Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Qua mặt giám khảo số ?

Ngồi vào buồng lái chiếc xe sát hạch 4 chỗ, mặc dù có máy lạnh chạy mát rượi nhưng mặt và lưng của anh Q. vẫn đầm đìa mồ hôi. Đôi chân cứ run lên bần bật như bị sốt rét, còn bàn chân đạp lên côn cứ như không còn chút sức lực nào

Chiêu qua mặt

Câu trả lời là được, nhưng đó chỉ là một số thủ thuật nhỏ để hạn chế những lỗi vi phạm hoặc tránh những tình huống khó. Chẳng hạn như phần thi vượt dốc, người ta chỉ cho thí sinh cách là dừng ngay phía chân dốc, ngay khi máy thông báo bắt đầu phần thi này. Như vậy, thí sinh chỉ bị máy trừ 5 điểm nhưng sẽ vượt qua dốc dễ dàng hơn là phải dừng xe đúng vạch quy định ngay trên đỉnh dốc. Vì khi đậu ở vị trí cao như vậy xe dễ bị tuột ngược trở lại hơn. Trong những phần thi dừng xe ở tín hiệu đèn giao thông cũng tương tự. Một mẹo nhỏ là các thí sinh cứ dừng xe ngay trước vạch vàng, chờ tín hiệu đèn xanh là cứ vọt lên hoặc rẽ trái, phải chứ không dừng ngay trước vạch trắng khi đèn đỏ, dễ bị trừ điểm nếu dừng không đúng khoảng cách.

[link]http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=621&news_id=15492#content[/link]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
55
Sài gòn
RE: Giám khảo khó....?

Chẳng hạn như phần thi vượt dốc, người ta chỉ cho thí sinh cách là dừng ngay phía chân dốc, ngay khi máy thông báo bắt đầu phần thi này. Như vậy, thí sinh chỉ bị máy trừ 5 điểm nhưng sẽ vượt qua dốc dễ dàng hơn là phải dừng xe đúng vạch quy định ngay trên đỉnh dốc.

Nếu không biết dừng và khởi hành ở chân dốc thì nên học lại... chứ trong thành phố kẹt xe ở chân cầu thì làm thế nào...
Bài dừng ở chân dốc là một trong những bài thi đầu tiên mà chấp nhận bị trừ điểm thì ảnh hưởng tâm lý thi những bài sau nhiều lắm...

Nhưng, nếu như không có những mẹo nhỏ này, có lẽ số người rớt sẽ còn đông hơn nữa.

Đúng vậy...:D
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Giám khảo khó....?

Chạy vững thì thì sẽ qua thôi.

Thi không đâu chạy ngoài đường kinh lắm.

Hôm nay, ngay cua quẹo NDC - TQT ở Cty em, 1 chị tập lái xúc gọn 3 xe máy, may không có ai bị thương nặng.

Hãy chấp hành luật GT , an toàn cho bạn , an toàn cho tôi :D
 
Hạng B2
28/1/05
111
10
18
www.google.com
RE: Giám khảo khó....?

Trích đoạn: songlam

Chẳng hạn như phần thi vượt dốc, người ta chỉ cho thí sinh cách là dừng ngay phía chân dốc, ngay khi máy thông báo bắt đầu phần thi này. Như vậy, thí sinh chỉ bị máy trừ 5 điểm nhưng sẽ vượt qua dốc dễ dàng hơn là phải dừng xe đúng vạch quy định ngay trên đỉnh dốc.

Nếu không biết dừng và khởi hành ở chân dốc thì nên học lại... chứ trong thành phố kẹt xe ở chân cầu thì làm thế nào...
Bài dừng ở chân dốc là một trong những bài thi đầu tiên mà chấp nhận bị trừ điểm thì ảnh hưởng tâm lý thi những bài sau nhiều lắm...

Nhưng, nếu như không có những mẹo nhỏ này, có lẽ số người rớt sẽ còn đông hơn nữa.

Đúng vậy...:D

Hôm 2/9, bến phà Bãi Cháy, 1 bác Inova mới kính cong nằm giữa dốc, đề pa 3 lần không được, xe cứ trôi ngược lại, bác Toy Hiace 15 chỗ đứng sau bấm cháy cả còi mà vẫn bị bác Inova tựa mông vào mũi. May mà nhờ tựa vào bác Toy Hiace nên bác Inova không tiếp tục trôi xuống, mới đề pa được để leo lên :). Cả bến phà được một phen cười nôn ruột
 
RE: Giám khảo khó....?

cái này tôi đã chứng kiến chú kia khoảng trên 50tuổi , học và tập xe thật sự, thi lý thuyết 30 điểm trong 5 phút. đăng ký tập đúng xe , đúng địa hình, nhưng mà xui quá, vẫn bị mấy tay giám khảo cho trượt khi cua xuống cầu. thấy ông mếu máo phân trần tội nghiệp lắm. còn tôi đi lấn vạch tùm lum, qua cầu kêu ầm ầm vì nhấn ga đạp côn.. nhưng vẫn được đậu, vì sao thì các bác hiểu rồi.thế mới là Việt Nam
 
Hạng B2
17/9/05
361
23
18
RE: Giám khảo khó....?

Chắc là bác quậy đuôi dữ quá, nhìn cái avatar của bác lần nào cũng hoa mắt :D
 
Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
55
Sài gòn
RE: Giám khảo khó....?

Trích đoạn: xdhungviet

cái này tôi đã chứng kiến chú kia khoảng trên 50tuổi , học và tập xe thật sự, thi lý thuyết 30 điểm trong 5 phút. đăng ký tập đúng xe , đúng địa hình, nhưng mà xui quá, vẫn bị mấy tay giám khảo cho trượt khi cua xuống cầu. thấy ông mếu máo phân trần tội nghiệp lắm. còn tôi đi lấn vạch tùm lum, qua cầu kêu ầm ầm vì nhấn ga đạp côn.. nhưng vẫn được đậu, vì sao thì các bác hiểu rồi.thế mới là Việt Nam

Chắc thầy không cho qua thì không xong với bác...:D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Giám khảo khó....?

Đi thi thầy sợ, chạy xe ** sợ, nhất bác:D
 
Hạng B2
29/7/06
312
1
0
Hà nội
RE: Giám khảo khó....?

Trích đoạn: toanco_k32

Hôm 2/9, bến phà Bãi Cháy, 1 bác Inova mới kính cong nằm giữa dốc, đề pa 3 lần không được, xe cứ trôi ngược lại, bác Toy Hiace 15 chỗ đứng sau bấm cháy cả còi mà vẫn bị bác Inova tựa mông vào mũi.
Em kinh nghiệm cái vụ này rồi bác ơi, em cứ dừng trên cầu phà chờ đến khi chú đằng trước chạy đều ga lên giữa dốc rồi mới lên, chả tội gì phải vội. Mỗi tội nghe được nghe các loại bim... bim, toe... toe đằng sau :D
 
Hạng B2
21/12/05
362
15
16
Vanchuyennhanh.com
RE: Giám khảo khó....?

@bes:em bác thi ở đâu mà những 60 ngày mới thi lại vậy,hôm nọ em thi rớt,chỉ có 10 ngày thôi
Đi thi bây giờ phải có mẹo các bác ạ,em mới thi hồi tháng 7 nè,cũng vất vả lắm,nhưng qua rồi thì thấy cũng đơn giản,kinh nghiệm của em đang nóng hổi nè,bác nào chưa thi hay chuẩn bị thi liên lạc với em nhé,em tư vấn cho:D:Dfree