100 và những ý tưởng của bác sẽ mãi là ước mơ đầy thú vị mà thôi (vì bác nói ra trước mất rồi).
Em chúc hai bác có những ước mơ đẹp và sẽ đẹp hoàn hảo nếu thành sự thật...
 
Hạng B2
26/3/14
110
11
18
e dự đoán là tới ngày bác khởi hành cái thớt này cũng được gần 100 trang!
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.054
113
Có lẽ do mình không biết cách tường trình cho dễ hiểu nên khiến một số bác không cảm nhận được.
Đây là một ước mơ giản dị cuối đời đang được phác thảo từng bước. Sau khi sắp xếp xong mọi việc đời ( mà cũng không phải muốn là được ngay. Mình và người vợ yêu sẽ tự thưởng và dìu dắt nâng đỡ nhau những ngày cuối cùng bằng một chuyến đi tạm gọi là ngao du sơn thủy, (dự kiến khoảng 1000 ngày - nếu không bị chết giữa cuộc hành trình, mà nếu có lỡ chết sẽ chết cùng nhau và cùng đi qua bên kia thế giới) kề vai nhau ngắm cảnh đẹp và ăn những món ăn ngon trên khắp đất nước mình, thăm những người quen và làm quen với tất cả những người chưa quen... Cuối cuộc hành trình nếu vẫn còn sống sẽ chọn mua luôn một ngôi nhà nhỏ có khí hậu mát mẻ trong lành gần chùa cho vợ mình được thường xuyên nghe tiếng chuông, kinh, mỏ còn mình thì viết sách, vẽ tranh cho đến giọt sống cuối cùng.
Từ năm ngoái đến nay mình đã từng bước đi nháp trước mọi nơi để khi chính thức đi cùng vợ mình sẽ tránh bớt được sự bỡ ngỡ và rơi vào những tình huống bất ngờ đáng tiếc, những bất ngờ nếu có đối với nàng sẽ là sự sắp đặt thú vị an toàn.
Tất cả vẫn đang chỉ là bước chuẩn bị nên rất cần ý kiến đa chiều của các bác để hoàn thiện thêm.
Kể cả nếu có chết trước khi chuyến đi này được thực hiện thì ít ra vợ chồng mình cũng được an ủi là đã mang theo về đất Mẹ một giấc mơ đẹp của tình yêu.
Thật lãng mạn.
 
Tập Lái
21/5/14
2
0
1
33
Hanoi, Vietnam
muabanoto.vn
1000 ngày đi xuyên việt với 60 xuân gánh trên vai, chả có nghĩa lý gì bác ơi, tuổi tác không thành vấn đề khi người ta vui vẻ. Được chu du cùng bạn đời của mình thì còn gì hơn thế nữa.
 
Tập Lái
28/3/14
20
3
3
Không biết chuyến đi của bác đã được khởi hành chưa, hi vọng là một chuyến đi thật đẹp
 
Status
Không mở trả lời sau này.