Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: 318 29Y 1388
Cám ơn các bác nhé.Em thấy đôi mắt 318 mà đẹp như 325 thì tôt quá các bác nhỉ,mắt 325 thì xanh biếc,nhìn tây quá(gái Đức mà),còn mắt 318 thì thấy nó cứ vàng vàng(gái Diệc Lam rửa mặt bằng nước giếng nó vàng mà)
Còn vụ cái sạc điện trên xe hôm nay em với bố em lên hãng nó thay cho cái cầu chì la ngon ròai,thay miễn phí.(chắc cũng rẻ thui nhưng mà mình cảm thấy thích,vì em nghe nói trong thời gian bảo hành bộ phận nào hỏng do lỗi của nhà sx thì nó sẽ thay miễn phí cho hết,sướng!
Trước đây nhà em có con Ford Laser 1.6 mua từ năm 2000,biển M,chạy có 7 vạn mà bán được có 13000$,tiếc quá,xe vẫn còn ngon lắm các bác ah.Mua con 318 này vì nhà em cũng thích BM từ lâu rùi chưa có đk,bi giờ thấy nó giảm giá bằng đợt 2003 nên quyết định mua lun,mặc cả mãi thấy nó bớt cho có 500$,ki thật.Nhưng mà đang chạy Laser 1.6 96 Hp mà chạy sang con này 1995cc 143Hp cũng phê lắm rùi các bác ah.Nội thất màu đen bọc da montana cao cấp của Italia,2 ghế trước chỉnh điện có 3 memory cho bên tài,ốp giả gỗ,tay lái bọc da có cruise control,tăng giảm âm thanh và chuyển bài hát,ổ cd Alpine 6 đĩa với 6 loa(em nghe hãng bảo của Bose ko bit có đúng ko)nhưng mà nghe cũng tạm ổn,số tự động 3 chế độ D-SD-M(tự động hoàn toàn,thể thao và số tay với 2 nấc + -),cảm biến đèn pha và cảm biến mưa,rèm chỉnh điện,8 cái airbag,mình còn có thể tắt chế độ DSC(ổn định điện tử hay cân bằng đtử gì đấy) để ba-ti-lê ở chế độ thể thao(em chưa dám thử)..Nói chung là nó chỉ khác 325 1 số thứ như kém 325 2 máy,đèn xenon,kém 325 4 loa,vành thì có 16 thui,còn chân em 325 thì 17 inch cơ,nhìn nuốt nước bọt,tay nắm cửa và chắn biển số thì em 325 cùng màu thân xe chứ ko đen xù xì như 318,nói chung hơn 10000$ mà hơn những cái ấy cũng đáng,mỗi tội mình nghèo phải chịu.
Em thấy cách âm bọn Bm làm tốt lém,ngồi trong xe hầu như ko nghe thấy gì bên ngoài,chỉ nghe thấy tiếng còi nhỏ như còi mấy chú kem mút thui.Và 1 điều nữa la tay lái của em nó hơi nằng nặng,nhất là khi đi nhanh thì càng nặng hay sao ý.Hình như em nổ nhìu quá,mong các bác đừng ghét nhé,tại em yêu em nó quá đâm ra cứ...
Bác có thể tả rõ hơn 1 chút nữa được ko ? em nghe cũng phê quá, bác tả cụ thể hơn đi em sẽ nhờ mấy thằng bạn ở nước ngoài tìm hộ đượcTrích đoạn: vespa
Hôm trước ra đường thấy 1 em Bi gắn đèn bi-xê lông trắng xanh (tròng mắt chính) và đèn nhỏ màu đỏ (trong hốc mắt - khóe mắt) cực đẹp. Bác nào đang đi xe này hay có kinh nghiệm tư vấn giùm anh em tiện thể, Thanh Kìu các Pác rất nhìu.