Hạng B1
8/4/15
81
215
33
39
Đúng là hưởng thụ cuộc đời, like bác chủ! E chưa vợ con nhưng e để ý mấy nhóc mà mình cho đi du lịch từ nhỏ thì tụi nó rất khỏe mạnh và dễ thích nghi môi trường "bờ bụi", 3 đứa cháu của e dc đi du lịch xa từ lúc 2 tháng nên tụi nó đi xe rất dễ, lên xe bú no là ngủ nên mình lái xe cũng an tâm! :3dtanghoa:
Chính xác pác ơi
 
Hạng B1
8/4/15
81
215
33
39
Đọc bài của bác rất thích, đúng là enjoy, relax, sướng cuộc đời. Aveo đẹp, giống con Gentra đen cũ của em :) kể tiếp đi bác?
Ah bác ở resort nào o PThiet mà có 1tr2 thấy đep vậy?
Resort Hải Âu đó bạn ơi! Đặt phòng trước 1 ngày
 
Hạng B1
8/4/15
81
215
33
39
Gữi xe ở bến tàu là xe hơi! Để đi qua đảo! Qua đó mướn xe máy 1 ngày, nhưng lúc đi tour chơi thì phải để xe máy ở nhà bà chủ phòng trọ chứ.
 
Hạng B1
8/4/15
81
215
33
39
nhà em có xe mấy năm rồi
rủ vợ đi SG - ĐL = xe hơi ( trên đường có cô chú ruột nhiều - Định Quán - Bảo Lộc ) mà nhất quyết vợ em ko đi
toàn đi ĐL = mbay
chán lắm
vợ bác đồng điệu chuyện này quá
Đi máy bay tốn kém
 
Hạng B1
8/4/15
81
215
33
39
Thích wua! Đi phượt như thế mới cảm nhận được nhìu đấy bác chủ!!! GĐ mình cũng đang tính một vòng từ SG lên Tây nguyên (đi đường HCM) đến Đà Thành., rồi vòng vào QL1A dọc các tỉnh ven biển miền Trung về lại SG!! haha... Cho mình hỏi đường qua đèo Cả >> Đường Hầm đã cho thông xe chưa mấy bác ??
Lúc mình đi thì chưa cho qua! Lên hỏi a google xem sao?
 
  • Like
Reactions: Roll and Roll