Chào các bác,
Nhân đọc bài này về HPT, em cũng xin hầu các bác chuyện của em. Xe em escape sơn lại mấy vết trầy, mặc dù lúc đó bác petrol vừa nghỉ HPT như bác ý tư vấn kỹ thuật sơn tiên tiến nhất hiện nay nên đem lên HPT. Mọi việc không có gì đáng nói nếu HPT làm tốt việc của mình. HPT giao xe em trể hẹn 2 ngày lý do là hỏng bộ phận gì ở máy sơn. Lúc lên nhận xe thì ôi thôi, sơn vô cùng ẩu, vài chỗ còn nhìn thấy lớp sơn lót, lúc nhận xe buổi chiều tối nên em nhìn không hết các chỗ này. Thợ gắn 2 cái tai vào, đèn signal nhảy loạn xạ, thợ thầy 4-5 anh loay hoay 2 tiếng chưa xong, các anh ấy nói em chạy xe về, ngày mai đọc tài liệu rồi em đem xe lên mà HPT đâu có gần trung tâm. Em phải nói để em tự xử, em chạy xe sang quận 4 nhờ bác khactrung gắn lại, đơn giản trong vòng 3 nốt nhạc. Chưa hết, lúc kỹ thuật HPT lắp tapi cửa thiếu cái nắp chụp 1 con vít, em có alo cho anh tư vấn dịch vụ HPT, anh ấy nói để tìm, alo ảnh vài lần, thấy không xong em tự xử luôn.
Kinh nghiệm xương máu của em là đừng bao giờ mang xe hãng này sang hãng khác bảo dưỡng hay sửa chữa. Và em cũng cạch luôn HPT.