Hạng D
3/9/08
4.594
46.994
113
Trước hết là Thanks BĐH OS đã cho box âm nhạc hoạt động trở lại
080402cool_prv.gif

Có thể nơi đây là nơi mà trong mỗi chúng ta có thể đem những tâm hồn, những yêu thương trong cuộc sống qua lời ca tiếng hát, từ đó ta có thể gởi gấm cho nhau những giai điệu mà những lời yêu thương trong giai điệu ấy như là một lời muốn nói để gởi tặng cho nhau.
Và rồi Saigon một ngày buồn em nhẹ nhàng bắt đầu với Moonlight Shadows
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=f9zuDwpMmY
Mong là các bác đóng góp để thêm phần thú vị.
033102comp_1_prv.gif
 
Hạng D
3/9/08
4.594
46.994
113
Cám ơn bác bangtuong đã chia sẻ. E cũng xin nói thêm một chút ít về trình thưởng thức nho nhỏ về âm nhạc của riêng em, em biết nghe nhạc vào năm 7tuổi bác ạ, thời đó nghe bằng mấy cái cassette mono chỉ một loa chuột thôi và nghe bằng cassette đi thu ở tiệm là chính, mới 7tuổi nhưng nghe Chế linh hát, hay Duy Khánh với Sương Trắng Miền Quê Ngoại là đã biết phê đứng ngó trời mây vu vơ rồi:)
bash.gif
Và từ đó cho tới nay nhạc thì e biết cũng nhiều, nhưng có chắc lọc thể loại để tạm gọi là cái gu. Nhạc từ vũ trường cho tới Trường Vũ e chơi láng:D
Trở lại chủ đề mà bài nhạc mà bác chia sẻ, có vẻ như bác thích nghe hòa tấu saxophone nhỉ? Theo quan điểm của riêng em thì saxophone chỉ có Thanh Lâm ở hải ngoại thổi là hay nhất, còn TMT ở vietnam em nghe hổng nổi có lẽ là vì trình độ hoà âm của mình còn kém, và cái chất feel trong từng người nghệ sĩ nữa.
* Và lại một chiều thứ 7 saigon mưa rơi giăng lối, để đâu đó có những tâm hồn thổn thức vì một Tình khúc chiều mưa hôm nào (saxophone by ThanhLâm.)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-nvXCrxYbG