Người ta (Jennyho) đoạt giải OSOM bởi tài năng này mà!nqkhanhn nói:Mợ Jenny chụp đẹp thiệt![]()
Thôi thì Up tiếp tới Quy Nhơn nhé vì Nhóm của Jenny quay về lại SG roài ! Hình em Up lên hầu hết do F1 nhà em chụp ( Ông xã ôm volang còn em thì kèm Gái nhỏ mất rùi ) nên bố cục ko sáng lắm mong các bác thông củm ! 

!
Sau khi luẩn quẩn Ghành đá dĩa hết 4 tiếng thì nhà em trực chỉ Quy Nhơn - Chiều , tối QN có mưa nên ko chụp choẹt gì được ! Cảnh này đứng trên lầu 5 KS Hải Âu chụp ra biển và TP Quy Nhơn buổi sáng :
KS chuẩn 4 sao đúng nghĩa - View đẹp cả biển lẫn Thành phố mà giá cực rẻ - 600kVN !!! Quyết sẽ ra QN chơi dài ngày lần nữa :
Sau khi luẩn quẩn Ghành đá dĩa hết 4 tiếng thì nhà em trực chỉ Quy Nhơn - Chiều , tối QN có mưa nên ko chụp choẹt gì được ! Cảnh này đứng trên lầu 5 KS Hải Âu chụp ra biển và TP Quy Nhơn buổi sáng :


KS chuẩn 4 sao đúng nghĩa - View đẹp cả biển lẫn Thành phố mà giá cực rẻ - 600kVN !!! Quyết sẽ ra QN chơi dài ngày lần nữa :


Last edited by a moderator:
Tối tại QN đón xe HT Keenlon ra và sáng hôm sau 2 xe tiếp tục hành trình ra Đà Nẵng ! Đường đi khá đẹp nhưng đông xe máy và người dân vùng ngoài này chạy xe máy " ly kỳ " lắm. Ko còi thì lấn vừa , càng còi thì càng lấn ra giữa lộ , nhiều khi còn ngoái đầu lại xem lấn vậy có đủ làm khó xe hơi hay chưa nữa
! Riết chả ai có hứng thú chụp hình gì nữa !
Chiều ra tới Đà Nẵng thì được Đại gia đình bác " Thổ trạch " A2.0 dẫn vô Phố cổ Hội An thăm thú và ăn tối tại 1 quán đặc thù Phố cổ :
Đèn lồng ... điện !
Món ruột Hội An - Cao lâu - nhìn rất hấp dẫn !!! Ăn cho biết chứ ... hehehe !

Đành phải bổ xung thêm tô Mỳ hoành thánh nữa !



Chiều ra tới Đà Nẵng thì được Đại gia đình bác " Thổ trạch " A2.0 dẫn vô Phố cổ Hội An thăm thú và ăn tối tại 1 quán đặc thù Phố cổ :

Đèn lồng ... điện !


Món ruột Hội An - Cao lâu - nhìn rất hấp dẫn !!! Ăn cho biết chứ ... hehehe !

Đành phải bổ xung thêm tô Mỳ hoành thánh nữa !

Last edited by a moderator:
Quy Nhơn nghe thổ dân nói đẹp lắm, lần sau TFC đua ra QN nhé, chinh phục dần dần khúc ruột miền Trung chị nhỉ. Hình trong trẻo mà chị, có lẽ do trời nhiều mây nên không được xanh thôi ạ, tiếp đi chị
Hội An ban đêm mới đẹp và thơ mộng với đặc trưng là lồng đèn ... điện ! Thấy cũng đúng nhưng mới khoảng 8h là các cửa tiệm lục tục đóng cửa mất rồi !
1 tiệm bán lồng đèn :
Khách sạn :
Chùa Cầu :
F1 chụp Phơi sáng cầm tay chứ ko dùng chân máy nên bị rung :
Xe kéo thổ mộ :
Tự xử lun ! hehehe !


1 tiệm bán lồng đèn :

Khách sạn :

Chùa Cầu :

F1 chụp Phơi sáng cầm tay chứ ko dùng chân máy nên bị rung :

Xe kéo thổ mộ :

Tự xử lun ! hehehe !




Last edited by a moderator:
Rong ruổi cà ngàn km ra Đà Nẵng đâu chỉ có du cảnh và thăm thú bạn bè OS ! Nên buổi sáng đầu tiên tại ĐN đoàn yêu cầu Bác A2.0 dẫn AE vô bán đảo Sơn Trà - núi Sơn Trà rùi chạy lên lưng chừng núi đi Cầu Phật - vãn Chùa đầu xuân trên ngôi Chùa Linh Ứng mới và lớn nhất Miền Trung :
Tất cả Tượng Phật trong Điện và các Vị La Hán đều được đẽo từ Đá Trắng Ngũ Hành Sơn , còn Tượng Phật Bà khổng lồ ( hình như cao 40m ) thì đúc bằng Bê tông :


Tất cả Tượng Phật trong Điện và các Vị La Hán đều được đẽo từ Đá Trắng Ngũ Hành Sơn , còn Tượng Phật Bà khổng lồ ( hình như cao 40m ) thì đúc bằng Bê tông :



Last edited by a moderator:
Vì Chùa mới nên cây cối toàn sang chiết và mới trồng nên chưa xum xuê mát mẻ cho lắm !
Bác Cuongcualu năm rồi chắc mắc nhiều lỗi quá nên chịu khó cúng vái ăn năn ra phết ! híhi !
Còm em thì ra ... " Ngộ dưới gốc cây Bồ Đề "
P/S : HT Keenlon và bác A2.0 cũng bắn phá dữ dội lắm nghen ! Ăn chơi lê thê hoài Up phụ hình lên đi mấy bác !

Bác Cuongcualu năm rồi chắc mắc nhiều lỗi quá nên chịu khó cúng vái ăn năn ra phết ! híhi !




Còm em thì ra ... " Ngộ dưới gốc cây Bồ Đề "




P/S : HT Keenlon và bác A2.0 cũng bắn phá dữ dội lắm nghen ! Ăn chơi lê thê hoài Up phụ hình lên đi mấy bác !
Last edited by a moderator:
Viếng Chùa xong Bác A2.0 dẫn tụi em thẳng tiến lên ... Đỉnh Sơn Trà :
Núi Sơn Trà nằm trong Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm Đà Nẵng 5 km nhưng hoàn toàn hoang sơ và vô cùng ít xe, người lên đỉnh thăm thú do đường rất hẹp và cực dốc ! ( 2 xe du lịch ngược chiều nhau phải de kiếm khúc nào rộng rộng tí mới lách qua được ! )
4 con xe : 2 Merc c200 + Kia Forte + Toy Sienna ( to và nặng ký nhứt ! ) :
Làm luôn 1 lèo liên tục 10km từ chân núi sát bờ biển lên tới đỉnh 1.438m quanh co khuc khuỷu ...
... nhiều đoạn dốc ngược tới 70 độ nên khi lên tới đỉnh núi xe nào cũng bốc mùi khen khét !

Núi Sơn Trà nằm trong Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm Đà Nẵng 5 km nhưng hoàn toàn hoang sơ và vô cùng ít xe, người lên đỉnh thăm thú do đường rất hẹp và cực dốc ! ( 2 xe du lịch ngược chiều nhau phải de kiếm khúc nào rộng rộng tí mới lách qua được ! )



4 con xe : 2 Merc c200 + Kia Forte + Toy Sienna ( to và nặng ký nhứt ! ) :

Làm luôn 1 lèo liên tục 10km từ chân núi sát bờ biển lên tới đỉnh 1.438m quanh co khuc khuỷu ...


... nhiều đoạn dốc ngược tới 70 độ nên khi lên tới đỉnh núi xe nào cũng bốc mùi khen khét !



