e thì chả dám! nói ở đây thì hăng lắm, chém gió thành bão chơi cho khí thế vui vậy chứ không giám làm liều! các bác lâu lâu xxx ngoắc vô thì không sao. còn e mà xxx ngoắc vô 1 cái là kể như "móm" vài ngày, vợ nó cạo đầu chứ chã chơi! còn cãi lại hả? xxx nó hành xác ra thành tro cũng không còn nói chi tới thịt!




Thích pác này vì pác chân thành, huynh đệhuytg073 nói:e thì chả dám! nói ở đây thì hăng lắm, chém gió thành bão chơi cho khí thế vui vậy chứ không giám làm liều! các bác lâu lâu xxx ngoắc vô thì không sao. còn e mà xxx ngoắc vô 1 cái là kể như "móm" vài ngày, vợ nó cạo đầu chứ chã chơi! còn cãi lại hả? xxx nó hành xác ra thành tro cũng không còn nói chi tới thịt!![]()
![]()
![]()
![]()


Nếu đèn rẽ trái lệch pha với đèn đi thẳng, đồng thời dưới đường có vẽ vạch 1.18 (Hướng đi bắt buộc) chỉ cho rẽ trái, thì bác nào dừng chờ đèn trên lane rẽ trái sau đó lại đi thẳng thì sẽ bị vồ chắc. (cái này ở Nguyễn Hữu Cảnh vịn hoài chứ gì)
Còn nếu mũi tên của vạch 1.18 vừa là rẽ trái vừa là đi thẳng, đèn tín hiệu lại đồng pha với nhau thì dừng chờ và đi thẳng thoải mái không sai gì cả.
Vụ này các bác đi Cộng Hòa hay Trường Chinh thường xuyên dính nè. Hôm nào bác đi nếu gặp xxx thì hỏi chắc ăn hơn.Lyudmila nói:Tưởng bác newbie có gì mới hơn, bác chỉ luôn giùm : xxx vịn theo điều luật nào của luật GTĐB khi đèn lệch pha ???
Đến trang thứ 20 rồi mà câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Quanh đi quẩn lại thì xxx phạt những lỗi không hề có trong luật. Ví dụ như "đèn tín hiệu lệch pha".
Ngày thứ 7 2/4 tôi về TG. Tôi vào đường dẫn cao tốc hướng từ bùng binh NVL. Cả ngày thứ 6 tôi ngâm đi cứu lại cái topic này với chủ đích "thử xem sao". <span style=""color: #ff0000;"">(@hoangtrinhnguyen: bạn thích test hoặc để kiếm thêm kiến thức về luật để giải thích cho anh em hiểu rõ hơn thì đến ngã tư này vào buổi sáng tầm 8-10h
)</span>
Đến ngã tư (đường cắt ngang là Hương Giang hay là cái gì Giang Giang đó, quên mất rồi) tôi đã thấy xxx đứng xa xa bên kia, phía bên này mọi xe đều ngoan ngoãn chui vô làn giữa. Gần đến ngã tư tôi không vô giữa mà vẫn dừng ở làn ngoài cùng. Lúc này có 4 anh xe con cũng xi-nhan ra đứng ngoài luôn. Điều mong đợi đã đến... xxx ra giữa đường chỉ, chỉ, chỉ, chỉ 4 "chú" (cả tôi nữa) vô lề. 3 chú kia nhanh nhẩu trình giấy và kỳ lạ là cả 3 chú đều cười tươi, miệng lia lịa cảm ơn xxx rồi lên xe đi. Có 1 chú đi ngang mình vỗ vai nói "mình lỗi rồi, bồi dưỡng mấy ảnh đi cho lẹ".
Tôi đến anh xxx ghi biên bản và bắt đầu "trả bài" (những điều tôi đã đọc được ở topic này). xxx nói anh lỗi mà còn cãi, vậy để tôi cho anh xem anh vi phạm vào lỗi nào, điều số mấy nhé. Tôi OK và đứng nhìn xxx lục cốp mô-tô lấy ra 1 quyển sách luật mỏng dánh, nhăn nheo (chắc cẩm nang làm tiền của mấy ảnh hehehe...). Ảnh lật tới lật lui dễ chừng 5 phút có, rồi ảnh kêu xxx đang đứng thổi xe "mày điện thoại cho cô Lan hỏi coi nó nằm trang mấy". Ảnh hỏi chú kia dễ chừng 5 lần có. Mà cuối cùng có xxx nào điện thoại cho cái cô Lan gì đó đâu.
Đang chuẩn bị đứng... ngủ thì ảnh à lên, và bảo tôi xem. Ảnh cho tôi xem điều mấy (không nhớ) ghi là "Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, phạt tiền từ 600.000đ đến 1.200.000đ". Mình ủa, lạ vậy anh, đèn xanh tôi đi, đèn đỏ tôi dừng vậy sao anh nói tôi không chấp hành tín hiệu đèn. Ảnh nói anh không chấp hành tín hiệu đèn là vì đèn rẽ trái xanh mà anh lại dừng. Tôi (lại) "ủa" nữa, rằng tôi cần đi thẳng chứ tôi đâu cần rẽ trái. Rồi tranh luận tiếp tiếp (...) nữa mà nội dung thì đã có hết trong topic này đó. Cuối cùng thì xxx trả giấy tờ xe cho tôi và thòng 1 câu lần này tôi không phạt anh mà chỉ giải thích cho anh rút kinh nghiệm. Mèng ơi, cầm trong tay lại giấy tờ xe, kiểm tra cẩn thận lại coi có bị mất món nào không, tôi trả lời rằng nói thiệt chứ nãy giờ đứng tranh luận với anh tôi cũng chả biết là mình vi phạm lỗi nào nữa. hèhèhè... 2 xxx kia mếu.
Xong fin!
Viết cho nhiều, đọc cũng cho nhiều rốt cuộc cũng chưa biết được là đi như thế nào để đừng phải cãi tay đôi với mấy thằng xxx nữa. Bởi luật mơ hồ, những người lái xe chúng ta sẽ là những người thiệt chứ không phải là mấy thằng xxx.
Ngày thứ 7 2/4 tôi về TG. Tôi vào đường dẫn cao tốc hướng từ bùng binh NVL. Cả ngày thứ 6 tôi ngâm đi cứu lại cái topic này với chủ đích "thử xem sao". <span style=""color: #ff0000;"">(@hoangtrinhnguyen: bạn thích test hoặc để kiếm thêm kiến thức về luật để giải thích cho anh em hiểu rõ hơn thì đến ngã tư này vào buổi sáng tầm 8-10h
Đến ngã tư (đường cắt ngang là Hương Giang hay là cái gì Giang Giang đó, quên mất rồi) tôi đã thấy xxx đứng xa xa bên kia, phía bên này mọi xe đều ngoan ngoãn chui vô làn giữa. Gần đến ngã tư tôi không vô giữa mà vẫn dừng ở làn ngoài cùng. Lúc này có 4 anh xe con cũng xi-nhan ra đứng ngoài luôn. Điều mong đợi đã đến... xxx ra giữa đường chỉ, chỉ, chỉ, chỉ 4 "chú" (cả tôi nữa) vô lề. 3 chú kia nhanh nhẩu trình giấy và kỳ lạ là cả 3 chú đều cười tươi, miệng lia lịa cảm ơn xxx rồi lên xe đi. Có 1 chú đi ngang mình vỗ vai nói "mình lỗi rồi, bồi dưỡng mấy ảnh đi cho lẹ".
Tôi đến anh xxx ghi biên bản và bắt đầu "trả bài" (những điều tôi đã đọc được ở topic này). xxx nói anh lỗi mà còn cãi, vậy để tôi cho anh xem anh vi phạm vào lỗi nào, điều số mấy nhé. Tôi OK và đứng nhìn xxx lục cốp mô-tô lấy ra 1 quyển sách luật mỏng dánh, nhăn nheo (chắc cẩm nang làm tiền của mấy ảnh hehehe...). Ảnh lật tới lật lui dễ chừng 5 phút có, rồi ảnh kêu xxx đang đứng thổi xe "mày điện thoại cho cô Lan hỏi coi nó nằm trang mấy". Ảnh hỏi chú kia dễ chừng 5 lần có. Mà cuối cùng có xxx nào điện thoại cho cái cô Lan gì đó đâu.
Đang chuẩn bị đứng... ngủ thì ảnh à lên, và bảo tôi xem. Ảnh cho tôi xem điều mấy (không nhớ) ghi là "Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, phạt tiền từ 600.000đ đến 1.200.000đ". Mình ủa, lạ vậy anh, đèn xanh tôi đi, đèn đỏ tôi dừng vậy sao anh nói tôi không chấp hành tín hiệu đèn. Ảnh nói anh không chấp hành tín hiệu đèn là vì đèn rẽ trái xanh mà anh lại dừng. Tôi (lại) "ủa" nữa, rằng tôi cần đi thẳng chứ tôi đâu cần rẽ trái. Rồi tranh luận tiếp tiếp (...) nữa mà nội dung thì đã có hết trong topic này đó. Cuối cùng thì xxx trả giấy tờ xe cho tôi và thòng 1 câu lần này tôi không phạt anh mà chỉ giải thích cho anh rút kinh nghiệm. Mèng ơi, cầm trong tay lại giấy tờ xe, kiểm tra cẩn thận lại coi có bị mất món nào không, tôi trả lời rằng nói thiệt chứ nãy giờ đứng tranh luận với anh tôi cũng chả biết là mình vi phạm lỗi nào nữa. hèhèhè... 2 xxx kia mếu.
Xong fin!
Viết cho nhiều, đọc cũng cho nhiều rốt cuộc cũng chưa biết được là đi như thế nào để đừng phải cãi tay đôi với mấy thằng xxx nữa. Bởi luật mơ hồ, những người lái xe chúng ta sẽ là những người thiệt chứ không phải là mấy thằng xxx.
Trên đường Trường Chinh,em đi trên line hỗn hợp này hoài,đèn đi thẳng đỏ,em vẫn dừng ở line ngoài cùng.Cũng muốn thử để bị vẫy lại,mà chưa lần nào bị vẫy lại hết.
Khi nào bị vẫy lại,em sẽ bảo lưu ý kiến:
- Tôi đi đúng làn đường.
- Tôi chấp hành đúng đèn tín hiệu giao thông.
Để xem kết quả thế nào.
Khi nào bị vẫy lại,em sẽ bảo lưu ý kiến:
- Tôi đi đúng làn đường.
- Tôi chấp hành đúng đèn tín hiệu giao thông.
Để xem kết quả thế nào.