Bậy dòiLeo núi mà mang giầy Bitis hẻ anh. Em đi vỉa hè lát gạch, mà té rầm rầm. Nguy hiểm quá!![]()
năm 9x, khi mình đóng quân trên Trảng lớn, TN có chơi trò leo núi Bà 01 lần, 3 thằng lính leo lên cùng chai nước suối 1,5l; leo lên mất 01 buổi sáng! mệt vãi đái, chai nước lúc đầu còn hăm hở mang, sau nặng quá, 3 thằng chia nhau đái và uống hết luôn!
giờ mà kêu em leo, chắc chết! hồi đó 58kg, giờ hơn 70kg sao leo nổi!
kể ra các bạn leo núi cũng phải có ý chí lắm; mình leo lần đó ko tới đỉnh được!
nhưng trailer có bạn nữ mang giày thể thao, có vẻ hơi đuối, khi qua chỗ rong rêu và nhảy bước thì sao nhỉ?
giờ mà kêu em leo, chắc chết! hồi đó 58kg, giờ hơn 70kg sao leo nổi!
kể ra các bạn leo núi cũng phải có ý chí lắm; mình leo lần đó ko tới đỉnh được!
nhưng trailer có bạn nữ mang giày thể thao, có vẻ hơi đuối, khi qua chỗ rong rêu và nhảy bước thì sao nhỉ?
Tập Lái
Mình có thay áo bao giờ cho đến khi leo xong xuống núi và hành trình chuẩn bị lên xe về. Nhìn nhầm à?Đoạn cuối của trailer không nên dùng áo mới thay. Nên để nguyên áo lúc mới leo núi xong, còn đẫm mồ hôi thì sẽ tả thực hơn.
Mình leo Bà Đen hướng chùa. Hết cầu thang, leo đá chừng 1km là phải rút lui. Do ko chuẩn bị, dẫn theo con nhỏ, trời sắp mưa..!
Chỉnh sửa cuối:
Dẫn theo con nít là phải đi cáp treo thôi, không thể nào leo lên đỉnh được đâu. May là mình có chuẩn bị mọi thứ và có leader am hiểu.Mình leo Bà Đen hướng chùa. Hết cầu thang chừng leo đá chừng 1km là phải rút lui. Do ko chuẩn bị, dẫn theo con nhỏ, trời sắp mưa..!
Leo đỉnh núi Bà Đen thì đường Chùa Bà và đường cột điện đều ok. Những nhánh đường khác thì khó hơn. Nhanh nhất vẫn là đường cáp treo.
-
- Tags
- Không có