Ủn hộ bác chủ có đk thì cứ lên đường. Chạy mệt thì vào cây xăng hoặc cafe võng ngủ, hết mệt thì chạy tiếp sao phải xoắn. Em cũng là tài mới chạy 1 mạch từ SG ra Quảng Ngãi không nghĩ luôn. Mệt thì có nhưng trãi nghiệm qua thì thú vị vô cùng. Bác cứ đi chứ bỏ lỡ cơ hội sao này muốn trãi nghiệm cũng không có đâu.
em đi từ VT tới ĐL tính luôn ăn trưa là 9 tiếng đó bác, đa số là đúng tốc độcũng tính như thế đó Bác, em tính 3h khởi hành tầm 9h30 tới,kiếm cái phòng thuê đến 3h thì lên xe về lại, tới SG cũng tầm 9h30 hay 10 h
Còn bác nguy hiểm thật. Cứ nghe lên gi xuống đấy có ngày banh xe hay mất mạng đó. Nói thì nói cho đủ.Vay D1-D2-D3 nhà sx ra để ngó chơi hả bác sư tử . Bác tỏ vẻ nguy hiểm nhỉ
2 tài thì vô tư bác ơi, tranh thủ đi sớm là về kịp giờ thôi. Lưu ý khúc Đồng Nai biển báo tùm lum dễ bị xxx lụm bánh mì lắm.
Em cũng thường chạy sài gòn phú yên, tới nhà em là 600 km, chạy xe máy 12 tiếng. Em đi như vậy hơn 10 năm nay rồi. Tết mà vợ con không về thì mình phan xe máy thôi.
Thực tế thì đi đèo SG-Đà Lạt cũng bình thường, không có vấn đề gì, lên đèo xuống đèo chạy đàng hoàng không vượt ẩu là ok, dễ hơn đi ở SG giờ tan tầm nhiều. Thường đi đèo nguy hiểm có thể không đến từ bản thân mình mà còn do xe khác, xe cùng chiều vượt ẩu, xe ngược chiều vượt lấn tuyến, đi đèo : vượt dứt khoát & không đeo bám sát đít. xxx thì chịu khó quan sát cho đủ biển thôi, đừng thấy xe khác chạy mà đu theo khi không biết đang 50 hay 80.
Chúc 2 bác trải nghiệm vui vẻ, về report lại để những bác nào lăn tăn rút kinh nghiệm.
Chúc 2 bác trải nghiệm vui vẻ, về report lại để những bác nào lăn tăn rút kinh nghiệm.
đọc xong cmt bác em rụng rời ... bác chọn phương án khác an toàn hơn đi, 2B chủ động thiệt muốn đi thì đi muốn nghỉ thì nghỉ nhưng mà khoản rủi ro ngoài đường là cực khủng đó bác!Em cũng thường chạy sài gòn phú yên, tới nhà em là 600 km, chạy xe máy 12 tiếng. Em đi như vậy hơn 10 năm nay rồi. Tết mà vợ con không về thì mình phan xe máy thôi.
em thích chạy xe máy hơn oto bác ah, lúc trước con còn nhỏ không có nhu cầu oto, vc em cứ xe máy và moto đi suốt. có tháng sài gòn đà lạt 4 lần. xe 2 bánh em xa nhất là xuyên việt nhưng ấn tượng nhất là tuor sài gòn phú yên bình định gia lai buôn mê thuộc đà lạt sài gòn bằng xe ga attila. Năm 2006 khi mới thông xe đường đèo khánh vĩnh vc em cũng làm tuor đường này đi phê khủng khiếp và cũng sợ khủng khiếp
Em nể Bác quá, hồi xưa em cũng toàn 2 bánh đi Cà Mau, Dak Nông là xa nhất , còn giờ đi trên 200 km là em đi 4bem thích chạy xe máy hơn oto bác ah, lúc trước con còn nhỏ không có nhu cầu oto, vc em cứ xe máy và moto đi suốt. có tháng sài gòn đà lạt 4 lần. xe 2 bánh em xa nhất là xuyên việt nhưng ấn tượng nhất là tuor sài gòn phú yên bình định gia lai buôn mê thuộc đà lạt sài gòn bằng xe ga attila. Năm 2006 khi mới thông xe đường đèo khánh vĩnh vc em cũng làm tuor đường này đi phê khủng khiếp và cũng sợ khủng khiếp