Hạng B2
11/3/04
482
123
43
Vietnam
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Ngày thứ 5 này (3/8 ) Em phải có việc lên toà Giám Mục Long Xuyên, Bác nào rành đường chỉ giúp Em đi với , chứ nghe nói đường từ cầu Mỹ Thuận đến phà Vàm Cống hãi quá... Cám ơn các Bác nhiều.
 
Hạng C
12/4/06
587
24
18
Vĩnh Long
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Hôm bữa em đọc báo thấy: lúc đấu thầu làm đoạn đường này thì cát chỉ có 40,000vnd/m3, nay đã là 60,000vnd/m3; nhựa đường hôm đấu thầu là 4,500 vnd/m3, giờ thì 7,500vnd/m3. Nhà thầu đã đậu tất cả các máy móc lại, đang chờ phê duyệt trượt giá đó. Một vị trong UBTX Sa Đéc nói với em là tháng 9 sẽ hoàn thành con đường từ Bắc Mỹ Thuận cũ về Sa Đéc, nhưng vị đó lại quên nói tháng 9 của năm nào......

Sáng nay em đi ngang thì nhà thầu đang tiếp tục cào đoạn đường từ Ngã ba Nha Mân đến cầu Nha Mân đó, đoạn này còn rất lán, nên họ muốn cào lên để đồng bộ toàn tuyến từ Bắc Mỹ Thuận về Vàm Cống đó mà....
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Trích đoạn: laithang
Ngày thứ 5 này (3/8 ) Em phải có việc lên toà Giám Mục Long Xuyên, Bác nào rành đường chỉ giúp Em đi với , chứ nghe nói đường từ cầu Mỹ Thuận đến phà Vàm Cống hãi quá... Cám ơn các Bác nhiều.
1/- Từ phà Cần Thơ lên bờ => đến ngã tư đèn đỏ => rẽ phải đi miệt mài.
2/- SG => Cao Lãnh => phà Cao Lãnh => rẽ phải đi thẳng tới vòng xoay ngã 3 Chợ Mới => rẽ trái đi hết đường là phà An Hòa. Qua phà = ngay trung tâm Long Xuyên. Tui hổng biết Tòa Giám Mục chỗ mô, nhưng giữa trung tâm LX, thấy có cái Nhà Thờ bự lắm :D:D
 
Hạng D
24/2/04
2.574
3.249
113
Vietnam
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

@ Bác Fer: Có 2 cái cầu, Cái Vồn lớn và Bé là nó nằm ở thị trấn Cái Vồn phải không Bác Fer? Lần đầu em đi qua nghe mấy bác trên xe đọc kéo dài chữ "vồn" mà cười đau cả bụng.:D:D
 
Hạng C
21/9/05
852
118
43
mountain valley
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Trích đoạn: fernandoz

Nặng tay lái : có lẽ sình lầy đất đỏ đã đông cứng chỗ mấy cái rotule roài !
Xe ì : bụi đất đỏ bịt kín bô-e (lọc gió) ; nếu xài carburator, phải tháo carburator ra vệ sinh cho kỹ luôn
Xe ì cũng có thể do đất đỏ đã chui vô bạn đạn 4 bánh xe : lội sình nửa bánh xe, lỏng bỏng, sình len lỏi vô nhiều ngóc ngách, khi khô cứng = trở thành nhiều hột cát, bụi bự. Bác nên cho garage kiểm tra + xịt nước rửa xe kỹ :D

Dear bác Fẹc,

Tay lái nặng quá, hơi khựng khụng ở giữa. em đã đưa xe ra gara kiểm tra. Kếtquả là đường xóc quá nên bị cong cái gì đó ở hệ thống lái, phải gò lại cho nó thẳng. Em cũng chưa hỏi rõ. Nói chung là hậu quả ko nặng, nhưng lần sau trước khi đi đâu xa em phải lên đây tham vấn các bác trước cho chắc ăn.
 
Hạng B2
29/6/06
238
2
0
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

hi, bác linh quê nội ở đồng tháp hả. hoan hô, quê nội tui cũngđồng tháp đây nhưng ở cao lãnh. vậy là đường về cao lãnh ngon rồi hén. thấy mấy bác rên la quá, tui đang định về quê ăn đám giổ, sợ quá đang lo bây giở lại thấy khỏe. bác fẹc có cao kiến gì hôn về đường từ sg --> cao lãnh?
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

@ bác Nslinh : thì cong cái thanh lái chứ cái giề ! Hên là bác phát hiện kịp thời. Nhiều bác hổng biết, hay hổng để ý, cứ cắm đầu cắm cổ đạp lút ga : khi thanh lái cong - vì cỡi lên, hoặc xóc mạnh vô vật cứng => 2 bánh trước mất độ chụm, độ bẹt chuẩn, mép vỏ xe sẽ mòn dợn sóng, ngó phát ớn ! Nếu sai lệch nhiều, mà vẫn cố chạy, 2 bánh trước sẽ bị kéo xoáy - lết trên mặt đường, nóng quá = bùm ! :D
- Bẹt ra : mòn dợn sóng bên trong.
- Chụm vô = dợn sóng bên ngoài :D
Mới tháng rồi, 2 bánh sau em Honda Prelude của lão Phuni56 chụm - bẹt chỉ xê xích có mấy ly, lão đã la um sùm kia cà (box E-gara). Mấy cái vụ kỹ thuật này, lúc nào cũng phải chính xác 100%, các bác ơi, nó vậy đó :D
@ bác Vios Đen : đưởng SG - Cao Lãnh, bác cứ đi bình thường, vô tư, tui thì hổng thấy có sao, nếu là đêm Rằm :D:D:D
Hổng cần cao kiến đâu. Bác chỉ cần vừa vửa kiến, cũng tới nơi ngon lành.
@ bác hoaiphong99 : he he...cầu miền Tây, nhiều tên nghe tiếu lâm lắm !
- Cầu Cai Quản : đường Sa-đéc - ngã ba Lấp Vò (đi thẳng = phà Vàm Cống ; quẹo phải = phà Cao Lãnh).
- Cầu Bánh Tét : đường Cần Thơ - Lộ Tẻ - Long Xuyên, kế cái cua Bánh Tét, hơi gắt, ẹo theo con mương ven đường (chiều ngang mương >< 4m). Mấy cha nhà gần đó, chiều nào cũng sương sương, tối hù thấy chưa về, vợ cứ việc huy động bà con lối xóm + Công An khu vực ra đó, lôi từ dưới mương lên, cả người + xe 2 bánh. Cứ vậy làm riết, đường xưa nẻo cũ :D
- Cầu Rượu : từ Trung Lương về Cái Bè.
- Cầu Vồng : đầu đường từ Vĩnh Long đi Trà Vinh.
Để tui nhớ tiếp...:D
 
Hạng D
26/1/04
1.322
7
38
nowhere
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

@bác Fè:
- cầu cái Tàu (ghe)
- cầu cái Gia (nhà) :D
- cầu cái Cỏ :D
- cầu bánh ÍT ?? :D (có bánh Tét thì phải có bánh Ít chứ)
- cầu Voi
- cầu Ván (dù làm bằng bê tông cốt thép :D)
- cầu ông...Lớn (không bít bà nào dữ thế, có cả ông lớn ông nhỏ)
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Đúng là có cầu Bánh Ít.
Không có cầu ông nhỏ, mà có cầu ông Bé.
 
Hạng D
26/1/04
1.322
7
38
nowhere
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Trích đoạn: fernandoz

Đúng là có cầu Bánh Ít.
ặc ặc. em quăng đại ai dè dính con rùa :D