Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!
Em nghĩ vấn đề mà mợ chủ gặp phải ở đây không phải là kỹ năng lái xe mà là sự tập trung trong khi lái xe. Nó không liên quan gì đến AT hay MT, có nhầm chân ga chân thắng hay không …
Em có quen nhiều bác tài già và trong các câu chuyện xoay quanh chủ đề xe cộ, em luôn được nghe đi nghe lại 1 câu: làm nghề tài xế không thể nói trước được điều gì đâu. Có thể các bác tự tin về kỹ năng điều khiển xe của mình, nhưng các bác có thể tự tin mình sẽ tập trung 100% cho suốt thời gian ngồi sau vô lăng? Chỉ một giây sao nhãng thôi, vâng, chỉ cần 1 giây thôi thì niềm tự hào của các bác về 10, 20 hay 30 năm lái xe an toàn, về kỹ năng thành thạo của các bác đối với tất cả các loại xe v.v… sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Chúng ta có thể tập trung 100% được không khi mà gánh nặng về cơm áo gạo tiền luôn theo đuổi, khi vợ ốm con đau, khi gặp những chuyện bực mình trong cơ quan và đủ thứ chuyện trên đời. Các bác đã bao giờ trải qua những sự việc bất ngờ mà về sau nghĩ lại, các bác tự thắc mắc: “ừ, không hiểu khi đó trời xui đất khiến thế nào mà mình lại làm thế?” Em đã từng trải qua rồi, cũng may đó không phải là khi đang nắm vô lăng.
Em thì mới biết lái xe thôi, trình thì còi, kỹ năng thì yếu. Vậy nên em mới phải tập trung cao độ (lấy cần cù bù thông minh mà) Thế mà cũng có những lúc sao nhãng, may mà chưa gây hậu quả gì cả. Em đang nghĩ tới vài năm nữa khi mà kỹ năng lái thành thạo, có khi nào chủ quan tự tin vào kỹ năng của mình thì … thôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Mong rằng các bác luôn giữ sự tập trung khi ngồi sau vô lăng.