Tập Lái
15/9/04
3
0
1
Re: RE: Dựng tóc gáy ở đèn xanh đèn đỏ

Ý thức đi đường không phân biệt người điều khiển ô tô hay xe máy đâu các bác. Nhiều bác tài xe ô tô cũng ý thức tồi lắm, coi mạng người chẳng ra gì. Em đi xe máy đèo con nhỏ, đi chậm, điềm tĩnh, luôn ý thức nhường đường. Tất nhiên rồi, chả ai muốn có va chạm khi đang đèo con nhỏ bằng xe máy. Vậy mà khi qua đường, các bác ô tô cứ lao phầm phập, chả cho em qua. Cũng chả sao, em dừng lại chờ - cơ mà lúc này là đứng ở giữa đường, chắn ngang 1 làn xe ô tô khác. Và ngu ngốc nhất là các bác ô tô trong làn xe này cũng cứ phóng tít cho đến thật gần em rồi mới phanh kin kít. Các bác bảo em phải làm thế nào? Bình thường đi một mình thì không sợ lắm nhưng vướng cháu nhỏ thì cứ hãi hãi là