Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Thì em làm theo cách của bà xã đó, kẹp 100k dzô, mà cả năm rồi chưa xongTrước giờ bác đi làm sổ hồng bằng... 2 nải chuối à !?
Bác cứ làm theo cách của bà xã, sẽ có sổ hồng sớm !![]()
Số là chiều tối qua, trên đường Nguyễn Văn Linh, bà cả nhà em chạy xe máy đi làm về thì bị mấy anh CSGT tuýt còi vì chạy sai làn đường( bà cả nhà em chạy ở phần đường dành cho xe 2 bánh, nhưng gần về phía con lươn). Do được em chỉ bảo nên bả nói " Sao em thấy đầu đường có cái biển gì gì cho xe máy chạy thẳng mà".:3dgoidien: Lần trước em có chụp hình cho bà cả xem biển 4.11 phân làn theo hướng di chuyển.
Anh CSGT nói " Cái đó dành cho xe hơi thôi,chị đưa 100k rồi đi".
Vì phải về nhà nấu cơm cho em nên bả móc luôn 100k đưa rồi chạy đi. Về kể lại cho em nghe, xong em nói " Lần trước anh cãi lí với công an, giờ em bị phạt cũng zậy".Thôi thì của chồng công vợ vậy, he he.
Em thì cũng không ấm ức vì chuyện đó, cũng nói luôn với bà cả là " Lần sau chạy nép nép vô làn trong để xe hơi người ta dễ chạy".
Bả nói"Tui hok có rảnh để cãi với người ta như ông,mà có 100k thì uống li cà phê cũng hết. Phải chi mấy ông bên hành chính ai cũng rốp rẻng zậy thì tui cũng đỡ khổ, làm cái sổ hồng cả năm nay mà chưa xong".
Em cũng mong mấy anh bên địa chính, bên hành chính học tập mấy anh CSGT cho dân tiết kiệm thời gian công sức đi lại.
Chuyện nhà em có nhiêu đó, mấy bác đừng ném đá tội nghiệp.
Ha ha, e đùa đó bác. Mỗi lần cũng kẹp 5 xị. Bữa nhờ cò, nó xin 10 chai. Bà cả tiếc tiền, kêu để tui đi cũng được. Giờ kẹp khoảng 6 lần, hết 3 chai mà cứ gần xong gần xong. Chắc khi nào xong e xụi luôn quáBác kẹp nhiu ? 100K?
Cái này em hỏi thặc !