Em đã từng được cảnh báo chuyện cố gắng vượt đèn tín hiệu khi bắt đầu chuyển qua đèn vàng, nhưng sau đó người đi trước lại.......đổi ý phanh cái kiiiiiiit trứơc mặt(nhất là các bà các cô khi nhìn thấy công an). Nhưng chuyện hôm nay em gặp thì quả là kinh hoàng. Em đang đi ở Lê Thái Tổ (đoạn cắt với Tràng Thi), gần đến ngã tư em thấy đèn tín hiệu xanh lè (có đồng hồ đếm ngược hẳn hoi, còn tới 10s lận), thế là em cho xe chạy tới. Bất ngờ một chị hai chở tới ba cái bao tải phanh cái kít kít kít ngay trước vạch sơn cho người đi bộ và ác mộng hơn là ngay trước mũi xe em. Hik chắc chị đó cũng cao số nên em chỉ kịp đánh lái cái roet, gương chiếu hậu của em khẽ chạm vào mép mấy cái bao tải, bánh phụ của em lên tuốt trên vỉa hè. May cho em là ko có cái gốc cây nào trên vỉa hè đó, và phước tổ cho bà chằn đó là em còn kịp phản xạ đánh lái tránh vừa kịp bà ta. Em đi qua, nhìn lại thì thấy Bà chằn đó vẫn dừng xe giữa đường và đang liếc ngang liếc dọc (em đoán là bả đi nhầm đường hay ko biết đường nên rất hồn nhiên vô tư phanh kít lại để...............tìm biển tên đường. Suýt chút nữa thì bả được lên đời xe "sáu ván, chạm rồng" rồi. Thế mới thấy ý thức của một số người còn kém tới mức nào.