Xin lỗi mợ Nắng và các bác, cứ mỗi khi nghe CSGT nhận tiền "bồi dưỡng" là em đổ quạu vô lý quá!NắngSG nói:Dạ đúng rồi, để em sửa lại.vtcnhabe nói:Và con tim đã vui trở lạiHa Sonata nói:
!![]()
@Mợ Nắng: Cho em đính chính 1 tí ....Đường N.H.Thọ chứ ko phải đường N.T.Thọ Mợ ơi!
Các bác cho em hỏi theo các bác có đúng bác Mr Bean chạy theo em nên bị vịn ko ạ?
Dạ em hiểu bác mà, chỉ tại em đàn bà nên logic tư duy nó cũng khác đờn ông thôi ạHa Sonata nói:Xin lỗi mợ Nắng và các bác, cứ mỗi khi nghe CSGT nhận tiền "bồi dưỡng" là em đổ quạu vô lý quá!NắngSG nói:Dạ đúng rồi, để em sửa lại.vtcnhabe nói:Và con tim đã vui trở lạiHa Sonata nói:
!![]()
@Mợ Nắng: Cho em đính chính 1 tí ....Đường N.H.Thọ chứ ko phải đường N.T.Thọ Mợ ơi!
Các bác cho em hỏi theo các bác có đúng bác Mr Bean chạy theo em nên bị vịn ko ạ?![]()
Em đang băn khoăn có phải bác Mr Bean bị zịn hay ko, nếu bị vậy chắc em mời bác ấy một ly chuộc lỗi quá. Vì em biết bác ấy chạy từ tốn trước em một đoạn dài, em xin vượt bác ấy cho liền, khi chạy sau em thì lâu lâu nhá đèn bên trái ý biểu em xin cha xe tải đi, em làm theo nhưng xe tải ko cho, vì vậy em vượt đại và bác ấy nhấn ga theo... tội nghiệp quá, chỉ vì em mà dính biên bản 800K.
Mợ Nắng tốt bụng quá. Mợ mà đi qua mấy khúc sửa đường, gặp công nhân nhễ nhại mồ hôi khói bụi; mợ đi qua mấy công trường xây dựng, gặp phu hồ lơ lửng giữa nắng, chắc là cũng dừng lại mời bia mời thuốc. Cảm phục mợ!NắngSG nói:Có em bác ạ, và cả lão nhà em, đường trong TP đông đúc chật chội thì ko, chứ ra Cần giờ hoặc nơi nào vắng vẻ, trời thì nóng như đổ lửa, đường bụi mù trời mà xxx ko thổi khi mình nhấn quá ga thì cũng có khi thấy áy náy trong lòng mà dừng lại cho vài ba chai nước/bia hoặc gói thuốc lá y như bác nói luôn. (Em nói sự thật chứ ko phải vì bị bác vặn vẹo mà kể lể đâu ạ). Em thấy họ cũng đón nhận vui cười như người bình thường khi có ai quan tâm, chắc em gặp may, chứ ko rủi thì có khi ko bị thổi quay lại xxx đổi ý thành ra bị zịnHa Sonata nói:Có ai đang lái xe, lúc này lúc khác vi phạm 1 tí, CSGT KHÔNG THẤY nhưng chạy 1 lúc thì thấy 1 người CSGT "mấy cậu trẻ măng, mặt hiền khô và dễ thương ...như con mình" thì ghé xe lại mua 1 chai nước, 1 gói thuốc lá tặng họ hay không?
Cái số tiền 200k "cám ơn" đó được đưa cho CSGT vào lúc nào?
Thằng nhóc đó nhận 200k mà làm mất đi cái hình ảnh cần có của nó, rẻ quá!![]()
![]()
Tình hình là em chỉ muốn kể chuyện gây cười thôi mà bác. Có gì bác thông cảm bỏ qua cho, đừng bắt bẻ em cho tới tận cùng nữa mà, mất vui!
Bác ko cần phải khích bác em như vậy, bác đọc kỹ lại thì sẽ thấy em nói đôi khi phóng nhanh mà xxx ko thổi thì lại thấy áy náy bác ạ. Xin đừng biến thớt của em từ chỗ vui cười giải trí một chút xíu thành nơi xăm xoi, khích bác, đả phá nhau bác ạ. Mất vui! (ngoài đời kia nhiều mệt mỏi bon chen với cuộc sống lắm rồi, vô đây cười với nhau cho vui một chút, em đàn bà suy nghĩ và hành động đôi lúc chưa chuẩn, có gì bác thông cảm bỏ qua cho).thietbiloc nói:Mợ Nắng tốt bụng quá. Mợ mà đi qua mấy khúc sửa đường, gặp công nhân nhễ nhại mồ hôi khói bụi; mợ đi qua mấy công trường xây dựng, gặp phu hồ lơ lửng giữa nắng, chắc là cũng dừng lại mời bia mời thuốc. Cảm phục mợ!NắngSG nói:Có em bác ạ, và cả lão nhà em, đường trong TP đông đúc chật chội thì ko, chứ ra Cần giờ hoặc nơi nào vắng vẻ, trời thì nóng như đổ lửa, đường bụi mù trời mà xxx ko thổi khi mình nhấn quá ga thì cũng có khi thấy áy náy trong lòng mà dừng lại cho vài ba chai nước/bia hoặc gói thuốc lá y như bác nói luôn. (Em nói sự thật chứ ko phải vì bị bác vặn vẹo mà kể lể đâu ạ). Em thấy họ cũng đón nhận vui cười như người bình thường khi có ai quan tâm, chắc em gặp may, chứ ko rủi thì có khi ko bị thổi quay lại xxx đổi ý thành ra bị zịnHa Sonata nói:Có ai đang lái xe, lúc này lúc khác vi phạm 1 tí, CSGT KHÔNG THẤY nhưng chạy 1 lúc thì thấy 1 người CSGT "mấy cậu trẻ măng, mặt hiền khô và dễ thương ...như con mình" thì ghé xe lại mua 1 chai nước, 1 gói thuốc lá tặng họ hay không?
Cái số tiền 200k "cám ơn" đó được đưa cho CSGT vào lúc nào?
Thằng nhóc đó nhận 200k mà làm mất đi cái hình ảnh cần có của nó, rẻ quá!![]()
![]()
Tình hình là em chỉ muốn kể chuyện gây cười thôi mà bác. Có gì bác thông cảm bỏ qua cho, đừng bắt bẻ em cho tới tận cùng nữa mà, mất vui!
Last edited by a moderator:
@mợ Nang: làm điều gì tốt khiến mình cảm thấy vui là được rồi mợ. ai nói gì không cần quan tâm nhiều cho đau đầu.
mợ Nắng cho em hỏi: khi mợ dúi 200k bồi dưỡng cho CS, chú CS ấy lúc đầu có từ chối ko nhận hay là nhận ngay và luôn?
thôi em không cầm lấy đâu, cốp xe đó...mợ cứ bỏ vào đódragonlong76 nói:mợ Nắng cho em hỏi: khi mợ dúi 200k bồi dưỡng cho CS, chú CS ấy lúc đầu có từ chối ko nhận hay là nhận ngay và luôn?
khanhnguyen2306 nói:@mợ Nang: làm điều gì tốt khiến mình cảm thấy vui là được rồi mợ. ai nói gì không cần quan tâm nhiều cho đau đầu.![]()
Đồng ý với bác. Mợ Nắng cứ vui đi nhé. 1 vài từ trái chiều mà làm mợ mất vui, em ngại quá
ha ha ha... bác Hai Lúa hài hước quáTui là Hai Lúa nói:thôi em không cầm lấy đâu, cốp xe đó...mợ cứ bỏ vào đódragonlong76 nói:mợ Nắng cho em hỏi: khi mợ dúi 200k bồi dưỡng cho CS, chú CS ấy lúc đầu có từ chối ko nhận hay là nhận ngay và luôn?![]()
@thietbiloc: tại em chỉ áy náy với mấy người em có lỗi mà họ bỏ qua thì bác lại hỏi em có mời bia tất cả những người khốn khổ trên đường đi như có ý nói xóc em thì em thấy hơi cắc cớ mất vui thôi chứ bác có nói gì trái chiều đâu ạ.
Last edited by a moderator: