Hạng F
29/8/07
8.017
26.357
113
Sài Gòn thì các bác nên đến Pasteur chích nhé. Ở Pasteur chích bằng verorab thế hệ của Pháp, rất ít tác dụng phụ. Bên nhiết đới vẫn dùng vắc xin của India sản xuất.
 
Hạng F
29/8/07
8.017
26.357
113
Nhà hàng xóm em có đứa con trai bị chó cắn 3 lần, chích 3 lần mà giờ học vẫn rất giỏi. Đã tôt nghiệp đại học Bách Khoa. Các anh cứ yên tâm.
Thằng nhóc nhà em cũng bị 1 lần làm em hú hồn. Cũng chích ở Pastuer. Sau 3 mũi con chó ko bị gì nên bs kêu ko cần chích tiếp. Lúc đầu em lên bv Nhiệt đới, bs cũng tư vấn phải chích vì bệnh dại nếu bị thì ko còn cơ hội cứu chữa. Sau khi đóng tiền ngồi chờ thì 2 vc ngồi search vụ chích ngừa. Sau đó mới thấy vắc xin thế hệ mới verorab của Pháp khá an toàn, hỏi Nhiệt đới thì họ nói bên này chi xài loại cua India. Sau đó bọn em bỏ luôn tiền đã đóng, chạy qua Pastuer, vào khám bsi cũng nói phải chích dù cái vết thương thằng nhóc chỉ bầm tí chứ ko chảy máu. Thế là đóng tiền ngồi chờ chích.
Chích về thì thấy F1 em bình thường, ko bị sốt hay gì hết. Tới giờ thì thấy cháu vẫn bình thường, trí nhớ rất tốt. Nó mới hơn 4 tuổi nhưng em dạy toán cho nó 1 lần từ cộng số vài chục nó thuộc ngay. Số âm số dương gì nó làm láng.
Bây giờ mỗi lần đi đâu thấy con chó phản xạ đầu tiên của em là bay lại ôm nó lên ngay. Đúng 1 lần nó ám ảnh mãi luôn
 
Hạng D
3/1/12
1.500
22.763
133
Nhà hàng xóm em có đứa con trai bị chó cắn 3 lần, chích 3 lần mà giờ học vẫn rất giỏi. Đã tôt nghiệp đại học Bách Khoa. Các anh cứ yên tâm.
Thằng nhóc nhà em cũng bị 1 lần làm em hú hồn. Cũng chích ở Pastuer. Sau 3 mũi con chó ko bị gì nên bs kêu ko cần chích tiếp. Lúc đầu em lên bv Nhiệt đới, bs cũng tư vấn phải chích vì bệnh dại nếu bị thì ko còn cơ hội cứu chữa. Sau khi đóng tiền ngồi chờ thì 2 vc ngồi search vụ chích ngừa. Sau đó mới thấy vắc xin thế hệ mới verorab của Pháp khá an toàn, hỏi Nhiệt đới thì họ nói bên này chi xài loại cua India. Sau đó bọn em bỏ luôn tiền đã đóng, chạy qua Pastuer, vào khám bsi cũng nói phải chích dù cái vết thương thằng nhóc chỉ bầm tí chứ ko chảy máu. Thế là đóng tiền ngồi chờ chích.
Chích về thì thấy F1 em bình thường, ko bị sốt hay gì hết. Tới giờ thì thấy cháu vẫn bình thường, trí nhớ rất tốt. Nó mới hơn 4 tuổi nhưng em dạy toán cho nó 1 lần từ cộng số vài chục nó thuộc ngay. Số âm số dương gì nó làm láng.
Bây giờ mỗi lần đi đâu thấy con chó phản xạ đầu tiên của em là bay lại ôm nó lên ngay. Đúng 1 lần nó ám ảnh mãi luôn
Chắc là đứa con trai hàng xóm và F1 nhà anh giống nhau mà :rolleyes:
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.557
92.058
113
Sài Gòn
Bây giờ mỗi lần đi đâu thấy con chó phản xạ đầu tiên của em là bay lại ôm nó lên ngay. Đúng 1 lần nó ám ảnh mãi luôn
Anh nên dạy con khi thấy chó phải bình tĩnh đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nó. Cứ bước đi bình thường, xác suất bị chó nuôi cắn là rất thấp. Chứ đang đi thấy chó bay lại ôm con thì coi chừng nó cắn cả 2 cha con vì tưởng anh tấn công nó. Có vẻ thằng cu sau là quý tử nhỉ. :D
 
Hạng F
29/8/07
8.017
26.357
113
4 tuổi nó chưa biết đâu anh ạ. Phản xạ mình là bay lại ôm nó đã. Con bị 1 lần rồi anh mới hiểu được.
Anh nên dạy con khi thấy chó phải bình tĩnh đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nó. Cứ bước đi bình thường, xác suất bị chó nuôi cắn là rất thấp. Chứ đang đi thấy chó bay lại ôm con thì coi chừng nó cắn cả 2 cha con vì tưởng anh tấn công nó. Có vẻ thằng cu sau là quý tử nhỉ. :D
 
Hạng B2
8/11/10
173
11.266
93
Mình từng lập thớt ở CNL hỏi vụ này rồi, vì cách đây 1 năm mình cũng bị chó cắn. Mà vết cắn của mình chỉ sướt qua thôi, không chảy máu. Tuy nhiên mình vẫn vọt đi chích ngừa, tuy mình sợ kim tiêm lắm nhưng mà mình còn sợ chết hơn. :D.

Mình chích tổng cộng 4 mũi, theo chỉ định là 5 mũi nhưng do con chó đó vẫn còn sống phây phây nên bác sĩ nói ko cần chích mũi thứ 4. Thuốc chích là của Ấn Độ, 3 mũi đầu ko cảm giác gì khác lạ, mũi cuối thì sau đó về cảm giác nóng trong người và khoảng 2 ngày thì hết.

Còn giảm trí nhớ như người ta hay đồn thì chưa thấy, bằng chứng là mình vẫn kể vanh vách vụ bị chó cắn cách đây 1 năm đó thôi :D

Vụ này cách đây 5 năm rồi mà.

Năm nào anh chả lên CNL kể chuyện bị chó cắn.

Anh nhớ lại coi

:D:D:D