Em đi Trung Quốc cách đây 8 năm. Tour của Vietravel . Chúng đóng kịch lừa hết sức thô thiển mà rất nhiếu cô bác trong đoàn vẫn bị.
Dẫn vào tiệm đá quý . Mấy em TQ nói tiếng Việt ngọng ngịu ra chào đón, kéo vào , bật máy, giới thiệu sản phẩm ... Một lúc, bất ngờ : " À các bác từ Việt Nam qua . Em quên mất cô chủ chúng em cũng là người Việt Nam đấy. Cô chủ em sẽ rất vui khi gặp các bác. Để em gọi cô ấy ra ..." Rồi cô chủ xuất hiện. Cô ấy là người Thái gốc Việt, Bố cô ấy li dị , đưa cố ấy qua Thái khi còn nhỏ. Bố cô ấy cưới vợ Thái, là tỷ phú ở Thái, mở rất nhiều tiệm vàng bạc , đá quý....Tiệm ở TQ này bố cô ấy mở... nay cô ấy buồn chán chuyện ở Thái nên mới xin bố qua đây...Cố ấy luôn nhớ Việt Nam, nay dược gặp đồng hương cô ấy hết sức sung sướng, hạnh phúc...Sau màn khóc lóc, sụt sùi, làm các bác nhà ta khóc theo, cô ấy hô nhân viện đi lấy quà tạng cho các bác" Giá mấy chục ngàn tê, tặng các bác, con chỉ tính mấy trăm tệ , giảm 90%...."
Hi...
Cả đám HDV việt và TQ đều tham gia vở kịch hết sức lộ liễu ... nhưng vẫn khối bác bị đấy.
Không biết các bác đi TQ có gặp không?
Dẫn vào tiệm đá quý . Mấy em TQ nói tiếng Việt ngọng ngịu ra chào đón, kéo vào , bật máy, giới thiệu sản phẩm ... Một lúc, bất ngờ : " À các bác từ Việt Nam qua . Em quên mất cô chủ chúng em cũng là người Việt Nam đấy. Cô chủ em sẽ rất vui khi gặp các bác. Để em gọi cô ấy ra ..." Rồi cô chủ xuất hiện. Cô ấy là người Thái gốc Việt, Bố cô ấy li dị , đưa cố ấy qua Thái khi còn nhỏ. Bố cô ấy cưới vợ Thái, là tỷ phú ở Thái, mở rất nhiều tiệm vàng bạc , đá quý....Tiệm ở TQ này bố cô ấy mở... nay cô ấy buồn chán chuyện ở Thái nên mới xin bố qua đây...Cố ấy luôn nhớ Việt Nam, nay dược gặp đồng hương cô ấy hết sức sung sướng, hạnh phúc...Sau màn khóc lóc, sụt sùi, làm các bác nhà ta khóc theo, cô ấy hô nhân viện đi lấy quà tạng cho các bác" Giá mấy chục ngàn tê, tặng các bác, con chỉ tính mấy trăm tệ , giảm 90%...."
Hi...
Cả đám HDV việt và TQ đều tham gia vở kịch hết sức lộ liễu ... nhưng vẫn khối bác bị đấy.
Không biết các bác đi TQ có gặp không?