Hạng B1
3/6/14
57
7
8
42
e thấy sài quen lốp nào thì cứ thế mà tiến đợt sau, còn nếu muốn đổi thì phải cân nhắc túi tiền và ngắm lại đoạn đường mình hay đi để chọn loại phù hợp với nhu cầu
 
Tập Lái
6/6/14
33
1
8
33
khuyến mãi mua 2 lốp được cái túi du lịch còn mua 3 thì tặng 1, nhưng muốn 3+1 thì chỉ áp dụng cho vài đại lý thôi hơi hạn chế dòng xe
 
Tập Lái
3/6/14
46
5
8
54
Thật ra em thấy cái khoảng tiết kiệm xăng không phải chỉ có lốp mà còn cách thức mình chăm sóc xe nữa, nếu chịu khó kiểm tra thay nhớt đúng tiêu chuẩn để tăng tuổi thọ động cơ thì cũng tiết kiệm được nhiên liệu
 
Tập Lái
6/6/14
33
1
8
33
đi được hơn 1 vạn làm bài review, lên 2 vạn thêm bài nữa, từ từ tăng lên tới khi cần thay là hỏi nên thay loại nào, song thay mới lặp lại vòng lặp review nối dài, kakaka
 
Hạng B1
3/6/14
57
7
8
40
Thôi thì sedan các bác cứ Mit mà chơi cho nó êm, còn đã gầm cao hoặc suv thì đương nhiên cũng hay leo trèo, đường xấu thì Goodyear cho phù hơp. Mà nhất là đi đường đá đường trơn thì cần vỏ lốp dầy tốt ko dễ bị chém, trượt bánh giảm phanh
 
Tập Lái
6/6/14
22
3
3
40
E cũng đang đi lốp này. Chạy đường bằng so với Mic thì một 9 một 10 đều ưng cả. Nhưng đi đường đồi núi thì ngon hơn nhiều. Tiết kiệm được kinh phí nữa .
bác canh nhiên liệu thế nào thế, tiết kiệm được nhiều không? mà bác đang lái con nào vậy?
 
Hạng B1
3/6/14
56
7
8
42
đi nhiều hao nhiều, tính lượng xăng đổ vào canh số km rồi ghi chép tính toán lại cùng phép cộng là ra ngay, đơn giản chỉ có làm siêng hay ko
 
Tập Lái
6/6/14
43
2
8
42
Độ yên tĩnh: theo em thì về khoản này cỡ hơn 1 năm thì mới rõ, lúc đó cao su nó mới bị cứng, gai gốc, vành lốp mòn tí thì mới đánh giá chính xác được, còn mới quá thì chưa ăn thua gì. Note: hàng mới êm ái nhẹ nhàng là cái chắc.
 
Tập Lái
6/6/14
27
3
3
nghe mọi người bàn sao mà phát nản, biết thế đi đại con 2 bánh là nó khỏe re chưa giờ đâu phải lăn tăn đủ chuyện
 
Tập Lái
6/6/14
24
4
3
44
nghe mọi người bàn sao mà phát nản, biết thế đi đại con 2 bánh là nó khỏe re chưa giờ đâu phải lăn tăn đủ chuyện
bác nói thế sao được, đi con 4 bánh cho sướng cái thân muốn đi xa cũng tiện, chở được nhiều mà ngồi mát nữa chứ. Sướng ko ai nói khổ tý là than, buồn chuyện đời