xe em co 1.6 ah nen khi den xanh depa hoi yeu vay ma may tay xe chay xe 2.4 vuot len con ngoai dau nhin em, em ke no....
khong chap


nhanhang X/M nói:xe em co 1.6 ah nen khi den xanh depa hoi yeu vay ma may tay xe chay xe 2.4 vuot len con ngoai dau nhin em, em ke no....
khong chap![]()
chienthang nói:Thực ra thì tại đường Vịt của mình nó hay kẹt, quan điểm của em nếu mọi xe đẩy vận tốc trung bình lên 1 chút thì dòng lưu thông cả tuyến đường sẽ nhanh hơn, ví dụ khoảng cách giữa 2 đèn đỏ ở trung tâm là 35s nếu vận tốc các xe được đẩy lên thì lưu lượng qua 1 đèn cao hơn và hiệu suất tuyến đường cũng hiệu quả hơn, còn kẹt xe là điều ngoài mong muốn rồi. Nói chung nếu lưu lượng xe nhiều các xe nên tăng tốc độ trung bình lên 1 chút thì hay hơn.
conga nói:Nhiều khi em tự hỏi "bác ơi sao cứ đòi vượt em thế?".
Sáng nay em đi đường Âu Cơ từ trung tâm ra An Sương, đường này buổi sáng thường ít kẹt nhưng đông xe. Một bác cứ hăm he đòi vượt chắc do thấy em đi chậm, nhưng em thấy đường đông quá không đủ khoảng cách an toàn nên không nhường. Thế là bác ấy hai lần vượt trái, gặp xe đối diện đá đèn nên lại phải tấp vào. Thấy bác ây quyết tâm quá nên em chọn một chỗ an toàn tấp vào cho bác ấy vượt qua, bụng cứ thắc mắc vượt qua rồi bác ấy có đi nhanh được tí nào không?
Em bò ra đến giao lộ với cao tốc Trường Chinh thì thấy bác ấy vẫn còn lù lù trước mặt em, thấy buồn cười nên em lấy DT ra chụp phát.
![]()
Bây giờ ra đường lo tránh xxx, tránh 2B, tránh đinh tặc là căng thẳng lắm rồi. Em còn nhớ câu nói của 1 bác bên thớt chia sẻ kinh nghiệm lái xe: Mỗi khi bạn vượt là bạn đặt mình và những người trên xe vào một rủi ro.
Xin lỗi bác tài trong bài đặc biệt nếu bác là anh em OS nhé. Em gặp tình huống này cũng nhiều, hôm nay cao hứng nên post 1 bài cảm nhận vậy thôi.
conga nói:Nhiều khi em tự hỏi "bác ơi sao cứ đòi vượt em thế?".
Sáng nay em đi đường Âu Cơ từ trung tâm ra An Sương, đường này buổi sáng thường ít kẹt nhưng đông xe. Một bác cứ hăm he đòi vượt chắc do thấy em đi chậm, nhưng em thấy đường đông quá không đủ khoảng cách an toàn nên không nhường. Thế là bác ấy hai lần vượt trái, gặp xe đối diện đá đèn nên lại phải tấp vào. Thấy bác ây quyết tâm quá nên em chọn một chỗ an toàn tấp vào cho bác ấy vượt qua, bụng cứ thắc mắc vượt qua rồi bác ấy có đi nhanh được tí nào không?
Em bò ra đến giao lộ với cao tốc Trường Chinh thì thấy bác ấy vẫn còn lù lù trước mặt em, thấy buồn cười nên em lấy DT ra chụp phát.
![]()
Bây giờ ra đường lo tránh xxx, tránh 2B, tránh đinh tặc là căng thẳng lắm rồi. Em còn nhớ câu nói của 1 bác bên thớt chia sẻ kinh nghiệm lái xe: Mỗi khi bạn vượt là bạn đặt mình và những người trên xe vào một rủi ro.
Xin lỗi bác tài trong bài đặc biệt nếu bác là anh em OS nhé. Em gặp tình huống này cũng nhiều, hôm nay cao hứng nên post 1 bài cảm nhận vậy thôi.