Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
bác Maiphung về xóm lúc nào?, quý hóa quá, bác đến chơi nhà...! bác có lỡ nghe mấy tiếng lầm bầm của em không a? nghe thì thông cảm và... bỏ thôi... em biết bác chẳng giúp được gì đâu!maiphung nói:Khi người ta bước qua phía bên kia sường đồi, người ta hay nhìn lại phía sau với hoài niệm với ước mơ thời gian ơi xin dừng lại, đừng khốc liệt đến thế. Trong khi đó người còn đang bên này sường đồi, mắt luôn hướng về phía trước với quan niệm bao giờ thỉ sẽ đến đỉnh đồi nhĩ???
laotuu2002 nói:Em muốn tất!![]()
Em muốn mọi người hảy xem đây là cái room tám ...quẩy...hẹn hò...chơi thật như bản thân mình ngoài đời sao thì vậy! không đặt nặng hình thức Xóm phải thế này thế nọ, Xóm Nhà Lá tuy không được cái tên to tổ chảng và vị trí đẹp như các Chi Hội khác nhưng mỗi thành viên Xóm đã làm nên niềm tự hào khi nhắc tới Xóm Nhà Lá. ( Đi đâu...ai hỏi...em củng khoe...không hỏi em củng khoe).
Em mong rằng mọi hiềm khích, ... thôi thì sẽ trôi...chỉ còn động lại tình thâm và nhiệt thành của tất cả mọi người trong Xóm!
P/s: Em xin lỗi các Bác Mợ, củng vì cái hoàn cmn cảnh không tốt nên thời gian qua em phải hụp lặn....chứ em mà phất thì...em góp phần quẩy trong Xóm đó nghen!
Chiện đập lon, quẩy lùm,..óp ép ọp ẹp,...em chả sợ...chỉ sợ sau này có điều kiện thì lại ko được xyz@#^%$ cùng!