Hạng B2
26/11/07
414
1
0
42
SGN
Hôm nay mới up được hình, e tặng lão Tà tấm Bến Tầm Dương của lão nhé. Cám ơn lão đã cho e chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của bến
Em lại lang thang

Em lại lang thang
 
30/7/08
1.162
7
38
@ lão Đại: Tấm sau quả là dễ thương hơn nhiều. Mà cái mầu mây ở Phú Quốc thật lạ. Lão canh được cái tấm này đã quá lão ạ.

@Boony: Thỉnh thoảng xuất hiện lại làm cho ao hồ giật mình. Ảnh đẹp quá Boony ơi. Lão Tà cũng được thơm lây với cái bến Tầm Dương của lão rồi :D
080402cool_prv.gif
.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
BB.Aquarius nói:
Đúng là khó tả mợ nhỉ. Em kết nó cũng vì vậy đấy mợ ạ. Đằng sau cái sự vui vẻ, hồn nhiên của những đứa trẻ ấy có một chút đối lập, một chút mâu thuẫn, một chút xót xa mà có lẽ chẳng bao giờ xoả bỏ được. Bức ảnh nói lên quá nhiều điều ...

@Boony: Thỉnh thoảng xuất hiện lại làm cho ao hồ giật mình. Ảnh đẹp quá Boony ơi. Lão Tà cũng được thơm lây với cái bến Tầm Dương của lão rồi :D
080402cool_prv.gif
.

Chắc bác cảm nhận được cái gánh nặng yêu thương giữ gìn và bù đắp xung quanh hai bé lớn lên... bác lại giống em, cảm về ảnh cả từ những thứ bên ngoài hình ảnh rồi...
Bonny tài hoa thiệt, làm giới nữ mình cũng thơm lây vì cái nét nữ tính nhu nhu mà vẫn cương cứ lộ rõ ra trong cái nhìn cảnh vật... tấm hình này tuyệt quá, nhưng nó lại làm sang thêm cho lão Tà thui... nước toàn dồn chỗ trũng... chắc lão này đẻ bọc điều, không biết có hiếu kính với phụ nữ không mà toàn được lợi từ phụ nữ...
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@Lão Đại : Mấy tấm Phú Quốc đẹp lắm Lão ơi ! Nhưng mà Lão nhầm rồi , Tà em xem ảnh thích nhất cái hồn của nó, em chả quan tâm lắm đến kỹ thuật đâu Lão ạ , PS hay không em kệ ! miễn là ảnh có chiều sâu về tình cảm hoặc tư duy hay triết lý ...thế là em phờ ê phê ngay !
080402cool_prv.gif
:D

@Boony : Lâu quá mới thấy em gái tái xuất Ao Hồ :D Tu luyện kỹ nên hình càng ngày càng đẹp thấy rõ ...
080402cool_prv.gif
Thanks Boony nhé ! (Thay mặt Bến Tầm Dương luôn đấy !).

@mợ tài : Hiếu kính đến đâu thì em không biết và em nghĩ chẳng bao giờ là đủ cả ! nhưng nếu quả là số em may mắn hay được nhờ ...phụ nữ như mợ nói thì em đoán là do kiếp trước chắc em có mở Thẩm Mỹ Viện săn sóc sắc đẹp cho các Quý Bà, Quý Cô nên Phụ nữ mắc nợ em nhiều ...mà nợ gì thì họ cũng có thể quên chứ riêng đối với Phụ Nữ thì ...Nợ thứ quan trọng thế nên họ nhớ mãi đến giờ đấy ạ
bash.gif
:D
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Lão Đại quất máy tấm PQ ác liệt quá ...
080402cool_prv.gif

@ Tấm cõng em của bác công phu thế Chắc chuẩn bị cho cú ảnh này phải tốn đến 5 năm ấp ủ bác nhể.:D Quả là bền chí ....:D
 
30/7/08
1.162
7
38
@ Dongta, Phong luu: Hai bác giờ vui nghê ... song hành lang thang, song hành online ... rồi còn song hành gì nữa đây :D:D
 
Hạng D
14/9/08
2.043
33
38
54
hi..hi... chưa xong xiên vịt đã 'te rẹt' qwa Phú quốc, hư qwá đi!
Bi giờ trở lại Hà nội nha các bác.
Về KS nhận phòng xong lập tức lên đường đi ...OFF!
1.
Em lại lang thang


2. Nơi OFF là nhà hàng Vọng Ba Lâu bên hồ Tây.
Em lại lang thang


3. tranh thủ bắn trước khi hết...thấy đường.
Em lại lang thang


4. Bất ngờ khi lại gặp 'cố nhân'.
Em lại lang thang


5. CHOÁNG!
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.043
33
38
54
6. Một số thành phần bất hảo vẫn chưa chịu dzìa...
Em lại lang thang


7.và rủ nhau ra bờ hồ Trúc Bạch....
Em lại lang thang


8......lai rai...

Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.043
33
38
54
Sáng hôm sau thì lang thang Hà nội phố.
1.
Em lại lang thang


2.1 tấm băng-ron...
Em lại lang thang


3. còn lại chút gì...
Em lại lang thang


4. Để nhớ để thương...
Em lại lang thang


5. cảnh ...Hiếm tại sài thành.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.043
33
38
54
6. Ước gì...
Em lại lang thang


7.1 đoàn tàu đang nằm ...phơi nắng.
Em lại lang thang


8.Về KS đón bầy Thê tử.
Em lại lang thang


9.Và Hoàng Lan đến dẫn cả nhà đi măm Phở cuốn!
Em lại lang thang


10.Tạm biệt Hà nội, lên đường thôi...
Em lại lang thang