30/7/08
1.162
7
38
osfan nói:
BB.Aquarius nói:
Lớp của bác là nhẩy dù (Parachute),và phải có máy bay mới nhẩy được :D.Và thời gian ở trên không phụ thuộc vào độ cao khi nhẩy và tốc độ rơi của dù. Nếu với độ cao như bác nói thì các bác thì thời gian ở trên không được khoảng vài phút.

Chơi dù mà em mô tả trong thớt này là dù lượn (Paragliding). Các bác có thể tự cất cánh ở một độ cao nào đó, miễn là địa hình và gió thuận lợi. Thời gian trên không có thể từ vài phút đến vài tiếng, bay xa từ vài trăm m đến hàng trăm km tuỳ thuộc vào trình độ của người lượn dù, gió, điều kiện thời tiết, thậm chí có thể lợi dụng các cột khí nóng để tự nâng độ cao ...

Một vài thông tin để các bác có thể chọn lựa cho mình cách chơi mà mình thích. Chúc các bác chơi vui.
bác am hiểu nhỉ. em cũng rất thích nhưng cũng thấy lo lo, lúc hăng máu quá lỡ chẳng may lượn phải đường dây điện hoặc máy bay thì sao nhỉ?!?

Hồi học phổ thông em có chơi nhẩy dù từ máy bay mấy năm. Bây giờ thấy dù lượn hay hay nên cũng đang nộp đơn xin học, vì vậy mà có chút thông tin.
Còn về chuyện lỡ chẳng may thì cũng chẳng thể nói trước :(. Có điều xác suất tai nạn do chơi dù thì nhỏ hơn rất nhiều so với xác suất mắc bệnh ung thư và rất nhiều bệnh nan giải khác đấy bác. [&:][&:] Thôi em cứ tận hưởng cảm giác đc bay lượn trên không trước đã. What ever will be :D:D
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.162
7
38
truongthon nói:
@BBQ: Nếu ko có Vắt, lần sau em xin bám càng bác nhé! keke
Núi àh? Muỗi:D

Ok lần sau đi em sẽ goi bác. Trước khi gọi điện thoại em sẽ gửi mail nhắc bác cầm điện thoại. Trước khi gửi mail em sẽ nhắn tin nhắc bác check mail. Trước khi nhắn tin em sẽ ...
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
:D:D:D

@ Diễm Huỳnh: Đang cố gắng để cuối tuần vào lang thang với mọi người đây. Nhưng chưa biết cuối tuần nào thôi :D:D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
12/6/07
553
2
0
Thôn Đoài
@BBQ: Để em gửi bác luôn số fax, để bác tiện gửi văn bản
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
:)
@Giangdc: Sao cứ có từ NÚI là đại ca lại xuất hiện nhỉ;)
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
30/7/08
1.162
7
38
phongluu nói:
muốn nhắn tin cho bác Tr Thôn ,...... công phu nhể .

Bác thấy đấy quy trình vẫn còn thiếu, may mà TT nhắc. :D:D

@ TT: Gửi ngay số FAX đi nhé. Chắc sắp tới vật bất ly thân của TT ko phải là handphone mà là fax machine.
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
.

@ Nissan: Đề cập nhiều cho nó đỡ sợ. :D:D Giống như đi trong rừng tối mịt mùng có người cứ phải nói liên tục vì sợ ma đó bác
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
30/7/08
1.162
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Nhân tiện bé con được nghỉ học, nhân tiện mới lấy xe và nhân tiện kinh tế suy thoái chẳng có việc gì để làm, em lại lang thang tiếp. Lại có cớ để rời xa cái đô thị ồn ào náo nhiệt, ngày ngày 2 buổi tắc xe. Lại có cớ để khăn gói quả mướp lên đường. Lần này quyết định vào rừng đi theo tiếng gọi nơi hoang dã :).

Con đường quốc lộ 1 đưa bọn em về Ninh Bình và đi sâu vào trong lòng dãy Tam Điệp nơi có khu rừng nguyên sinh lâu đời nhất ở VN - rừng Cúc Phương. Mặc dù đã đến Cúc Phương 1 lần nhưng lần này bước vào em vẫn có 1 cảm giác mình thật bé nhỏ khi lọt vào 1 thế giới hoang sơ, với 1 mầu xanh bất tận kỳ bí của một khu rừng nguyên thuỷ. Mà thôi cảm xúc của em lại đi nhanh quá. Bắt đầu từ cửa rừng đã này

Con đường vào rừng đã bắt đầu bê tông hoá, một chút tiếc nuối cái hoang sơ cũ nhưng rồi lại tặc lưỡi dù sao cũng dễ đi hơn ngày xưa

Em lại lang thang

Một chút hoa lá bên đường
Em lại lang thang


Em lại lang thang


Bầu trời chỗ này vẫn còn thênh thang lắm. Tranh thủ chớp 1 cái kẻo đi sâu vào rừng chẳng nhìn thấy trời mà chụp
Em lại lang thang


Cây rừng bắt đầu dầy hơn tạo thành những mái vòm tự nhiên. Con đường mát dịu như ưu ái bước chân lữ khách
Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.162
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Bắt đầu rậm rạp rồi này. Mặt trời vẫn lấp ló qua kẽ lá thế mà dưới mặt đất cứ như chuẩn bị sập tối
Em lại lang thang


Thế giới của những tầng thực vật phong phú quấn quýt đan xen nhau
Em lại lang thang


Tất cả những cây bị mục gẫy, gió quật đổ hay sét đánh nếu không vướng vào đường đi thì đều đc giữ nguyên hiện trạng. Nếu không có những con đường nhỏ lát bê tông người ta có thể lầm tưởng lâu lắm rồi chẳng có ai đặt chân vào rừng
Em lại lang thang


Cái cây này lúc còn sống chắc cũng lớn lắm. Chỉ một mảnh vỏ cây của nó mà 2 bé con nhà em trèo lên vững như trèo lên đá vậy
Em lại lang thang


Ở Cúc Phương có 1 loài cây rất đặc biệt, đó là "cây đa bóp cổ". Ban đầu chúng chỉ là những cây nhỏ nẩy mầm từ những hạt đa chim làm vương vãi trên ngọn cây . Khi cây lớn lên rễ của nó bắt đầu thả dài xuống bao bọc lấy thân cây chủ. Ban đầu tình trạng hai bên quấn quýt lãng mạn như vầy nè các bác
Em lại lang thang


Sau rồi những chiếc rễ đa lớn dần lên. Tình cảm có vẻ khăng khỉt hơn rồi các bác nhỉ
Em lại lang thang


Thế rồi trải qua hàng chục năm rễ đa cứ lớn mãi, lớn mãi. Trông bắt đầu bự nghê
Em lại lang thang


Và rồi cây chủ bị bóp chết lúc nào không biết. Đây là lúc những chiếc rễ đa khổng lồ kết thúc quá trình thanh toán người bạn đời của mình để trở thành một cây độc lập
Em lại lang thang


Thế mới biết cuộc sống sinh tồn của các loài thực vật cũng cam go, khốc liệt và chứa đựng trong mỗi đường gân, thớ gỗ biết bao điều bí ẩn.
 
Last edited by a moderator:
EMMA JUDGE
23/8/06
551
5
18
48
Ha noi
www.longthinh.vn
otohanoi nói:
Hôm nào chị cho em đi thực tế với nhé .


Thui em xin Ka đừng thực tế rùi bọn em lại huynh đệ tương tàn vì chức tước trưởng nhóm thời thế bây giờ đã đủ để nghĩ lắm rùi......
SMOKIN.GIF
 
30/7/08
1.162
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Rừng Cúc Phương là khu rừng nguyên sinh cổ nhất VN (ấy là em nghe báo chí nói thế) với rất nhiều cây cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, thậm chí tới hàng nghìn năm
Em lại lang thang


Cây Sấu nghìn năm với bộ rễ khổng lồ, và thân cây thì phải khoảng 15 người ôm mới xuể
Em lại lang thang


Bọn trẻ nhà em rất thích thú khi lần đầu nhìn thấy những cái rễ lớn như vậy
Em lại lang thang


Em lại lang thang


Em lại lang thang


Còn đây là cây chò nghìn năm tuổi, gốc của nó phải hơn 20 người ôm mới xuể
Em lại lang thang


Em lại lang thang

Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator: